Nguyện vọng cuối cùng của cụ bà trăm tuổi

30/01/2010 09:16 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Theo hãng tin AP, cụ bà Harriet Richardson Ames ở bang Massachusetts (Mỹ) đã tròn trăm tuổi vào đầu năm nay. Cụ cũng vừa “trăm tuổi” theo nghĩa bóng. Nhưng đây chưa phải là điều đáng nói về người phụ nữ này.


Cụ Ames là giáo viên tiểu học từ năm 1931 và làm hiệu trưởng trong suốt 20 năm nhưng vẫn không ngừng đứng lớp. Trong nhiều năm, cụ dần dần trải qua các kỳ học ở trường cao đẳng với hy vọng tích đủ tín chỉ để nhận bằng cử nhân. Đầu thập niên 1970, cụ nghỉ hưu và không thể học tiếp vì sức khỏe kém.

Mấy năm trước khi người phụ nữ này tròn trăm tuổi có đoàn làm phim đã đến gặp cụ để thực hiện một phóng sự về giáo dục. Cụ kể về ước mơ cháy bỏng của mình. Đoàn làm phim đã đề nghị trường cao đẳng, nơi cụ Ames từng theo học một thời gian, đặc cách cấp bằng cho vị học viên cao niên. Nhà trường xem lại hồ sơ và phát hiện rằng, cụ Ames thực sự đã thi đủ các môn để được cấp bằng tốt nghiệp.

Ngày 22/1, cụ Ames được trao bằng cử nhân. Ngày hôm sau, cụ về với tổ tiên. Có lẽ bà cụ ham học không còn mục đích nào nữa để bấu víu vào dương thế khi đã đạt được ước mơ lớn nhất của cuộc đời.


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm