Trong nước

Siêu lừa 17 tuổi “đại náo” hàng không Anh quốc

23/07/2009 10:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chuyện xảy ra như trong một bộ phim nổi tiếng của Hollywood, nhưng hoàn toàn có thật: một cậu bé tuổi teen đã đóng giả làm “đại gia” hàng không và lừa được nhiều nhân vật cỡ bự trong ngành hàng không Anh quốc suốt nửa năm trước khi bị phát hiện chân tướng thực.

Kế hoạch hoàn hảo


Siêu lừa mang cái tên giả
Adam Tait
Nhân vật gây chú ý kể trên là một vị thành niên 17 tuổi sống tại Yorkshire, Anh. Sử dụng cái tên giả Adam Tait và với khả năng ăn nói đầy thuyết phục, cậu ta đã thuyết phục được nhiều quản trị viên hàng không rằng đang nắm trong tay một phi đội máy bay phản lực cỡ lớn. Hàng loạt “đại gia” hàng không đã giao dịch với Tait và các quản trị viên dưới quyền là David Rich và Anita Dash. Điều ít người tưởng tượng ra là Tait, Rich, Dash chỉ là một người mà thôi.

Tait bắt đầu trò lừa của mình bằng cách mua một số trang web để thành lập trên thế giới ảo tập đoàn American Global Group và hãng hàng không Island Airways. Tait mất rất nhiều công sức để cung cấp các thông tin chi tiết trên những trang web này, lập ra các ban bệ trong công ty với những nhân vật phụ trách “ảo”. Cậu ta còn thuê một nhân viên trực điện thoại để tiện giao dịch.

Bước tiếp theo, Tait tiếp xúc với rất nhiều hãng hàng không và đề nghị hợp tác làm ăn. Tait giới thiệu mình làm đại diện cho công ty mẹ ở Mỹ và doanh nghiệp này đang nắm trong tay một phi đội gồm 12 chiếc phản lực. Khi giao dịch Tait đều đưa ra thông tin chi tiết về công ty mẹ và đội máy bay. Mỗi bức thư, mỗi cú điện thoại liên hệ chào hàng đều kết thúc bằng một khẩu hiệu: “American Global Group, 35 quốc gia, 22 ngôn ngữ, một đội điều hành”, theo sau là danh sách các quốc gia mà hãng hàng không “ảo” này có văn phòng.

“Đại gia” mắc lỡm

Sự chuẩn bị công phu của Tait đã khiến một loạt nhân vật tai to mặt lớn trong ngành hàng không Anh đã mắc lừa. Malcolm Coupar, Giám đốc Thương mại của Aurigny, hãng hàng không thuộc sở hữu của chính phủ Guernsey (một địa hạt thuộc Anh), nói rằng lãnh đạo công ty ông thậm chí còn thực hiện nhiều cuộc thảo luận trong nhiều tháng với David Rich, tức Tait. “Một số điều cậu ta nói là có cơ sở” – Coupar thổ lộ với tờ Times - “Nếu đó là chuyện nghiêm túc thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho chúng tôi mở rộng hoạt động làm ăn và đó là thứ chúng tôi không thể bỏ qua”.

Tait cũng tiếp xúc khá thành công với nhiều hãng hàng không khác gồm Titan Airways và Aer Arann. Khi gặp gỡ ban lãnh đạo sân bay Jersey, lối ăn nói của Tait lôi cuốn và có sức thuyết phục tới mức cậu đã được gặp trực tiếp Giám đốc sân bay Julian Green và có cuộc thảo luận dài 90 phút, được đánh giá là hết sức triển vọng. Ông Green sau đó đã xác nhận việc này. “Sân bay Jersey có thể xác nhận rằng chúng tôi đã có các cuộc thảo luận với Adam Tait trong vài tuần gần đây về một mạng lưới dịch vụ hàng không đầy triển vọng nối Jersey với Anh và châu Âu” – Green nói - “Nhưng sau khi thông tin về vụ việc (lừa đảo) được đăng tải trên báo chí mấy ngày gần đây thì chúng tôi đã chấm dứt đàm phán”.

Để làm tăng uy tín bản thân, Tait đã tìm cách loan báo về hãng hàng không “trong mơ” của mình trên tạp chí Airliner World. Richard Maslen, Phó Tổng biên tập tạp chí, thổ lộ: “Chúng tôi nói chuyện với vài nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không, họ nói rằng có nghe phong thanh về doanh nghiệp mới này và kết quả là chúng tôi đã cho xuất bản một bản tin nhỏ”. Tuy nhiên, khi Tait đề nghị đưa thêm thông tin về hãng của anh ta, Airliner World đã nghi ngờ. Họ ghi lại giọng của Tait và phát nó cho Coupar nghe. Ông này khẳng định giọng nói trong băng ghi âm là của quản trị viên David Rich. Nhằm thu thập thêm chứng cứ về vụ lừa đảo, tạp chí đề nghị Tait gửi cho vài tấm ảnh chụp anh ta và một số máy bay. Sau khi nhận được đề nghị, Tait liên hệ với Airstream, công ty cho thuê máy bay hoạt động tại sân bay Southern, đề nghị thuê một chiếc. Airstream đã mắc bẫy cậu ta. Họ thậm chí còn cho xe tới đón Tait để cậu ta tham quan chiếc máy bay BAe 146-200 có 93 chỗ ngồi. Tuy nhiên đây là lần cuối cùng Tait lừa đảo thành công. Quan ngại về vụ lừa của Tait, Airliner World đã báo cảnh sát và “đại gia hàng không” sa lưới.

Tâm thần hay tài năng?

Cú lừa của Tait đã khiến người ta nhớ ngay tới bộ phim nổi tiếng Catch Me If You Can của đạo diễn Steven Spielberg. Bộ phim được xây dựng trên một câu chuyện có thật về một trong những kẻ giả mạo và lừa đảo tài tình nhất trong lịch sử nước Mỹ - Frank Abagnale Jr. Đây là nhân vật đã thuyết phục được giới lãnh đạo hãng hàng không Pan Am rằng mình là một phi công tài ba trong khi vẫn đang đi học văn hóa.


Cú lừa của Tait đã khiến người ta nhớ tới bộ phim nổi tiếng
“Catch Me If You Can”


Sau khi điều tra nhà chức trách cho biết Tait có tiền sử mắc bệnh tâm thần nên cảnh sát sẽ không truy tố vụ lừa đảo của cậu ta. Cha của Tait đã xác nhận điều này với tờ Sunday Times. Ông cho biết con mình bị mắc một dạng bệnh tự kỷ, cậu có thể nhớ rất rõ nhiều thứ liên quan tới ngành hàng không như thời khóa biểu của các chuyến bay. Tuy nhiên căn bệnh tự kỷ cũng khiến lối hành xử của cậu trở nên khác thường. “Nó mê mẩn những chiếc máy bay trong 2 năm trời và cả phòng ngủ của nó chất đầy máy bay (mô hình)” – ông kể.

Theo cha Tait, dù bị tâm thần, con ông có rất nhiều tiềm năng. “Những người như con tôi không phải tội phạm, chúng chỉ lầm đường lạc lối. Chúng không biết mình đang làm gì. Liệu có ai đó quan tâm tới những con người như con tôi, kiểm soát khả năng của họ và sử dụng vào mục đích tốt đẹp không?” – ông băn khoăn tự hỏi.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm