Thế giới

Cô ơi... đừng như thế

10/06/2008 13:06 GMT+7 Google News
Liên tục trong những ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng ồ ạt xuất hiện quảng cáo “Hãy bay cùng chúng tôi để đón nhận sự khác biệt”.

Trong mẫu quảng cáo này của hãng hàng không giá rẻ Jetstar (đổi tên từ Pacific Airlines từ ngày 23.5.2008), Hãng đã dùng hình ảnh của một cô giáo đang đứng trên bục giảng vì quá hưng phấn với thông tin “giá rẻ bất ngờ, mọi người cùng bay” đã nhảy lên với tư thế “không giống ai” (ảnh) mà quên mất rằng mình đang đứng trước bao nhiêu học sinh và diện trang phục áo dài.

Hình quảng cáo của Jetstar
Không phải ngẫu nhiên mà Bộ GD&ĐT chọn trang phục áo dài làm đồng phục cho học sinh nữ ở bậc THPT và tà áo dài đã trở thành “quốc phục” cho phụ nữ Việt Nam, bởi ngoài vẻ duyên dáng nó còn mang “thông điệp” giáo dục: khi người phụ nữ mặc áo dài họ phải chú ý từ “bước đi, dáng đứng” đến “lời ăn, tiếng nói” nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của tà áo dài.

Không ai chấp nhận cử chỉ một người phụ nữ mặc áo dài lại nhảy... dạng háng giữa màn hình, huống chi đây là một cô giáo và là cô giáo đang đứng trên bục giảng.

Đành rằng, quảng cáo là tạo sự mới lạ, gây sự tò mò cho người xem nhưng phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống. Việc dùng hình ảnh trên của Jetstar để quảng cáo đã gây sự phản cảm cho người xem và “bôi nhọ” hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là hình hình ảnh của những cô giáo.

Thiết nghĩ, Bộ GD&ĐT cần lên tiếng đối với quảng cáo “phi giáo dục” này, vì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của học sinh.
 
Theo Văn Hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm