Thêm nhiều cáo buộc tình dục với cựu giám đốc IMF

23/05/2011 11:22 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tuần qua, các cáo buộc xâm hại tình dục cả cũ và mới đã liên tục xuất hiện, nhằm vào cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, trong bối cảnh ông được tạm trả tự do và phải sống tại một chiếc “lồng vàng” để chờ ngày ra tòa.

Theo tờ Daily Mail, có rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ của Dominique Strauss-Kahn, còn được gọi tắt là DSK, với phụ nữ và cách thức ông theo đuổi họ. Trong vụ bê bối mới nhất, ngoài nữ nhân viên lau dọn phòng đã bị tấn công tình dục, ông này còn có thái độ gạ gẫm hai nhân viên khác trong khách sạn Sofitel.

Khiếm nhã với phái đẹp ngay khi đang đào tẩu

Daily Mail dẫn nguồn cơ quan điều tra Mỹ nói rằng ngay khi đặt chân tới khách sạn Sofitel vào ngày 13/5, DSK đã yêu cầu phải có một nữ nhân viên lễ tân theo ông tới căn phòng giá 3.000 USD/đêm và uống cùng ông một ly. Nhưng người này đã từ chối. Ngày tiếp theo, ông yêu cầu một nữ nhân viên khác uống cùng ông một ly Changpagne Dom Perignon. Mặc dù DSK không đề nghị những người phụ nữ trên quan hệ tình dục một cách thô thiển, hành động của ông đã bị đánh giá là “không đúng mực”.

Tờ Le Point thì nói rằng tật xấu với phụ nữ của DSK không hề thay đổi, ngay cả khi đang trên đường trốn chạy khỏi nước Mỹ sau vụ tấn công tình dục. Ông được cho là đã thốt lên “mông đẹp quá” với một nữ tiếp viên hàng không thuộc hãng Air France, khi đang ngồi trong khoang hạng nhất của chiếc máy bay sắp cất cánh về Pháp. Chỉ 10 phút trước khi máy bay cất cánh, cảnh sát Mỹ đã lên khoang hạng nhất và còng tay DSK đưa xuống.

Dù bị cáo buộc tấn công tình dục, DSK vẫn nhận
được sự ủng hộ tuyệt đối của vợ Sinclair


Gái mại dâm cũng sợ

Cũng theo Daily Mail, DSK từng là khách hàng của tú bà Kristin Davis, 35 tuổi, nổi tiếng ở New York. Davis kể rằng cựu giám đốc IMF đã sử dụng dịch vụ gái gọi Wicked Models của cô khoảng 2 lần trong năm 2006. Davis biết tới DSK thông qua sự giới thiệu của cô gái làng chơi Irma Nici, người từng có quan hệ với khách hàng nổi tiếng nhất của Davis là cựu thống đốc New York Eliot Spitzer.

Davis kể rằng DSK đã gọi cho cô lần đầu vào tuần thứ 3 của tháng 1/2006 để yêu cầu một cô gái làng chơi cao cấp “đầy chất Mỹ” phục vụ mình. Ông thanh toán 2.400 USD cho 2 giờ mây mưa với cô này. Tuy nhiên quan hệ của DSK và cô gái bán dâm cao cấp đã không được “xuôi chèo mát mái”. Theo lời Davis, cô gái kể lại rằng DSK rất hung hăng, có thái độ thúc ép, chiếm đoạt và bạo lực. “Với mức giá hơn 1.000 USD cho mỗi giờ vui vẻ, chúng tôi đã kỳ vọng khách hàng của mình sẽ cư xử như một quý ông bặt thiệp, không phải như một con thú” - Davis nói.

Một căn bệnh khó chữa

Nhà báo Tristane Banon, người cáo buộc DSK đã tấn công tình dục cô hồi năm 2002

Chưa rõ có bao nhiêu phần sự thật trong các cáo buộc mới này. Nhưng có một sự thực là chuyện DSK có thói trăng hoa và không ít lần bị cáo buộc hành xử xấu với phụ nữ. Tristane Banon, một phóng viên 31 tuổi, kể lại cho báo chí Pháp biết rằng DSK đã mời cô tới một căn hộ ở Paris hồi năm 2002 để trả lời phỏng vấn và giúp cô viết sách về ông. Tuy nhiên trong khi nói chuyện, Banon đã bị DSK đề nghị được cầm tay, trước khi lao tới tấn công cô. Ông thậm chí đã cởi được áo lót và quần bò của Banon, nhưng dừng lại vì cô thét lên “cưỡng hiếp” và đạp ông ra khỏi người mình.

Khi vụ DSK tấn công nữ lau dọn phòng Mỹ bị phanh phui, Banon cùng luật sư của cô đã định đâm đơn kiện ông. Tuy nhiên luật sư David Koubbi, người đại diện cho Banon, đã tuyên bố họ sẽ đâm đơn kiện DSK sau vì không muốn dính líu tới hệ thống pháp luật Mỹ và không muốn hai vụ việc bị chập lại làm một.

Tờ Daily Mail cũng đã thống kê ra hàng loạt người phụ nữ từng “gặp vấn đề” với DSK. Đó là Aurelie Filippetti, một chính trị gia đảng Xã hội 37 tuổi. Bà nói rằng hồi năm 2008, DSK đã có âm mưu tán tỉnh bà một cách dai dẳng, quyết liệt. Dù Filippetti bác bỏ việc DSK từng có hành động khiếm nhã với mình, bà vẫn tuyên bố sẽ “không bao giờ ở một mình cùng phòng” với ông nữa.

Đó còn là một nữ phóng viên khác ở châu Âu có tên Martina, cho biết DSK đã liên tục gọi cho cô và gần như đề nghị thẳng rằng cô phải ngủ với ông ta để có một bài phỏng vấn. Martina đã không đồng ý, nhưng hai năm sau, khi cô đã có gia đình và đang mang thai, DSK lại tiếp tục gọi điện với ý đồ tương tự.

Một cựu quan chức IMF giấu tên nói với Reuters rằng khi DSK tới làm việc ở IMF, phụ nữ luôn tránh không ở gần ông này một mình. Ông cũng cho biết phòng báo chí của IMF có một sự thỏa thuận ngầm rằng sẽ không để một nữ phóng viên nào ở lại một mình với DSK, nhằm đề phòng có gì đó không hay xảy ra.

Gilles Savary, một chính khách trong đảng Xã hội thì kể rằng: “DSK thường xuất hiện ở các sự kiện của đảng Xã hội với mỗi lần là một người phụ nữ khác nhau, không phải vợ ông ấy. Đơn cử như hội nghị mùa hè La Rochelle của đảng Xã hội. Chính mắt tôi thấy những chuyện này”.

Ông ấy mê sex - thì sao nhỉ?

Nhưng bất chấp tật xấu với phụ nữ của DSK, không phải ai cũng chỉ trích ông. Bà Anne Sinclair, người vợ đã sống chung cùng DSK từ năm 1996, vẫn lên tiếng bênh vực ông. Bà nói rằng không tin “bất kỳ lời nào” trong những cáo buộc nhằm vào chồng mình. Không những thế, Sinclair còn nỗ lực hết sức để đưa chồng ra khỏi nhà tù và trở lại cuộc sống bình thường.

Bà nộp trước 1 triệu USD tiền thế chân và tiếp tục cầm cố ngôi nhà của cặp vợ chồng ở Mỹ lấy 5 triệu USD tiền đảm bảo ông không bỏ trốn. Bà cũng thuê một căn hộ hạng sang ở tòa nhà Bristol Plaza, nơi có giá cho thuê khởi điểm từ 8.000 USD/tháng, với bể bơi, người phục vụ 24/24. Tuy nhiên sau khi chủ tòa nhà Bristol Plaza hủy hợp đồng vì biết người tới ở là DSK, bà đã phải thuê một căn hộ hạng sang khác ở khu Manhattan.

Ngay cả tình nhân cũ của DSK cũng lên tiếng bênh vực ông. Nhà văn Carmen Llera, người từng có 2 năm yêu đương mặn nồng với ông (2003 - 2005) nói với tờ Corriere Della Sera rằng: “Ông ấy (DSK) không phải là kẻ tàn nhẫn, ác độc, bạo lực không phải là một phần văn hóa của ông ấy. Ông ấy chỉ mê sex. Thế thì sao nhỉ. Sex không phải là tội lỗi bởi đôi khi sự tiếp xúc giữa các cơ thể có thể nói lên nhiều thứ hơn ngôn từ”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm