Trong nước

Lãnh đạo Văn phòng quân sự Nhà Trắng mất ghế vì một bức ảnh

10/05/2009 14:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, người đứng đầu Văn phòng quân sự Nhà Trắng Louis Caldera đã từ chức sau vụ tổ chức chụp ảnh chiếc chuyên cơ Air Force One gây lãng phí và khiến người dân ở thành phố New York hoảng loạn vì tưởng lại bị khủng bố bằng máy bay lần nữa.

Pha chụp ảnh tiền trăm...


Ông Louis Caldera
Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Barack Obama đã chấp nhận đơn từ chức của ông Louis Caldera, đồng thời yêu cầu Phó Tham mưu trưởng Jim Messina và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đánh giá cơ cấu tổ chức của Văn phòng quân sự Nhà Trắng nhằm đưa ra những khuyến nghị với tổng thống để đảm bảo vụ việc tương tự không tái diễn.

Trước đó, hôm 27/4, người dân thành phố New York đã được phen hú vía khi nghe tiếng máy bay gầm rú trên không và nhìn thấy 3 chiếc máy bay phản lực sà xuống, lượn vòng quanh khu Manhattan của New York. Chúng gồm một chiếc Air Force One chuyên chở các Tổng thống Mỹ và hai chiến đấu cơ F-16 hộ tống. Tuy nhiên do máy bay ở trên cao nên người dân dưới đất không nhận ra các biểu tượng của chiếc chuyên cơ nổi tiếng.

Các nhân chứng kể lại rằng họ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy những chiếc máy bay lượn vòng rất thấp trên bầu trời vịnh Upper New York gần tượng Nữ thần Tự do vào lúc sau 10 giờ sáng, trước khi bay về phía sông Hudson. Sự sợ hãi lên cao khi đội máy bay sà thấp trên bến cảng thành phố, rồi rẽ về hướng nơi từng có toà tháp đôi nổi tiếng WTC đã bị đâm sập trong vụ khủng bố 11/9/2001. Hàng ngàn người ta xô nhau chạy ra khỏi các tòa nhà cao tầng, văn phòng, và chỉ hoàn hồn khi nhận được lời trấn an từ nhà chức trách.

Giới chức quân sự nhẩm tính nhanh rằng vụ việc tiêu tốn 328.835USD tiền đóng thuế của dân. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates sau đó xác nhận chi phí thực vào khoảng 375.000 USD, và đã đưa ra lời xin lỗi vì vụ việc.

...Có thể thực hiện chỉ với 6 USD

Vụ việc gây om xòm ở trên té ra chỉ là một phần trong kế hoạch chụp ảnh quảng cáo cho chiếc Air Force One. Các quan chức chính phủ đặc biệt muốn có tấm hình chiếc máy bay trên nền Tượng Nữ thần tự do. Bức ảnh sẽ được phân phối làm quà tặng và trao cho báo chí. Tuy nhiên cách thức tiến hành chụp ảnh "có vấn đề" và các quan chức ở Nhà Trắng đã lãnh đủ vì sai lầm này.

Trong bài bình luận liên quan tới vụ việc, tờ New York Observer buông lời châm chích: "Chính quyền Obama thường tự hào mình là những người chuộng công nghệ, nhưng có thể thấy rõ là các anh chàng ở phòng quan hệ công chúng ở Nhà Trắng rất cần phải qua một khóa hướng dẫn các kỹ thuật máy tính cơ bản. Hãy quên phi vụ chụp ảnh đi. Đám đông này cần phải học qua Photoshop (một chương trình sửa ảnh phổ biến)". Lý do của tờ báo là Air Force One đã có quá nhiều ảnh và không cần phải chụp thêm một tấm chân dung mới. Người ta chỉ việc lôi ra những bức ảnh cũ, sử dụng Photoshop "tút tát" lại và tiết kiệm cho chính phủ hơn 300.000 USD.

Hình ảnh chiếc Air Force One được chụp trong ngày 27/4
Cùng chung quan điểm, tờ Huffington Post tuyên bố bức ảnh mà Nhà Trắng cần lẽ ra có thể được tạo ra thông qua cách thức đơn giản và tiết kiệm hơn. Tờ báo dẫn lời nhiếp ảnh gia Scott Kelby, tổng biên tập tờ tạp chí Photoshop User cho biết ông đã vào trang web của nhà trắng, lấy một bức ảnh chụp chiếc Air Force One ở đó, tìm thêm một bức hình thành phố New York với tượng Nữ thần tự do ở dưới nền rồi dùng Photoshop chỉnh sửa. Kết quả, sau 90 giây, ông đã cho ra đời một tấm ảnh chụp chiếc chuyên cơ trên nền thành phố New York tuyệt đẹp với giá 6 USD, không thể rẻ hơn! Tờ New York Daily News thậm chí còn mở cuộc thi chỉnh sửa ảnh Air Force One bằng Photoshop để chế nhạo các nhân viên Nhà Trắng.

Mất ghế vì quảng cáo không đúng cách?

Sử dụng Air Force One làm phương tiện quảng bá hình ảnh cho Tổng thống không phải là điều mới mẻ ở Mỹ. Các phụ tá của John F. Kennedy vẫn thường báo cho các đài truyền hình địa phương nơi chiếc chuyên cơ đáp xuống và cất cánh, qua đó khiến báo giới đổ tới đưa tin, ghi hình.

Tổng thống Harry Truman cũng nhận ra giá trị quảng bá của chiếc chuyên cơ. Ông yêu cầu sơn chiếc VC-118 phục vụ mình cho giống một con đại bàng, gồm đầy đủ mỏ, mắt, lông đuôi và gọi nó là Independent. Trông chiếc máy bay này có vẻ kỳ dị, nhưng các chuyên gia cho biết nó đã giúp tăng tỉ lệ ủng hộ với Truman cũng như làm người ta nhớ tới ông bởi không chiếc Air Force One nào sau này có dáng vẻ đặc biệt như nó.

Bởi vậy, kế hoạch chụp ảnh của Nhà Trắng không có gì là đặc biệt so với các chính quyền quyền tiền nhiệm. Nhưng các chuyên gia cho biết vấn đề là ở chỗ chi phí cho vụ chụp ảnh quá lớn trong khi chính quyền Obama đang cổ súy việc tiết kiệm. Quan trọng hơn, những nhân vật có thẩm quyền đã quá "quan liêu", chỉ thông báo cho các lãnh đạo thành phố biết mà không nhắc gì tới công chúng. Người New York, vẫn còn bị tổn thương sau vụ 11/9, rõ ràng sẽ không bỏ qua cho vụ việc thiếu nhạy cảm này. Và ông Louis Caldera, với tư cách Giám đốc Văn phòng quân sự Nhà Trắng, người trực tiếp phê duyệt về nhiệm vụ chụp ảnh, dĩ nhiên sẽ "lãnh đủ" hậu quả từ cơn giận của công chúng.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm