(TT&VH) - Tòa án Trung Quốc vừa tuyên phạt tù giam với một giáo sư đại học Trung Quốc, người cầm đầu một đường dây trao đổi bạn đời quy mô lớn. Vụ việc gây chú ý không chỉ bởi lần đầu cho thấy “thâm cung bí sử” bên trong cuộc sống của những người tham gia trò thay chồng đổi vợ mà còn vì nó đã đề cập tới tự do tình dục, một trong những chủ đề khá nhạy cảm ở Trung Quốc.
Phạm tội “dâm loạn tập thể”
Trong buổi tuyên án diễn ra hôm 20/5, Tòa án nhân dân Qinhuai, thành phố Nam Kinh, đã tuyên phạt 3,5 năm tù giam với Mã Tiểu Hải, 53 tuổi do phạm tội danh “dâm loạn tập thể”. Ông Mã, một giáo sư tại Đại học Công nghệ Nam Kinh cùng 21 người khác, là thành viên một CLB đổi vợ chồng. Họ là những người đầu tiên trong vòng 20 năm qua bị khởi tố và xử phạt vì phạm tội “dâm loạn tập thể”.

Mã Tiểu Hải và tấm biển mang nội dung : “Không có gì sai trong hoạt động đổi vợ”.
Được biết tháng 8 năm ngoái, công an quận Qinhuai, Nam Kinh đã bắt giữ 5 người vì tội tham gia các “bữa tiệc sex tập thể”. Các cuộc điều tra tiếp theo đã làm lộ ra danh tính của 17 người khác, bao gồm Mã.
Cuộc sống thay chồng đổi vợ
Khi hoạt động của Mã và những người khác bị phanh phui, sự việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Công chúng chủ yếu quan tâm tới đời sống của những người tham gia trò đổi vợ chồng. Báo chí Trung Quốc cũng đã không ngừng đưa tin về vụ việc, với những chi tiết kỹ lưỡng.
Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết sau hai cuộc hôn nhân không thành, Mã đã bắt đầu tìm hiểu về vấn đề đổi vợ. Đầu tiên ông tham gia một số phòng “chat” trên mạng trước khi mở một phòng riêng của mình mang tên “Traveling Couples” (tạm dịch Các cặp vợ chồng thích du lịch), sử dụng bí danh “bighornyfire”.

Mã trả lời báo chí trước khi vào phòng xử án
Giữa mùa hè 2007 và tháng 5/ 2009, Mã cùng 21 người khác đã thực hiện nhiều cuộc giao hoan tập thể. Mã là người có học vấn cao nhất, cũng là người già nhất trong nhóm. Các thành viên bao gồm 8 phụ nữ và 14 đàn ông. Thành viên trẻ nhất mới sinh năm 1983. Họ bao gồm tài xế taxi, bảo vệ, nhân viên bán hàng, người thất nghiệp và cả một người chuyên dọn nhà vệ sinh. Thực tế chỉ có hai cặp vợ chồng đã kết hôn tham gia nhóm này.
Tháng 5/2009, Mã đã đóng cửa phòng chat khi một số cô gái trẻ trong nhóm từ chối sự tiếp cận của ông ta. Tuy nhiên 3 tháng sau, cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra về hoạt động của Mã và phòng chat, khiến tất cả các thành viên tham gia đổi vợ chồng lần lượt sa lưới.
Tự do tình dục và rào cản pháp luật
Vụ việc của Mã đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn tại Trung Quốc. “Ba năm rưỡi tù giam là hình phạt quá nặng bởi đây không phải là một tội ác. Người ta không nên xem chuyện này là tội ác. Luật pháp hiện nay đã lạc hậu” - Li Yinhe, một chuyên gia nghiên cứu về tình dục tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đánh giá.
Tuy nhiên bà Li cho rằng hình phạt ông Mã phải nhận vẫn còn tốt hơn việc ông có thể lãnh án tử hình, mức án vốn được dành cho dạng phạm tội kiểu này. “Từ tử hình xuống 3 năm tù là một sự tiến triển lớn. Có thể thấy luật pháp đang thay đổi từng chút một” - bà nói.
Theo bà Li, trong vòng 20 năm trở lại đây, thái độ của người Trung Quốc với tình dục đã thay đổi chóng mặt. Bà cho biết cách đây một thế hệ, việc nắm tay và hôn ở nơi công cộng còn rất hiếm. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây cho thấy 60% tới 70% người Trung Quốc đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, tăng mạnh so với tỉ lệ 15% hồi năm 1989. Điều đáng nói là trong khi thực tế xã hội thay đổi nhanh như vậy, luật pháp lại không theo kịp. Lần cuối Trung Quốc thay đổi luật liên quan tới các hành vi tình dục là vào năm 1997, khi tội thông dâm được loại bỏ ra khỏi danh sách những chuyện bị cấm làm trong phòng ngủ. Mặc dù vậy, những thay đổi được giới quan sát đánh giá là “chưa đủ”.
Hiện Mã đã lên kế hoạch kháng án bởi theo lời luật sư bào chữa Yao Yongan, phiên xử ông đã diễn ra “không công bằng và không dựa trên luật pháp”.
Tường Linh