Trong nước

Mexico bắt sống sát thủ "búp bê Babie"

01/09/2010 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhà chức trách Mexico vừa tóm gọn một tên trùm buôn bán ma túy bị truy nã lâu nay có tên Edgar Valdez Villareal. Dù mang biệt danh dễ thương "búp bê Barbie", Villareal lại là một trong những kẻ "đạo diễn" cuộc chiến ma túy đẫm máu ở Mexico, với những màn chặt đầu, treo cổ, băm vằm thi thể nạn nhân ở nơi công cộng tưởng chỉ có thể bắt gặp ở thời Trung cổ.

Edgar Valdez Villareal là một doanh nhân giàu có sinh tại Laredo, Texas, kẻ mới phất lên nhờ trúng mánh và có cuộc sống vương giả ở Mexico.

Vỏ bọc hoàn hảo

Người đàn ông 37 tuổi này thường lái những chiếc xe hạng sang và được đặt biệt danh "búp bê Barbie" nhờ có làn da sáng, mắt xanh và ngoại hình bắt mắt. Phụ nữ đẹp muốn ở gần Villareal trong khi không ít thanh thiếu niên mong muốn trở thành một người như y. Nhưng họ không biết "Barbie" còn là mục tiêu săn đuổi của cảnh sát Mỹ và Mexico. Y bị cáo buộc có liên quan tới những thương vụ buôn bán ma túy, rửa tiền và giết người.



Ông trùm Edgar Valdez Villareal "ngoan ngoãn"
thúc thủ dưới họng súng của cảnh sát Mexico

"Barbie là nhân vật thú vị, đã đạt tới cái ngưỡng của một huyền thoại" - Fred Burton, Phó Chủ tịch phụ trách tình báo của công ty Stratfor Global Intelligence, người đã theo dõi kỹ quá trình vươn lên của Villareal nhận xét. "Hắn ta là loại người bạn không ngờ được. Hắn ta xuất thân từ một gia đình trung lưu dễ mến, đang sống trong một giấc mơ Mỹ. Thế rồi bất ngờ hắn ta tham gia vào lĩnh vực buôn bán ma túy và trở nên rất thành công" - ông đánh giá.

Nhà chức trách Mỹ nói rằng Villareal sinh năm 1973 và có một tuổi thơ bình lặng. Y còn trở thành ngôi sao trong đội bóng rổ của trường trung học. Nhưng cuộc đời của Villareal rẽ nhanh sang một trang khác khi y bắt đầu bán ma túy tại các con phố ở Laredo, thành phố vùng biên giáp Mexico của bang Texas.

Y khởi nghiệp bằng việc buôn cần sa và luôn thể hiện một sự tinh quái khiến cảnh sát bất ngờ. "Chúng tôi giăng bẫy để mua khoảng 130kg cần sa. Chúng tôi đã tiến hành gặp gỡ, nói chuyện và thương thảo với y" - cảnh sát trưởng quận Webb Martin Cuellar, người từng có thời gian tiếp xúc với Villareal kể lại. Nhưng khi các sĩ quan tới điểm hẹn như đã định để kết thúc "hợp đồng làm ăn", Villareal lại không xuất hiện. "Bạn biết đấy, có vẻ như y đánh hơi thấy điều gì đó bất thường" - Cuellar nói.

Một ông trùm khôn ngoan và nguy hiểm

Sau lần bị "vồ hụt" ở Texas không lâu, Villareal chuyển qua làm ăn ở phía bên kia biên giới, trên đất Mexico, nơi phong thái dễ mến, tính cách mềm mỏng và khả năng nói thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha khiến y nhận được điểm cao từ các ông trùm ma túy.

"Y rành rẽ cả đôi bên. Y hiểu về thế giới ngầm và cũng biết cách chúng tôi suy nghĩ, hoạt động. Những kiến thức đó giúp đỡ y rất nhiều" - một điều tra viên án mạng ở Texas tâm sự với ABC.


Chiến tranh ma túy đã làm hàng chục ngàn người Mexico thiệt mạng
Từ một tay buôn cần sa thông thường, Barbie nhanh chóng chuyển nghề thành sát thủ. Y được ông trùm Arturo Beltran Leyva tuyển mộ làm tay chân tin cẩn. Dưới sự bảo trợ của Beltran, Villareal trở thành một tay thu nợ cho trùm buôn ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman, thủ lĩnh băng Sinaloa. Tiếp đó Villareal được giao nhiệm vụ điều hành "Los Negros" (Những gã Nhọ), đội sát thủ của băng Sinaloa, chuyên thực hiện các phi vụ sát hại các thành viên băng Gulf đối địch, đồng thời đóng vai trò ngăn chặn lực lượng sát thủ Los Zetas của băng này.

Đây là giai đoạn Villareal hoạt động tích cực nhằm lấy "số má" và gây dựng danh tiếng cho bản thân. Các điều tra viên Mỹ tin rằng cá nhân Villareal đã giết hoặc ra lệnh giết hàng trăm người. Dưới quyền Villareal, trong các năm 2005 và 2006, thành phố biên giới Nuevo Laredo của Mexico trở thành chiến địa đẫm máu, nơi diễn ra gần 200 vụ giết người một năm.

Villareal thoải mái tung hoành và qua báo chí, y còn táo tợn gửi một thông điệp cho chính phủ Mexico nói rằng mình vô tội. Trên tờ El Norte, Villareal mô tả bản thân là "một doanh nhân hợp pháp, đã buộc phải rời thành phố Nuevo Laredo tới bang Coahuila gần đó bởi y bị cảnh sát địa phương nhục mạ và sách nhiễu đòi tiền hối lộ".

Giảm nhiệt chiến tranh ma túy

Đầu năm nay, Villareal đã tách ra khỏi ảnh hưởng của băng Beltran Leyva và cố gắng lập băng đảng riêng của y sau cái chết của ông trùm Beltran Leyva. Cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa đôi bên đã làm xuất hiện những màn giết người tàn bạo ở khu vực miền Trung Mexico.

Đơn cử như tuần trước, 4 thành viên trong băng của Villareal đã bị giết, chặt đầu rồi treo xác. Cạnh xác họ là một thông điệp cảnh cáo những kẻ đang hợp tác cùng "Barbie", với chữ ký của thủ lĩnh băng Beltran Leyva. Trước đó mấy ngày, 4 nạn nhân khác đã bị bắn chết. Một tờ giấy gài lại trên người các nạn nhân ghi dòng chữ: "Chuyện này xảy ra vì các người làm việc cho Hector Beltran Leyva".

Với việc Villareal bị bắt giữ, những vụ giết người rùng rợn kiểu này đã có cơ hội bị ngăn chặn. Trong thông báo đưa ra hôm 30/8, nhà chức trách Mexico không nói rõ Villareal bị bắt trong hoàn cảnh nào. Họ chỉ đưa ra một tấm ảnh có y đang quỳ trên mặt đất, với các sĩ quan cảnh sát đứng xung quanh. Trước khi bị bắt, Villareal đang nằm trong danh sách 24 trùm buôn lậu ma túy nguy hiểm nhất, với số tiền treo thưởng trên đầu lên tới 2,3 triệu USD.

Hiện chưa rõ phía Mexico có dẫn độ Villareal sang Mỹ hay không, dù rằng khả năng dẫn độ là rất cao bởi y đang đối diện với nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng tại quê nhà.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm