Wayne Bridge “giải sầu” tại hộp đêm

02/04/2010 13:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Bị người cũ Vanessa Perroncel “cắm sừng”, lại thua kiện trong phiên tòa giải quyết vấn đề phụ cấp nuôi con, hậu vệ của Manchester City, Wayne Bridge đã tìm đến hộp đêm để giải sầu.

Trải qua quá nhiều chuyện rắc rối trong đời sống cá nhân, Bridge đang cố gắng tìm cách lấy lại thăng bằng và cầu thủ này đã chọn cách là vui chơi tại hộp đêm đến tận sáng.

Thời gian gần đây, mọi việc tồi tệ liên tiếp xảy ra với cầu thủ 29 tuổi này của Man "xanh". Ban đầu là việc vợ anh, cựu người mẫu Vanessa Perroncel có quan hệ ngoài luồng với chính người bạn thân của anh và cũng là đồng đội cũ, John Terry. Tiếp theo đó là việc Wayne thua cuộc khi tranh cãi với Vanessa Perroncel tại tòa án về khoản phụ cấp nuôi con.


Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra với Wayne

Phán quyết của tòa án đưa ra vào thứ Sáu tuần trước, một tháng sau khi quan hệ của Vanessa và Terry bị lộ, theo đó, Bridge phải bỏ ra 6.000 bảng/tháng để Vanessa chăm sóc cậu con trai 3 tuổi. Những rắc rối trong đời sống cá nhân cũng đã buộc Wayne có ý định rút lui khỏi World Cup 2010.

Để “quên sầu”, Wayne đã tìm đến các chốn vui chơi giải trí. Vào tối thứ 3, anh đã có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của cựu thành viên ban nhạc Blue, ca sĩ Simon Webbe. Wayne chọn cho mình một chiếc bàn vip tại hộp đêm Funky Buddha cùng bạn bè, trong đó có đồng đội tại Man City, Shaun Wright-Phillips và cầu thủ của Wigan, Titus Bramble.

Ánh mắt của Wayne nhìn chằm chằm vào các cô gái có mặt tại đó. Wayne trở thành tâm điểm của buổi tối, anh đã dốc cạn những chai bia khi đồng đội nâng cốc chúc mừng.

Và khi bài hát Gold-Digger của rapper Kanye West được bật lên, thì tất cả mọi người hòa mình theo điệu nhạc. Giai điệu của bài hát có đoạn: “Cô ta lấy tiền của tôi, cô ta thực sự là người tầm thường, cô ta là một kẻ ‘đào mỏ’, moi tiền từ tôi”. Dường như bài hát hợp với tâm trạng của Bridge nên anh hứng khởi chĩa ngón tay giữa lên trần và uốn người theo điệu nhảy.


Gia đình Wayne thời còn hạnh phúc

Nở một nụ cười tươi, Wayne lại tiến đến gần nhóm phóng viên và nói: “Tôi nhảy tuyệt vời. Tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói.”
Sau đó, hậu vệ của Man “xanh” trở nên cuồng nhiệt hơn khi bài hát “On to the Next One” của rapper Jay-Z vang lên. Anh chỉ tay vào một người phụ nữ xinh đẹp và có lúc ra ngoài "tay trong tay" cùng một cô gái da nâu quyến rũ.

Và khoảng 20 phút sau, Bridge quay lại vởi vẻ hài lòng trên nét mặt. Tiếp theo, Wayne gia nhập vào một nhóm nhảy với 3 vũ công, một người trong bộ quần áo liền bó sát, một người ăn mặc theo kiểu Basque và vũ công còn lại xuất hiện với áo ngang ngực và quần ngắn.

Có vẻ như sau buổi tối “giải khuây” này, Wayne sẽ quên đi hết những ưu phiền trong cuộc sống, kể cả việc không có suất tới Nam Phi dự World Cup vào tháng 6 tới.

Khánh Đan (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm