Ông trùm sex Thái Lan muốn làm nghị sĩ

29/06/2011 11:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Từng là một “đại gia” nhà thổ trá hình, nổi tiếng vì phanh phui các khoản tiền bản thân phải lót tay cảnh sát để hoạt động làm ăn được thuận lợi, nay Chuvit Kamolvisit lại tiếp tục gây chú ý khi chạy đua vào Quốc hội Thái Lan trong cuộc bầu cử sắp tới.

“Các chính trị gia giống như những cái bỉm và bạn phải thay nó” - đó là tuyên bố xanh rờn của Chuvit trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP - “Nếu không chúng sẽ trở nên rất bẩn”.

Sẽ trở thành “hiệp sĩ” chống tham nhũng

Chuvit đã đặt tham vọng giành được một ghế vào Quốc hội Thái Lan trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong tháng 7 tới. Chiến dịch tranh cử của Chuvit đã đưa ông ta đi khắp đất nước và tuần tới nó dẫn đến một khu vực nơi không ứng viên nào dám tới: Quận đèn đỏ Patpong.

“Tôi không đòi hỏi nhiều đâu” - Chuvit nói lớn khi bước qua các con phố rực rỡ ánh đèn neon, nơi các cô gái ăn mặc mát mẻ đang vẫy tay lia lịa với khách qua đường - “Nếu gia đình bạn có 10 người, hãy cho tôi 5 phiếu bầu”.

Chuvit nói rằng Patpong là biểu tượng của “thói đạo đức giả” ở Thái Lan. Nó là một phần của xã hội, trong đó “ai ở ngoài Thái Lan cũng biết tới, nhưng không ai ở trong nước chấp nhận sự thật về nó”. Chuvit hứa sẽ không tham gia bất kỳ liên minh cầm quyền nào nếu được bầu. Thay vì thế ông ta sẽ hoạt động như một chính trị gia độc lập, đóng vai trò như một hiệp sĩ một mình chống tham nhũng, đồng thời kiểm tra năng lực thực tế của Chính phủ.

Chuvit chụp ảnh cùng những người hâm mộ ông, trong quá trình vận động tranh cử

Ông trùm sex thích nói thẳng, nói thật

Thời thanh niên Chuvit đã có vài năm sống ở Mỹ. Ông ta đã theo học nhiều trường đại học khác nhau, nhưng chưa tốt nghiệp ở đâu cả. Tuy nhiên, quá trình sống ở Mỹ đã khiến ông ta khâm phục chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ và thiên hướng nói thẳng nói thật.

Trở về nước, ông ta đã kiếm khá tiền trong cuối những năm 1980 nhờ sự bùng nổ cơn sốt bất động sản. Một lần khi một khách hàng đưa Chuvit tới một tiệm massage, ông ta đã nhận ra đây là một dịch vụ có thể cho ra bộn tiền. Chuvit bắt đầu thành lập Công ty massage Davis Group, đổ tiền để mở 6 cửa hàng massage đặt tại Bangkok. Chúng đều mang những cái tên rất “Tây” như Copacabana, Victoria’s Secret, Hi Class, Emmanuelle và Julianna và sử dụng khoảng 1.000 phụ nữ ăn mặc mát mẻ.

Các tiệm massage này phục vụ chủ yếu những người Thái giàu có và hoạt động trong một kẽ hở của luật pháp. Theo đó tiệm massage có thể hoạt động hợp pháp, nhưng mại dâm thì không. Trong các tiệm này, một số nhân viên massage ngồi sau các cửa kính, số khác đợi ở hành lang hoặc được cho khách xem mặt thông qua hệ thống camera ghi hình nội bộ. Một khi khách hàng chọn được cô gái anh ta ưa thích, cả hai sẽ kéo nhau tới một căn phòng, nơi cô gái sẽ trút bỏ xiêm y để tắm táp và massage cho khách hàng, bằng chính cơ thể trần trụi của cô. Thường sau màn massage, đôi bên sẽ mua bán dâm. Mức giá dao động từ 2.000 - 5.000 baht cho một cuộc massage “từ A tới Z” kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Chuvit từng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông ta hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã diễn ra trong những phòng massage, nhưng sau đó thừa nhận rằng đã có chuyện mua bán dâm.

Tháng 2/2003, Chuvit bị buộc tội thuê khoảng 600 tay đầu gấu tới phá tan nát các quán bar, cửa hàng và tiệm giặt đồ ở “quảng trường Sukhumvit”, một khu đất mà ông ta sở hữu tại Bangkok. Hành động này nhằm đuổi những người thuê nhà ở đây đi để ông ta tiếp tục xây nhà mới, mở rộng đế chế massage của mình. Tuy nhiên, sự mạnh tay quá mức của Chuvit đã gây phản pháo vì những người thuê đất không được báo trước khi nhà của họ bị phá lúc mờ sáng. Kết quả là Chuvit bị bắt, bị ngồi tù một tháng.

Tức giận, khi ra tù Chuvit đã công khai các khoản hối lộ mà ông ta đã nộp cho cảnh sát trong quá khứ, cùng tên tuổi của nhiều sĩ quan cảnh sát cao cấp. Ông ta đưa tổng số tiền phải hối lộ là 200 triệu baht, kéo dài trong vòng 10 năm. Ông ta cũng tuyên bố các viên cảnh sát thuộc dạng “VIP” đã được “massage từ A đến Z” miễn phí tại tiệm của mình.

Cuộc điều tra sau vụ bê bối này đã khiến nhiều quan chức cảnh sát cấp cao mất ghế. Tuy nhiên, Chuvit nói rằng việc làm ăn của ông ta trở nên khó khăn vì sự quấy rối của cảnh sát và tới năm 2004 thì phải bán bớt 4 tiệm massage cho người khác. Sự “dũng cảm” của Chuvit đã được dư luận đánh giá cao, khiến tờ Nation nổi tiếng ở Thái Lan phong cho ông ta danh hiệu “nhân vật của năm”.

“Một tên hề rất nghiêm túc khi làm chính trị”

Được biết tham vọng trở thành chính trị gia của Chuvit không phải là một trò đùa. Ông đã từng giành một ghế trong Quốc hội hồi năm 2005, trước khi bị loại vào năm 2006 vì chưa có thời gian sinh hoạt trong Đảng Yêu Thái Lan của ông đủ lâu trước cuộc bầu cử. Ông cũng từng chạy đua vào ghế lãnh đạo Bangkok 2 lần và đều đứng thứ 3 ở cả hai cuộc bỏ phiếu.

Nỗ lực lần thứ 2 còn đánh dấu bởi một bê bối, khi Chuvit đấm thẳng vào mặt một phóng viên vì tội hỏi những câu ông không thích. Tiếp đó Chuvit còn đá vào người nạn nhân khi anh ta đã ngã xuống đất.

Chalidaporn Songsamphan, người dạy môn khoa học chính trị ở Đại học Thammasat nói rằng Chuvit “có thể giống một tên hề, nhưng ông ta rất nghiêm túc khi làm chính trị”. “Ông ta có thể chạm được vào trái tim của người Bangkok vì bản thân ông ta khá thẳng thắn” - bà Chalidaporn nhận xét - “Ông ta nói chung thứ ngôn ngữ của rất nhiều người trung lưu, vốn không hài lòng với bộ máy lãnh đạo của Thái Lan và họ sẽ xem ông ta như một lựa chọn thay thế”.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm