(TT&VH) - Ngày 25/8, báo chí Mỹ cho biết thượng nghị sĩ (TNS) Edward Kennedy, người được đánh giá là “nhân vật chủ chốt” trong Đảng Dân chủ, đã qua đời tại nhà riêng ở bang Massachusetts, thọ 77 tuổi. Cái chết của ông đã để lại một khoảng trống lớn trong gia đình Kennedy.
“Sư tử” thôi gầm
Ông Edward Kennedy được chẩn đoán mắc bệnh u não hồi tháng 5/2008. Chống chọi với bệnh tật hơn một năm rồi ông cũng theo sát người chị gái Eunice Kennedy Shriver sang thế giới bên kia.
Edward Kennedy là người duy nhất trong 4 anh em trai nhà Kennedy được “chết tự nhiên”. John F. Kennedy, anh trai của ông, đắc cử tổng thống năm 1960 và bị ám sát sau đó 3 năm. Một người anh khác là Robert Kennedy, từng giữ ghế TNS New York và cũng có tham vọng trở thành tổng thống, bị ám sát năm 1968. Người anh cả Joseph Jr. thì thiệt mạng trong Thế chiến II. Ông Edward từng được kỳ vọng sẽ là thành viên tiếp theo của gia tộc Kennedy lọt vào Nhà Trắng. Song giấc mộng đó đã tan vỡ theo sau một vụ bê bối năm 1969: Ô tô của ông lao khỏi cây cầu ở Chappaquiddick gần nhà riêng, làm nữ phụ tá thiệt mạng. Vụ tai nạn này khiến Edward gặp thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống hơn một thập kỷ sau đó.
Edward đắc cử ghế TNS Massachusetts năm 1962, thay thế anh trai John F. Kennedy phải từ chức để làm tổng thống. Ông đã tái đắc cử 7 lần liên tiếp sau đó và được mệnh danh là “con sư tử của Thượng viện”. Ông là TNS thuộc loại kỳ cựu và có ảnh hưởng nhất lịch sử Mỹ, được xem là một chuyên gia dàn xếp các thỏa thuận trong Quốc hội nước này. Ông còn là người đấu tranh hết mình để bảo vệ những kế hoạch cải tổ ngành y tế, giáo dục, các quyền của công dân và người nhập cư, trong đó có kế hoạch cải tổ ngành y tế của Tổng thống Barack Obama. Năm 2006, tạp chí Time đã bình chọn Edward là một trong 10 TNS giỏi nhất nước Mỹ vì có công “xây dựng nhiều đạo luật tác động tới cuộc sống của mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên đất nước này”.
Từ tháng 5/2008, Edward phải chống chọi với căn bệnh ung thư não. Ông đã trải qua một lần phẫu thuật cũng như liên tục phải xạ trị và hóa trị. Tuy nhiên, ông đã không thắng được bệnh tật.
Tàn lụi một “triều đại”
Edward Kennedy chết đi khiến cho một trong những gia tộc chính khách nổi tiếng nhất nước Mỹ lâm vào khủng hoảng. Trong gia đình Kennedy hiện không còn tên tuổi nào xứng tầm với “tứ hổ” trước đây. “Dường như chẳng còn ai ở lại để cầm tiếp ngọn đuốc” - Thomas Whalen, giáo sư chính trị ở Đại học Boston, nhận xét. Rất nhiều thành viên gia đình Kennedy hiện đang hoạt động trong các phong trào xã hội Mỹ nhưng họ không thực sự nổi bật. Một trong những nhân vật được nhắc tới nhiều là Joseph, con cả của Robert Kennedy. Ông này đã có 6 nhiệm kỳ làm hạ nghị sĩ (HNS) Massachusetts và hiện đang điều hành công ty phi lợi nhuận Citizens Energy, chuyên chuyển dầu sưởi ấm giá rẻ tới người nghèo trong bang.
Joseph đã từng nghĩ tới việc chạy đua vào ghế thống đốc bang Massachusetts vài lần nhưng rồi lại bỏ cuộc. Một lần trong số đó là vào năm 1997, nhưng ông lại vướng chuyện người vợ cũ viết sách với những lời lẽ không mấy đẹp đẽ về mình. Các đảng viên Dân chủ hiểu được tầm ảnh hưởng của gia đình Kennedy và có thể họ sẽ đề nghị Joseph chạy đua vào chiếc ghế do người chú để lại. Theo luật của bang Massachusetts, ghế TNS không do thống đốc chỉ định mà phải qua một cuộc bầu cử riêng.

TNS Edward Kennedy là một trong những chính trị gia nhiều ảnh hưởng nhất tại Mỹ
Bên cạnh Joseph, một gương mặt khác cũng được cân nhắc. Đó là Patrick Kennedy, 42 tuổi, con trai của Edward Kennedy. Ông này đang là HNS ở bang Rhode Island. Patrick sẽ phải chuyển tới sống ở Massachusetts nếu muốn chạy đua vào chiếc ghế mà cha để lại. Giống như cha mình, Patrick cũng gây tranh cãi về đời tư. Năm 2006, ông đã lái xe gây tai nạn và nghiện một số loại thuốc do bác sĩ kê đơn. Năm 2009, ông tái nghiện. Tai tiếng này sẽ gây khó khăn cho Patrick nếu ông có ý định thay cha làm TNS.
Ngoài ra còn phải kể tới Caroline Kennedy (51 tuổi, con gái của John F. Kennedy), người đã rút lui khỏi cuộc đua giành ghế TNS New York do bà Hillary Clinton để lại. Bà Caroline thường bị chỉ trích do đã có những phát ngôn không hay trước báo giới. Một số nhà phê bình còn đặt câu hỏi rằng liệu Caroline, cử tri từng từ chối tham gia một số cuộc bầu cử, có nên ngồi vào ghế TNS chỉ vì lý do duy nhất là bà mang họ Kennedy. “Sự thất bại của Caroline đã gây nhiều thiệt hại cho “thương hiệu” Kennedy” - Julian Zelizer, giáo sư chính trị tại Đại học Princeton, bình phẩm. Có thể thấy rõ rằng, các nhân vật này chưa đủ tầm vóc để trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ mới của “triều đại” Kennedy. “Dường như một triều đại đang dần lụn bại” - Zelizer nhận xét.
“Sư tử” thôi gầm
![]() Từ phải sang: Edward Kennedy cùng các anh trai Robert và John |
Edward Kennedy là người duy nhất trong 4 anh em trai nhà Kennedy được “chết tự nhiên”. John F. Kennedy, anh trai của ông, đắc cử tổng thống năm 1960 và bị ám sát sau đó 3 năm. Một người anh khác là Robert Kennedy, từng giữ ghế TNS New York và cũng có tham vọng trở thành tổng thống, bị ám sát năm 1968. Người anh cả Joseph Jr. thì thiệt mạng trong Thế chiến II. Ông Edward từng được kỳ vọng sẽ là thành viên tiếp theo của gia tộc Kennedy lọt vào Nhà Trắng. Song giấc mộng đó đã tan vỡ theo sau một vụ bê bối năm 1969: Ô tô của ông lao khỏi cây cầu ở Chappaquiddick gần nhà riêng, làm nữ phụ tá thiệt mạng. Vụ tai nạn này khiến Edward gặp thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống hơn một thập kỷ sau đó.
Edward đắc cử ghế TNS Massachusetts năm 1962, thay thế anh trai John F. Kennedy phải từ chức để làm tổng thống. Ông đã tái đắc cử 7 lần liên tiếp sau đó và được mệnh danh là “con sư tử của Thượng viện”. Ông là TNS thuộc loại kỳ cựu và có ảnh hưởng nhất lịch sử Mỹ, được xem là một chuyên gia dàn xếp các thỏa thuận trong Quốc hội nước này. Ông còn là người đấu tranh hết mình để bảo vệ những kế hoạch cải tổ ngành y tế, giáo dục, các quyền của công dân và người nhập cư, trong đó có kế hoạch cải tổ ngành y tế của Tổng thống Barack Obama. Năm 2006, tạp chí Time đã bình chọn Edward là một trong 10 TNS giỏi nhất nước Mỹ vì có công “xây dựng nhiều đạo luật tác động tới cuộc sống của mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên đất nước này”.
Từ tháng 5/2008, Edward phải chống chọi với căn bệnh ung thư não. Ông đã trải qua một lần phẫu thuật cũng như liên tục phải xạ trị và hóa trị. Tuy nhiên, ông đã không thắng được bệnh tật.
Tàn lụi một “triều đại”
Edward Kennedy chết đi khiến cho một trong những gia tộc chính khách nổi tiếng nhất nước Mỹ lâm vào khủng hoảng. Trong gia đình Kennedy hiện không còn tên tuổi nào xứng tầm với “tứ hổ” trước đây. “Dường như chẳng còn ai ở lại để cầm tiếp ngọn đuốc” - Thomas Whalen, giáo sư chính trị ở Đại học Boston, nhận xét. Rất nhiều thành viên gia đình Kennedy hiện đang hoạt động trong các phong trào xã hội Mỹ nhưng họ không thực sự nổi bật. Một trong những nhân vật được nhắc tới nhiều là Joseph, con cả của Robert Kennedy. Ông này đã có 6 nhiệm kỳ làm hạ nghị sĩ (HNS) Massachusetts và hiện đang điều hành công ty phi lợi nhuận Citizens Energy, chuyên chuyển dầu sưởi ấm giá rẻ tới người nghèo trong bang.
Joseph đã từng nghĩ tới việc chạy đua vào ghế thống đốc bang Massachusetts vài lần nhưng rồi lại bỏ cuộc. Một lần trong số đó là vào năm 1997, nhưng ông lại vướng chuyện người vợ cũ viết sách với những lời lẽ không mấy đẹp đẽ về mình. Các đảng viên Dân chủ hiểu được tầm ảnh hưởng của gia đình Kennedy và có thể họ sẽ đề nghị Joseph chạy đua vào chiếc ghế do người chú để lại. Theo luật của bang Massachusetts, ghế TNS không do thống đốc chỉ định mà phải qua một cuộc bầu cử riêng.

TNS Edward Kennedy là một trong những chính trị gia nhiều ảnh hưởng nhất tại Mỹ
Ngoài ra còn phải kể tới Caroline Kennedy (51 tuổi, con gái của John F. Kennedy), người đã rút lui khỏi cuộc đua giành ghế TNS New York do bà Hillary Clinton để lại. Bà Caroline thường bị chỉ trích do đã có những phát ngôn không hay trước báo giới. Một số nhà phê bình còn đặt câu hỏi rằng liệu Caroline, cử tri từng từ chối tham gia một số cuộc bầu cử, có nên ngồi vào ghế TNS chỉ vì lý do duy nhất là bà mang họ Kennedy. “Sự thất bại của Caroline đã gây nhiều thiệt hại cho “thương hiệu” Kennedy” - Julian Zelizer, giáo sư chính trị tại Đại học Princeton, bình phẩm. Có thể thấy rõ rằng, các nhân vật này chưa đủ tầm vóc để trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ mới của “triều đại” Kennedy. “Dường như một triều đại đang dần lụn bại” - Zelizer nhận xét.
Gia Bảo
