(TT&VH Online) - Ngày 22/8, Đội tuyển Robocon Việt Nam đã vượt qua một loạt khó khăn về nhân sự và trang thiết bị để giành giải ba tại Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương do Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) tổ chức tại thủ đô Tôkyô (Nhật Bản).

Với chủ đề “Cùng đi tới những chiếc trống chiến thắng” (Travel Together to the Victory Drums), cuộc thi này có sự tham gia của 20 đội đến từ 19 nước và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một cuộc thi dựa trên cơ sở một chuyến đi tưởng tượng sử dụng cáng Kago thời xa xưa. Mỗi đội có 01 rôbốt chuyên chở tự động ở phía trước và 01 rôbốt chuyên chở điều khiển bằng tay ở phía sau. Các rôbốt này sẽ phối hợp với nhau để mang một rôbốt tự động có tên gọi “Traveller Robot” nằm trên cáng Kago tới đích. Trong chuyến đi này, các rôbốt phải vượt qua một loạt các chướng ngại vật như vượt qua đèo và rừng nhưng không được để rơi cáng Kago và “Traveller Robot”. Khi đến đích, “Traveller Robot” phải gõ vào 3 chiếc “Trống Thắng lợi” đặt ở khu vực đích (Goal Zone). Đội nào đánh được cả 3 chiếc trống này đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc. Mỗi trận đấu tại ABU Robocon 2009 sẽ kéo dài 3 phút.
Tại giải này, đội tuyển Robocon Việt Nam, gồm 5 giáo viên và 6 sinh viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Trường Đại học Nam Thái Bình Dương của Fiji và Viện Bách khoa Kỹ thuật Điện tử (Surabaya) của Inđônêxia. Đội Việt Nam đã giành thắng lợi đầy thuyết phục trước hai đội cùng bảng và giành vé vào vòng tứ kết. Tại vòng tứ kết, các sinh viên Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trước đội Viện Công nghệ Kanazawa của Nhật Bản và giành vé vào vòng bán kết.
Tuy nhiên, tại vòng bán kết, đội Việt Nam đã không may mắn khi gặp đội tuyển Viện Công nghệ Harbin của Trung Quốc – ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải này. Trong trận đấu này, mặc dù nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của rất nhiều cổ động viên Việt Nam có mặt trên các khán đài, trong đó có cả Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, nhưng đội Việt Nam đã phải thúc thủ trước đội Trung Quốc - một đội chơi rất ổn định tại giải này. Trong tất cả các trận đấu vòng loại, tứ kết và bán kết, đội Trung Quốc luôn kết thúc trận đấu ở giây thứ 19, ít hơn 4 giây so với thành tích cao nhất của đội Việt Nam ở giải này.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN sau cuộc thi, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Robocon Việt Nam, nói: “Chúng tôi rất tiếc khi không trở thành nhà vô địch cuộc thi này để nối tiếp truyền thống của các đội tuyển Việt Nam trước đây mặc dù khi ở nhà, chúng tôi đã đặt mục tiêu phải thắng Trung Quốc và đã vạch sẵn chiến thuật để thực hiện mục tiêu này”.

Lý giải về thất bại trước Trung Quốc, Trưởng đoàn Robocon Việt Nam cho biết: “Ngay khi mới đặt chân tới Nhật Bản, Ban Tổ chức mới bất ngờ thông báo rằng các đội tuyển không được sử dụng ắc quy axít chì. Trong khi đó, đội Robocon Việt Nam đã thiết kế rôbốt và hộp để ắc quy trên cơ sở khối lượng và các chỉ số kỹ thuật của loại ắc quy này. Vào 21 giờ 30 ngày 21/8, Ban Tổ chức đã thông báo với tôi rằng nếu đội Việt Nam không đổi bình ắc quy, đội tuyển của chúng ta sẽ không được thi đấu. Vào thời điểm đó, toàn đội rất là thất vọng bởi vì, nếu không có ắc quy thay thế, đội tuyển Việt Nam không thể thi đấu. Tuy nhiên, sau đó, các cổ động viên của Trường Đại học Công nghệ Toyohashi (Nhật Bản) đã mang bình ắc quy đủ tiêu chuẩn cho đội Việt Nam mượn. Mặc dù dù ắc quy này có điện áp thấp hơn nhưng chạy cũng tạm ổn. Khi sử dụng ắc quy mới, thành tích của đội có kém hơn”.
Bên cạnh đó, theo ông Dũng, một yếu tố khác khiến đội Việt Nam không thể đạt kết quả như mong muốn là từ khi sang Nhật Bản (sáng 20/8), sinh viên Nguyễn Hữu Linh, người chịu trách nhiệm điều khiển rôbốt bằng tay, đã bị cảm. Tối hôm 21/8, Linh vẫn bị sốt cao và cảm nặng. Mặc dù vậy, Linh vẫn cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của đất nước.
Ông Dũng nhấn mạnh: “Dù đứng thứ 3 tại giải này nhưng Việt Nam vẫn đứng trên các cường quốc về công nghệ như Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này sẽ tạo ra động lực lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên. Nếu Việt Nam có chiến lược đúng đắn, với lòng yêu nước và sự thông minh của người Việt Nam, trong thời gian ngắn tới, chúng ta sẽ vươn lên để trở thành một trong những nước hàng đầu khu vực về mặt khoa học-công nghệ”.
Sau trận thắng trước Việt Nam, đội Trung Quốc tiếp tục thắng đội Trường Đại học Hồng Công để giành chức vô địch Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương 2009. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Trung Quốc vô địch cuộc thi sáng tạo rôbốt này. Với thắng lợi này, Trung Quốc đã vươn lên xếp ngang bằng Nhật Bản và Việt Nam về số lần vô địch cuộc thi khu vực này.
Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào năm 2010.

Với chủ đề “Cùng đi tới những chiếc trống chiến thắng” (Travel Together to the Victory Drums), cuộc thi này có sự tham gia của 20 đội đến từ 19 nước và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một cuộc thi dựa trên cơ sở một chuyến đi tưởng tượng sử dụng cáng Kago thời xa xưa. Mỗi đội có 01 rôbốt chuyên chở tự động ở phía trước và 01 rôbốt chuyên chở điều khiển bằng tay ở phía sau. Các rôbốt này sẽ phối hợp với nhau để mang một rôbốt tự động có tên gọi “Traveller Robot” nằm trên cáng Kago tới đích. Trong chuyến đi này, các rôbốt phải vượt qua một loạt các chướng ngại vật như vượt qua đèo và rừng nhưng không được để rơi cáng Kago và “Traveller Robot”. Khi đến đích, “Traveller Robot” phải gõ vào 3 chiếc “Trống Thắng lợi” đặt ở khu vực đích (Goal Zone). Đội nào đánh được cả 3 chiếc trống này đầu tiên sẽ là đội thắng cuộc. Mỗi trận đấu tại ABU Robocon 2009 sẽ kéo dài 3 phút.
Tại giải này, đội tuyển Robocon Việt Nam, gồm 5 giáo viên và 6 sinh viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Trường Đại học Nam Thái Bình Dương của Fiji và Viện Bách khoa Kỹ thuật Điện tử (Surabaya) của Inđônêxia. Đội Việt Nam đã giành thắng lợi đầy thuyết phục trước hai đội cùng bảng và giành vé vào vòng tứ kết. Tại vòng tứ kết, các sinh viên Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trước đội Viện Công nghệ Kanazawa của Nhật Bản và giành vé vào vòng bán kết.
Tuy nhiên, tại vòng bán kết, đội Việt Nam đã không may mắn khi gặp đội tuyển Viện Công nghệ Harbin của Trung Quốc – ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải này. Trong trận đấu này, mặc dù nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của rất nhiều cổ động viên Việt Nam có mặt trên các khán đài, trong đó có cả Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, nhưng đội Việt Nam đã phải thúc thủ trước đội Trung Quốc - một đội chơi rất ổn định tại giải này. Trong tất cả các trận đấu vòng loại, tứ kết và bán kết, đội Trung Quốc luôn kết thúc trận đấu ở giây thứ 19, ít hơn 4 giây so với thành tích cao nhất của đội Việt Nam ở giải này.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN sau cuộc thi, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Robocon Việt Nam, nói: “Chúng tôi rất tiếc khi không trở thành nhà vô địch cuộc thi này để nối tiếp truyền thống của các đội tuyển Việt Nam trước đây mặc dù khi ở nhà, chúng tôi đã đặt mục tiêu phải thắng Trung Quốc và đã vạch sẵn chiến thuật để thực hiện mục tiêu này”.

Lý giải về thất bại trước Trung Quốc, Trưởng đoàn Robocon Việt Nam cho biết: “Ngay khi mới đặt chân tới Nhật Bản, Ban Tổ chức mới bất ngờ thông báo rằng các đội tuyển không được sử dụng ắc quy axít chì. Trong khi đó, đội Robocon Việt Nam đã thiết kế rôbốt và hộp để ắc quy trên cơ sở khối lượng và các chỉ số kỹ thuật của loại ắc quy này. Vào 21 giờ 30 ngày 21/8, Ban Tổ chức đã thông báo với tôi rằng nếu đội Việt Nam không đổi bình ắc quy, đội tuyển của chúng ta sẽ không được thi đấu. Vào thời điểm đó, toàn đội rất là thất vọng bởi vì, nếu không có ắc quy thay thế, đội tuyển Việt Nam không thể thi đấu. Tuy nhiên, sau đó, các cổ động viên của Trường Đại học Công nghệ Toyohashi (Nhật Bản) đã mang bình ắc quy đủ tiêu chuẩn cho đội Việt Nam mượn. Mặc dù dù ắc quy này có điện áp thấp hơn nhưng chạy cũng tạm ổn. Khi sử dụng ắc quy mới, thành tích của đội có kém hơn”.
Bên cạnh đó, theo ông Dũng, một yếu tố khác khiến đội Việt Nam không thể đạt kết quả như mong muốn là từ khi sang Nhật Bản (sáng 20/8), sinh viên Nguyễn Hữu Linh, người chịu trách nhiệm điều khiển rôbốt bằng tay, đã bị cảm. Tối hôm 21/8, Linh vẫn bị sốt cao và cảm nặng. Mặc dù vậy, Linh vẫn cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của đất nước.
Ông Dũng nhấn mạnh: “Dù đứng thứ 3 tại giải này nhưng Việt Nam vẫn đứng trên các cường quốc về công nghệ như Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này sẽ tạo ra động lực lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên. Nếu Việt Nam có chiến lược đúng đắn, với lòng yêu nước và sự thông minh của người Việt Nam, trong thời gian ngắn tới, chúng ta sẽ vươn lên để trở thành một trong những nước hàng đầu khu vực về mặt khoa học-công nghệ”.
Sau trận thắng trước Việt Nam, đội Trung Quốc tiếp tục thắng đội Trường Đại học Hồng Công để giành chức vô địch Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương 2009. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Trung Quốc vô địch cuộc thi sáng tạo rôbốt này. Với thắng lợi này, Trung Quốc đã vươn lên xếp ngang bằng Nhật Bản và Việt Nam về số lần vô địch cuộc thi khu vực này.
Cuộc thi Rôbốt châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào năm 2010.
Thanh Tùng