Hàng loạt sự cố khi đột kích Bin Laden

19/05/2011 14:08 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tờ Daily Mail vừa công bố các thông tin được xem là chi tiết và đầy đủ nhất về cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào Pakistan để tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden. Các thông tin mới này cho thấy chiến dịch đã suýt nữa kết thúc trong thảm họa, dù được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

>> Chuyên đề: Osama Bin Laden đã chết

Chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của quân đội Mỹ trong vòng 1 thập kỷ qua. Tuần này, Daily Mail đã tiếp cận với một số quan chức Mỹ giấu tên nhưng có liên quan tới cuộc đột kích của người Mỹ, và thu được nhiều thông tin mới.

Kế hoạch tấn công nhấn mạnh tới tính bất ngờ

Theo đó, quyết định tổ chức tấn công trong đêm 2/5 được đưa ra không phải vì khi đó trời không có trăng và thời tiết thuận lợi, mà vì đã có quá nhiều quan chức Mỹ được thông báo về kế hoạch diệt trùm khủng bố. Bộ máy lãnh đạo cấp cao lo ngại nếu tin tức rò rỉ ra ngoài, Bin Laden có thể sẽ biến mất một lần nữa, vĩnh viễn không xuất hiện trở lại.

Nhiệm vụ quan trọng được giao cho Đội 6 của đặc nhiệm SEAL (ST6), những người lính vừa mới trở về từ chiến trường Afghanistan, sau khi đã liên tục tổ chức các cuộc săn lùng Bin Laden ở đây kể từ năm 2001.

Tham gia đội đột kích là những người lính ST6 mới trở về từ Afghanistan

Đêm hành sự, 5 chiếc máy bay cất cánh rời khỏi Jalalabad, Afghanistan, với 2 chiếc là loại Blackhawk tàng hình và 3 chiếc là loại Chinook cỡ lớn. Các quan chức Mỹ cho biết những chiếc Blackhawk được sử dụng là loại đã qua cải tiến tối đa để giảm thiểu tiếng ồn phát ra từ cánh quạt đuôi và động cơ máy bay. Nhưng việc chỉnh sửa máy bay khiến sức mạnh động cơ không còn được như ban đầu và việc thêm vào các thiết bị tàng hình khiến người ta phải tính toán vô cùng chi tiết trọng lượng mà máy bay có thể mang theo, với độ chính xác tới từng gram.

Trong bóng đêm, những chiếc máy bay lặng lẽ xâm nhập biên giới Pakistan và khi được 2/3 hành trình, 3 chiếc Chinook đã đỗ lại ở nơi hoang vắng. Chỉ còn 2 chiếc máy bay tàng hình tiếp tục lên đường, mang theo 23 người lính đặc nhiệm SEAL, một phiên dịch và một chú chó nghiệp vụ tên Cairo.

Những chiếc Blackhawk được giao nhiệm vụ bay tới hiện trường, thả những người lính SEAL rồi rời đi trong vòng chưa đầy 2 phút. Người ta hy vọng dân địa phương sẽ nghĩ rằng chúng là máy bay của Pakistan, đang tới thăm một học viện quân sự nằm gần đó, nên sẽ không chú ý.

Kế hoạch được vạch ra là một chiếc sẽ bay đứng yên một chỗ (hoover) trên phần sân nhỏ của khu nhà, để lính SEAL đu dây xuống. Chiếc còn lại sẽ bay trên phần mái nhà và thả lính SEAL xuống đây, trước khi đáp xuống sân lớn để thả nốt số lính SEAL còn lại, người phiên dịch và chú chó Cairo.

Công việc của Cairo là tìm kiếm bất kỳ ai có ý định tẩu thoát và báo với những người lính SEAL về sự xuất hiện của lực lượng an ninh Pakistan. Theo kế hoạch ban đầu, nếu binh lính Pakistan xuất hiện, lính Mỹ sẽ cố thủ bên trong khu nhà, tránh đụng độ vũ trang và để giới chức Washington thương thuyết tìm đường ra cho họ.

Khi chạm đất, 19 lính ST6 sẽ vào trong khu nhà và 3 trong số họ chịu trách nhiệm tìm Bin Laden. Số còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới và hỗ trợ cho họ là khoảng hơn 20 lính ST6 khác đang ngồi ngoài những chiếc Chinook. Các đội tấn công sẽ tiến vào ngôi nhà từ nhiều hướng, sử dụng súng giảm thanh, nhằm đảm bảo sự bất ngờ tối đa. Họ sẽ hoàn tất việc tấn công ngôi nhà trong chỉ vài phút, một việc quá đơn giản vì cả nhóm đã có nhiều thời gian tập luyện với một mô hình của khu nhà được tái tạo với kích thước tương đương.

Gặp sự cố ngay từ khi bắt đầu

Nhưng kế hoạch đã suýt thành thảm họa khi chiếc trực thăng đầu tiên thất bại trong việc bay đứng yên trên khu nhà. Không ai nghĩ rằng bầu không khí nóng nực ở vùng Abbottabad của Pakistan có thể là yếu tố “phá đám”. Điều kiện nóng nực khiến không khí trở nên loãng hơn và chiếc Blackhawk tàng hình có dấu hiệu chao đảo mất kiểm soát.

Sự cố liên quan tới chiếc Blackhawk suýt chút nữa đã khiến chiến dịch thất bại

Nó không thể bay đứng yên một chỗ để những người lính đu dây xuống, buộc viên phi công phải tìm chỗ hạ cánh ở phần sân lớn của khu nhà. Nhưng khi anh ta làm vậy, phần đuôi và cánh quạt đuôi của máy bay đã va phải một trong các bức tường cao gần 4 mét của khu nhà.

Viên phi công nhanh trí cắm đầu chiếc máy bay xuống đất để nó khỏi bị lật sang một bên, giúp những người lính SEAL nhanh chóng nhảy khỏi máy bay. Thấy tình hình như thế, chiếc trực thăng còn lại quyết định đáp xuống bên ngoài khu nhà. Vậy là yếu tố bất ngờ, vốn được tính toán kỹ lưỡng, đã thành công toi.

Nhưng những người lính ST6 là các chiến binh dày dạn kinh nghiệm và họ đã được huấn luyện để đối phó với sự cố. Kế hoạch B lập tức được triển khai và các toán tấn công cùng nhau dùng thuốc nổ phá cửa, phá tường xông vào ngôi nhà từ hai hướng ở dưới mặt đất. Họ phải phá nhiều chướng ngại vật mỗi khi lên cầu thang, nổ súng bắn chết 3 người đàn ông và 1 phụ nữ và phải mất chừng 15 phút mới lên được tầng 3 của ngôi nhà.

Khi 3 người lính được giao nhiệm vụ tìm Bin Laden lên tới bậc thang cuối của tầng 3, họ thấy trùm khủng bố đứng ở đầu bên kia hành lang. Đôi bên sững lại khi đối mặt nhau, rồi Bin Laden vội vã chui tọt vào phòng ngủ của mình. 3 người lính sợ rằng ông ta tìm vũ khí và áo khoác chứa bom nên họ đã lao theo vào trong căn phòng. Lúc đó có 2 người đàn bà đang đứng trước Bin Laden, miệng họ la hét cố tìm cách bảo vệ ông ta. Người lính SEAL đầu tiên lao tới, xô hai người đàn bà này về một bên. Người lính thứ hai nhanh chóng siết cò hai lần. Hai viên đạn, một găm vào đầu, một vào ngực, đã lập tức tước đi mạng sống của trùm khủng bố.

Chân dung người kế nhiệm Bin Laden

Kênh truyền hình Al Jazeera hôm 18/5 nói rằng Al Qaeda đã chỉ định chiến binh người Ai Cập Saif al-Adel làm lãnh đạo tạm thời của tổ chức khủng bố này, theo sau cái chết của Bin Laden. Ngoài ra, Al Qaeda cũng bổ nhiệm Mustafa al-Yemeni làm nhân vật điều phối các hoạt động của tổ chức.

Nhà chức trách Mỹ cho biết Adel là một trong những chỉ huy hàng đầu của Al Qaeda, đã giúp lên kế hoạch tấn công các đại sứ quán Mỹ ở Nairobi và Dar es Salaam hồi năm 1998. Chính y cũng mở nhiều trại huấn luyện khủng bố ở Sudan và Afghanistan trong những năm 1990.

Lúc này ở Nhà Trắng, tin báo về có chữ Geronimo. Đây không phải là tên mà người ta đặt cho Bin Laden như báo chí thông tin ban đầu mà muốn nói cuộc đột kích đã tới giai đoạn G. Mỗi giai đoạn của chiến dịch được đặt theo một chữ cái A, B, C và được gọi là Alfa, Beta, Charlie... Tới Geronimo có nghĩa là người ta đã bắt hoặc giết được Bin Laden.

Khi những người lính SEAL bắt đầu chụp ảnh thi thể Bin Laden để nhận dạng, họ tìm thấy một khẩu súng trường AK-47 và một khẩu súng lục Makarov do Nga sản xuất nằm trên giá sách, ngay cạnh cửa ra vào phòng Bin Laden. Trùm khủng bố chưa hề động tới các vũ khí này.

23 phút tiếp theo kể từ khi Bin Laden bị giết, toán tấn công đã thu gom vũ khí, tài liệu tình báo, đưa 9 người phụ nữ và 18 đứa trẻ còn sống sót vào một nơi an toàn và cho nổ chiếc Blackhawk bị hỏng, trước khi nhảy lên 1 chiếc Chinook hỗ trợ, rút lui an toàn cùng thi thể ông trùm khủng bố, qua đó kết thúc thành công chiến dịch.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm