Bạch tuộc Paul tranh thủ kiếm tiền

01/08/2010 10:04 GMT+7 | Thể thao

* Giá mỗi lần dự đoán: 15 ngàn euro!

(TT&VH) - Người hâm mộ bóng đá không thể cứ xem miễn phí mãi được. Tương tự, bạch tuộc Paul cũng không thể dự đoán miễn phí, để rồi rất nhiều con bạc đánh theo "ông thầy" mát tay này và kiếm được bộn bạc.

Paul đang kiếm được bội tiền nhờ dự đoán - Ảnh Getty

Trước vòng đua Công thức 1 ở Hungary, nhiều fan hâm mộ F1 đã đề nghị viện hải dương học SeaLife để Paul dự đoán xem một trong 3 đội, McLaren, Ferrari hay Red Bull sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của viện đã ra giá, nếu muốn để Paul dự đoán, cứ chi ra 15 ngàn euro! Không những thế, giờ cơ quan truyền thông nào muốn quay phim hay chụp hình Paul cũng sẽ phải chi tiền.

Thực tế, ông thầy có 9 bộ não và 8 tay (đúng ra là xúc tu) đã trở thành một ngôi sao sau khi dự đoán đúng cả 8/8 trận đấu ở World Cup 2010. Mỗi ngày, có hàng ngàn lượt người tới Viện hải dương học ở Oberhausen để được ngắm nhìn Paul. Chú bạch tuộc 2 tuổi rưỡi này đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới động vật, vượt qua cả các thần tượng cũ như chú khỉ Chita (nổi tiếng toàn Hollywood với những tập phim về Tarzan) hay chú chó Laika (động vật đầu tiên được đưa lên quỹ đạo). Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của loài bạch tuộc chỉ là 3 tuổi. Có nghĩa là Paul may lắm thì cũng chỉ còn sống được thêm khoảng nửa năm nữa, hay hơn một chút. Thế nên, viện hải dương học Sea Life cũng phải tranh thủ kiếm tiền, chứ không thể để chú dự đoán miễn phí mãi được.

Trước đây, cô siêu mẫu người Pháp Linda Evangelista (bồ của cựu thủ môn Fabien Barthez) từng có câu nói nổi tiếng "Cứ chi 1.000 đô thì tôi mới bước ra khỏi giường", thì giờ, nếu biết nói, Paul sẽ tuyên bố: "Cứ chi 15 ngàn euro đây rồi tôi sẽ dự đoán!".

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm