Trong nước

Người hùng hay ác thú?

21/07/2008 13:53 GMT+7 Google News
(TTVH Online) - Ngày 16/7 vừa qia, Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành trao đổi tù binh dưới sự trung gian của LHQ. Theo kế hoạch, Israel thả 5 binh sĩ Lebanon và Hezbollah thả 2 binh sĩ Israel bị họ đã bắt trong cuộc đột nhập xuyên biên giới năm 2006. Kết cục, Israel được trao trả hai cái xác của các binh sĩ Ehud Goldwasser và Eldad Regev còn Hezbollah thì nhận lại cả 5 tù nhân khoẻ mạnh, trong đó có tên giết người tàn bạo Samir Kuntar.
 
Kuntar khi bị bắt hồi năm 1979 (trái) và thời điểm chuẩn bị được trả tự do

Kẻ gây tội ác chấn động

Samir Kuntar sinh ngày 20/7/1962 ở Abey, Lebanon, và sớm tham gia Phong trào mặt trận giải phóng Palestine (PLF). Vào khoảng nửa đêm ngày 22/4/1979, Kuntar cùng 3 chiến binh PLF khác dùng xuồng máy cao tốc xâm nhập thị trấn ven biển Nahariya của Israel. Cả bốn nhanh chóng đổ bộ vào bờ và bắn chết sĩ quan cảnh sát Eliyahu Shahar, người vô tình cản đường chúng. Tiếp đó cả bọn chia làm hai nhóm và xông vào một toà nhà ở phố Jabotinsky.

Nhóm do Kuntar chỉ huy đạp cửa tiến vào căn hộ của gia đình nhà khoa học Danny Haran, 31 tuổi. Chúng bắt anh Danny Haran cùng đứa con gái 4 tuổi của anh, bé Einat, làm con tin. Vợ Haran, chị Smadar Haran, đã phải trốn trong một căn hầm dưới giường ngủ cùng cô con gái hai tuổi Yale và một bà hàng xóm. Quá hoảng sợ, chị đã bịt miệng bé Yale để khỏi bị các tay súng phát hiện, vô tình làm cô bé chết ngạt.

Các tay súng sau đó đã mang Danny và Einat chạy trốn tới bãi biển. Tại đây diễn ra một cuộc đấu súng dữ dội giữa Kuntar và đồng bọn với cảnh sát Israel làm hai tay súng PLF thiệt mạng. Khi bị dồn vào chân tường, biết không thể thoát khỏi việc bị bắt, Kuntar đã rút súng bắn chết Danny. Kinh khủng hơn, y dùng báng súng đánh vào đầu Einat làm cô bé vỡ đầu, chết tại chỗ.

Vụ việc đã khiến dư luận Israel bàng hoàng và họ đòi phải đưa Kuntar cùng đồng bọn ra xử với mức án cao nhất. Tuy nhiên do luật pháp của Israel không có án tử hình nên Kuntar chỉ bị 5 án tù chung thân với tổng cộng hơn 500 năm tù, mức án tù dài nhất dành cho một người Arập ở Israel.

Cuộc đón tiếp dành cho người hùng

Sau khi Kuntar bị bắt vài năm, lực lượng PLF đã tấn công tàu du lịch Achille Lauro của Italia. Các chiến binh đã bắn chết ông Leon Klinghoffer, một hành khách người Mỹ gốc Do Thái, và ném xác ông xuống biển. Chúng bắt giữ các con tin trên tàu để gây sức ép buộc Israel phải trả tự do cho Kuntar cùng khoảng 50 tù nhân Palestine khác. Song kế hoạch gây sức ép này đã không thành công.

Năm 2000, lực lượng Hezbollah của Lebanon tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng xuyên biên giới, bắt giữ ba quân nhân Israel và doanh nhân Elchanan Tenenbaum làm con tin. Sau ba năm đàm phán, phía Israel đành ngậm ngùi đồng ý trả tự do cho 400 tù nhân Palestine để đổi lấy sự tự do cho những người trên. Nhưng lãnh đạo Hezbollah từ chối đề nghị vì Israel nhất định không trả tự do cho Kuntar.

Năm 2006, Hezbollah lại tấn công biên giới Isarel một lần nữa, giết chết 8 quân nhân và bắt giữ hai người lính, làm nổ ra cuộc chiến tranh Israel - Lebanon. Những người lính này đã được sử dụng làm "vật trao đổi" thành công giúp Kuntar được tự do.

Trở về Lebanon, Kuntar được chào đón như một người hùng. Đích thân Tổng thống Michel Suleiman, Thủ tướng Fuad Siniora, Phát ngôn viên Quốc hội Nabih Berri và lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã ra đón y. Một trong những câu đầu tiên mà Kuntar thốt ra với báo giới là y không hề hối tiếc về những gì đã xảy ra ở Israel.

Cuộc săn đuổi chưa kết thúc

Quả thực Kuntar chưa từng tỏ ra ân hận về những hành động đã gây ra tại Nahariya. Trong tù y luôn miệng kể với các bạn tù rằng bản thân không hề sát hại Danny Haran. Theo Kuntar, ý định ban đầu của cả nhóm là bắt Danny và con gái ông về Lebanon để làm con tin trao đổi tù nhân với Israel. Song đạn lạc từ vụ đọ súng giữa các chiến binh với cảnh sát Israel đã giết chết Danny. Y viện lý do bản thân cũng trúng 5 viên đạn và bị ngất đi nên không biết bé Einat đã chết như thế nào.
 
Tập hồ sơ tuyệt mật mang số 578/79 mới được công bố

Tuy nhiên hôm 13/7/2008, cảnh sát Israel đã công bố tập hồ sơ mang số 578/79 ghi lại lời khai nhận tội của Kuntar cùng các kết quả xét nghiệm hiện trường hồi năm 1979. Ngoài Bộ Ân xá Israel, chưa một ai từng đọc tập hồ sơ tuyệt mật này. Trong hồ sơ, các nhân chứng khai rằng sau khi Kuntar trúng đạn, Danny Harran đã đứng dậy hét to với cảnh sát Israel: "Đừng bắn nữa. Con gái của tôi đang ở đây". Liền đó Danny bị Kuntar bắn chết. Những kiểm tra trên báng súng của Kuntar cũng cho thấy có dịch não của bé Einat dính vào. Thật khó có thể nói Kuntar hoàn toàn vô tội với những thông tin do tập hồ sơ cung cấp.

Thời gian này, nhân vật thu hút sự chú ý nhiều nhất của dư luận Israel lại là chị Smadar, vợ của nạn nhân xấu số. Còn đau khổ vì mất mát người thân, dù giờ đã có gia đình mới, nhưng chị vẫn kêu gọi các bên từ bỏ hành động trả thù lẫn nhau. "Tôi chẳng thấy chút hạnh phúc nào khi người Arập vô tội bị giết" - chị nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Time - "Từ hoàn cảnh bản thân, tôi nhận ra rằng chỉ thông qua việc xây dựng lại cuộc sống, hiểu rằng sự sống thật thiêng liêng, chúng ta mới có thể tìm ra cách để sống chung hoà thuận với nhau".
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm