Scandal ở Trung Quốc: Cười không đúng chỗ, lộ mặt tham quan

23/09/2012 07:00 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Một quan chức cấp tỉnh ở Trung Quốc, người thích đeo đồng hồ hạng sang và cười cợt không đúng chỗ khi tới xem xét một vụ tai nạn thảm khốc ở nước này, vừa bị cách chức. Điều đáng chú ý là sự xuống dốc không phanh của quan chức này bắt đầu từ nhiều tấm ảnh nhạy cảm, đã được cư dân mạng phát hiện và công khai trước dư luận.



Bức ảnh đã khiến Yang vấp búa rìu dư luận, bị phanh phui lối sống sa hoa và cuối cùng bị mất chức

Yang Dacai, cựu Giám đốc Sở An toàn Lao động tỉnh Thiểm Tây, đã bị cách chức hôm 21/9, theo sau một “chiến dịch” vạch mặt ông này do cộng đồng mạng phát động.

Ngã ngựa vì một phút hớ hênh

Yang, 55 tuổi, đã bị rơi vào tâm điểm chú ý hồi tháng trước, khi một tấm ảnh do Tân Hoa Xã chụp có cảnh ông cười rất tươi tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Thiểm Tây làm 36 người thiệt mạng. Khoảng 408.000 người dùng mạng Sina Weibo, một phiên bản giống mạng xã hội Twitter ở Trung Quốc, đã có các bình luận bức xúc về tấm ảnh.

Một số người gọi Yang là “quan chức mặt khỉ” và còn so sánh ông với một bức ảnh khác chụp một con khỉ béo tốt. Sự phẫn nộ của dư luận chủ yếu nhằm vào thái độ vô cảm, bàng quan của Yang, khi ngay bên cạnh ông có mấy chục con người vô tội vừa mất mạng.

Từ chỗ bức xúc, cộng đồng mạng đã quyết định mở chiến dịch tấn công tổng lực nhằm vào nhân vật vốn chẳng ai biết đến này. Họ hùa nhau tìm kiếm những bức ảnh khác cho thấy sự thiếu nhạy cảm của Yang, để lên án ông ta.

Nhưng cuối cùng người ta đã thu được nhiều hơn thế. Hàng loạt các bức ảnh thu được đã phác họa diện mạo của Yang là nhân vật rất mê dùng hàng cao cấp, đặc biệt là những chiếc đồng hồ.

Ông ta có một bộ sưu tập ít nhất 5 chiếc đồng hồ hạng siêu sang, gồm một chiếc Montblanc giá 5.500 USD, một chiếc Omega Constellation có giá 10.561 USD và một chiếc Constantin có giá tới 32.000 USD. Cộng đồng mạng cuối cùng đã thống kê được việc Yang có tới 11 chiếc đồng hồ hạng sang.

Quan chức mê xài sang

Trong động thái hết sức bất thường, Yang đã dũng cảm đối mặt với những người chỉ trích thông qua tài khoản riêng của mình trên Sina Weibo. Ông nói rằng việc mình tươi cười ở hiện trường vụ tai nạn là chỉ cố để “giúp anh em đang có mặt ở hiện trường bớt sự nặng nề về mặt tâm lý”. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình có hơi quá lố và muốn được ngỏ lời xin lỗi dư luận. Về những chiếc đồng hồ hạng sang, Yang nói rằng trong 10 năm qua, ông đã bỏ tiền túi có được từ thu nhập hợp pháp, để mua 5 chiếc đồng hồ và đã đều báo cáo lại việc mua sắm với chính quyền. Ông cũng nói rằng phần lớn số đồng hồ có giá dưới 5.000 USD.



Đồ dùng hàng hiệu của Yang được cư dân mạng khoanh tròn trên ảnh

Nhưng những lời giải thích của Yang chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. “Mọi người đang chờ Giám đốc Yang hé lộ việc ông đã kiếm được theo cách thức hợp pháp số tiền lớn tới đâu trong 10 năm qua” - một người viết trên Sina Weibo - “Nếu ông chỉ dùng toàn tiền chính đáng để mua đồng hồ xịn, chắc ông phải dùng tiền bất hợp pháp để mua những thứ khác”.

Khi các câu hỏi từ phía những người tham gia đối loại càng lúc càng trở nên căng thẳng, Yang đã bỏ cuộc chơi, không quên ném lại một lời hẹn: “Tôi sẽ cố tìm thêm cơ hội để nói chuyện với các bạn. Cảm ơn mọi người và chào tạm biệt”.

Song cộng đồng mạng vẫn chưa muốn tạm biệt Yang. Các cuộc săn lùng tiếp tục được mở rộng với sự chú ý đã chuyển hướng vào tủ quần áo của Yang. Nhiều bức ảnh thu được cho thấy Yang có một bộ sưu tập những bộ áo vest và phụ kiện thời trang cao cấp, gồm một cặp kính mát do Đức sản xuất có giá tới 21.000 USD. Ngoài ra, ông này còn có một chiếc kiềng bạch kim giá 1.600 USD, 8 chiếc thắt lưng giá 8.000 USD, một bộ sưu tập các bộ véc Armani giá khoảng 80.000 USD. Cộng đồng mạng ước tính để nhét đầy tủ với số hàng cao cấp này, Yang phải chi ra cỡ 1,1 triệu NDT (170.000 USD). Đó là một con số quá lớn so với mức lương quan chức vốn không nhiều nhặn gì trên giấy tờ.

Tham quan “kém may mắn”

Nỗ lực của cộng đồng mạng đã khiến nhà chức trách không thể ngồi yên và họ phải mở cuộc điều tra chính thức về vấn đề thu nhập của Yang.

Kết quả là ông này bị phát hiện có “sai phạm nghiêm trọng về kỷ luật” và bị cách chức. Tin tức liên quan tới việc Yang “về vườn” đã xuất hiện trên nhiều trang nhất của các tờ báo Trung Quốc trong ngày 21/9 và khiến cộng đồng mạng hoan hỉ. Có người nói rằng Yang hẳn phải thù Weibo tới tận xương, vì những tai họa ông ta vừa gánh chịu đã tới từ đây. Người khác đánh giá Yang thật quá kém may mắn.

“Trong số biết bao quan tham, ông ta là kẻ duy nhất chạy thẳng tới “nòng súng” của báo chí và các blogger” - người dùng Weibo có tên Cao Xuecx nhận xét.

Được biết thời gian gần đây, các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đã tìm cách làm yên lòng dân, bằng cam kết sẽ trấn áp nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền. Còn trong một bài viết đăng trên tại chí Tài Kinh số ra mới đây, tác giả Deng Yuwen nói rằng “sự sụp đổ các tiêu chuẩn đạo đức cũ” giờ là 1 trong 10 vấn đề nghiêm trọng mà Trung Quốc phải đối mặt. “Nếu một xã hội không thể ngăn chặn các tiêu chuẩn đạo đức bị thoái hóa, nó sẽ sớm rơi trở lại mức độ luật rừng ngự trị” - ông cảnh báo.

Một quan chức cấp tỉnh ở Trung Quốc, người thích đeo đồng hồ hạng sang và cười cợt không đúng chỗ khi tới xem xét một vụ tai nạn thảm khốc ở nước này, vừa bị cách chức. Điều đáng chú ý là sự xuống dốc không phanh của quan chức này bắt đầu từ nhiều tấm ảnh nhạy cảm, đã được cư dân mạng phát hiện và công khai trước dư luận.

Tường Linh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm