Trung Quốc: Đánh trọng thương “người nhà” khi biểu tình chống Nhật

04/10/2012 09:34 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Các cuộc biểu tình chống Nhật Bản diễn ra mới đây ở Trung Quốc đã khiến nhiều người dân và doanh nghiệp nước này thiệt hại nặng nề. Nhưng với Li Jianli, mất của vẫn chưa phải là điều to tát bởi thiếu chút nữa ông đã mất mạng. Và trường hợp của Li đã khiến người người Trung Quốc phải quay lại tự vấn lương tâm của chính họ.

Khi dành dụm 15.000 USD để mua chiếc xe hơi hiệu Toyota Corolla, Li Jianli, một công nhân nhà máy bình thường ở Tây An, không nghĩ rằng chiếc xe sẽ khiến ông gặp nguy hiểm.

Suýt chết vì lái xe Nhật

Li còn nhớ đó là ngày 15/9, khi ông lái xe ra đường để tìm mua một căn hộ chung cư cho con trai. Không may ông đã đánh lái vào nơi tụ tập của một đoàn người biểu tình chống Nhật Bản, các thành viên của một làn sóng đã xuất hiện sau những tranh cãi biển đảo gần đây giữa Bắc Kinh và Tokyo.

Khi thấy đám đông vây quanh chiếc xe với ý định đập nát nó, vợ Li đã cất lời van xin: "Chúng tôi sai rồi khi bỏ tiền ra mua một chiếc xe Nhật. Chúng tôi sẽ không bao giờ mua xe Nhật nữa, được không?" - bà kể lại với tờ Thanh niên Bắc Kinh Nhật báo. Xót xe, ông Li đã bước ra ngoài, van xin đám đông đừng phá chiếc xe ông vừa mới mua vào năm ngoái.

Gã đàn ông đã tấn công Li khiến ông chấn thương sọ não

Đó là khi một gã đàn ông to con cầm một chiếc khóa kim loại hình chữ U đập thẳng vào đầu Li, khiến ông lăn ra bất tỉnh. Một đoạn video tung lên mạng gần đây cho thấy Li đang nằm chảy máu bên vệ đường, trong khi một thanh niên liên tục đánh vào đầu ông, rồi chuyển sang đập phá chiếc xe màu trắng. Nhiều người trong đám đông đã chụp ảnh, quay phim màn đánh đập, nhưng chẳng làm gì. Chỉ khi một người lên tiếng kêu gọi đưa Li tới bệnh viện, họ mới ra tay giúp đỡ. "Coi nào, chúng ta đều là người Trung Quốc, không phải người Nhật Bản" - ông nói.

Li tới viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Ông nằm mê man suốt 3 ngày rồi mới tỉnh. Li hiện đã cử động được nửa trái cơ thể. Nhưng nửa cơ thể bên phải của ông vẫn bị liệt một phần. Phải khó khăn lắm ông mới thốt lên được những từ đơn giản như "cảm ơn" và "đói".

Nhiều ý kiến cảnh báo

Và Li không phải là nạn nhân duy nhất trong cuộc biểu tình chống Nhật Bản của cư dân Trung Quốc. Người biểu tình đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế và tinh thần cho Trung Quốc. Các công ty sản xuất xe hơi Nhật Bản như Toyota, Nissan, Mazda và Suzuki đều đã tuyên bố việc ngưng hoạt động sản xuất ở Trung Quốc, một động thái có thể ảnh hưởng tới các dự án liên doanh giữa Trung Quốc với Nhật Bản và sẽ khiến nhiều người ở đây mất việc. Các chuyến bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện cũng đã giảm hẳn.

"Kinh tế Nhật Bản sẽ bị tổn thương bởi Trung Quốc là bạn làm ăn lớn nhất của nước này. Nhưng Trung Quốc cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Chúng ta đang chứng kiến các thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la hình thành từ cuộc tranh chấp này" - Hu Xingdou, một giáo sư kinh tế tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh nhận xét.

Ông Li nằm bất tỉnh, máu chảy dài trên mặt đường, sau khi bị người biểu tình tấn công

Trong các cuộc biểu tình diễn ra ở hơn 80 thành phố Trung Quốc, nhiều nhà máy do người Nhật sở hữu đã bị tấn công, nhiều cửa hàng bị cướp phá và thiêu cháy. Hàng trăm nếu không muốn nói tới hàng ngàn chiếc xe hơi Nhật Bản bị lật nhào, phá hủy. Nhưng sau các cuộc biểu tình, chẳng người Trung Quốc nào bị thương nghiêm trọng như Li, một công dân của nước này.

Những kẻ gây hại ông đã bị cộng đồng mạng lên án. "Thế này mà gọi là chủ nghĩa yêu nước à? Đây là sự du côn thì đúng hơn" - một blogger viết. Một cư dân mạng khác viết trên mạng Sohu rằng: "Người Trung Quốc đã có những hành động quá đỗi xấu xa với chính người nước mình. Thật đáng khinh, thật kinh hãi". “Phá hủy tài sản và cuộc sống của người mình, các anh sẽ chỉ nhận thêm nhiều sự trêu chọc từ Nhật Bản và thế giới mà thôi" - một người khác viết trên mạng Sina Weibo.

Nỗi sợ còn đọng lại

Hôm 3/10, trang tin Bloomberg cho biết kẻ tấn công Li đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Nghi phạm của vụ tấn công đã được chuyển từ thành phố Nam Dương, Hà Nam tới Tây An. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến danh tính và nhận dạng của kẻ tấn công.

Việc kẻ thủ ác bị bắt giữ và các nỗ lực kiềm chế hoạt động biểu tình gần đây của phía Trung Quốc cho thấy nhà chức trách đang muốn đưa những kẻ dân tộc cực đoan quá khích vào tầm kiểm soát. Nhưng vụ việc của Li đã có những tác động tâm lý dai dẳng tới người dân bình thường. Wang Jia, 28 tuổi, nói rằng anh sẽ nghĩ kỹ khi định mua một chiếc xe Toyota.

"Cả đời tôi đã mơ tới ngày mua được chiếc xe Toyota, nhưng thành thực mà nói, tôi đang cảm thấy hơi sợ" -  Wang, người đang làm việc tại một cửa hàng bán xe Toyota cho biết. Theo anh, biểu tình chống Nhật Bản là điều chấp nhận được, nhưng khi người biểu tình bắt đầu đập phá xe hơi thì đó "đã không còn là hành động được lý trí kiểm soát nữa rồi".

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm