Thế giới

Mang súng dọa địch thủ thành ra... tự bắn mình

05/08/2008 14:50 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ngày 3/8, trong khi đèo vợ đi có việc, Phạm Hùng Sơn (trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã có va chạm với xe buýt 29T - 4162 do Trần Thái Hữu điều khiển. Do không dàn xếp được ổn thỏa, Sơn cùng vợ và một nhóm bạn của anh Hữu phải đưa nhau đến bia hơi "Hải Xồm" ở Tăng Bạt Hổ để nói chuyện.

Ảnh Anninhthudo

Ngày 3/8, trong khi đèo vợ đi có việc, Phạm Hùng Sơn (trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) đã có va chạm với xe buýt 29T - 4162 do Trần Thái Hữu điều khiển. Do không dàn xếp được ổn thỏa, Sơn cùng vợ và một nhóm bạn của anh Hữu phải đưa nhau đến bia hơi "Hải Xồm" ở Tăng Bạt Hổ để nói chuyện.

Trong buổi nói chuyện hai bên phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau khá gay gắt dẫn đến xô xát, Sơn "đen" liền rút trong người ra một khẩu súng nhằm dọa các đối thủ. Nhưng bất ngờ súng cướp cò khiến 1 viên đạn trong ổ phát nổ bắn chính vào đùi Sơn. Phía người của Hữu quá sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường và bị Sơn đuổi đến tận ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ mới thoát nạn. Riêng Sơn "đen" do mất quá nhiều máu nên phải vào bệnh viện băng vết thương rồi bỏ trốn.

Do biết không thể trốn tránh pháp luật, sáng 4/8, Phạm Hùng Sơn đã ra đầu thú và giao nộp cho cơ quan công an khẩu súng mà ý đã sử dụng. Theo báo cáo của CAQ Hai Bà Trưng, đây là súng Col quay 45. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc súng và mở rộng vụ án. Được biết sơn đã từng có 3 tiền án, 1 tiền sự.

Mạnh Tuấn (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm