Đấy là Ngô Hữu Vượng, ngôi sao chói sáng của làng bắn súng Việt Nam tại SEA Games 25. Vượng giành 4 HCV- 2 cá nhân, 2 đồng đội ở các nội dung 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam 30x30, 10 m súng trường hơi hỗn hợp nam 20x20.

Chủ Nhật, 20/12/2009 12:45     In
(TT&VH) - Đấy là Ngô Hữu Vượng, ngôi sao chói sáng của làng bắn súng Việt Nam tại SEA Games 25. Vượng giành 4 HCV- 2 cá nhân, 2 đồng đội ở các nội dung 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam 30x30, 10 m súng trường hơi hỗn hợp nam 20x20. Vượng còn phá hai kỷ lục SEA Games.

1. Vượng là xạ thủ trẻ nhất của đội tuyển bắn súng, cậu sinh năm 1989. Thế nên, ai cũng coi cậu là em út và dành nhiều tình cảm cho xạ thủ trẻ. Mà Vượng đúng là trẻ thật, với gương mặt phúng phính. Vượng lại hay ngượng, động một tí là mặt đỏ bừng. Chính vì thế phải vất vả lắm người viết mới thuyết phục được cậu dành cho cuộc trò chuyện.

Xạ thủ 20 tuổi làm rúng động làng bắn súng Đông Nam Á với 4 tấm HCV

hì ra, Vượng là em ruột của xạ thủ Ngô Thị Anh Thơ (đã giải nghệ). Vượng kể những ngày còn nhỏ, cứ thấy chị đi tập bắn là đòi đi theo. Chị bắn, em đứng ngoài dán mắt xem cổ vũ. Vượng bảo thế là mê lúc nào chẳng biết. Các anh chị cũng đâm quý cậu nhóc. Thấy cậu em cứ như bị súng ống “bỏ bùa”, bà chị Anh Thơ chỉ khuyên: ”Nhà đã một người bắn súng rồi, bố mẹ lẫn chị chỉ muốn em theo con đường học hành thôi. Em đã quyết tâm thế chị chỉ khuyên em nên coi súng như người bạn tri kỷ. Phải yêu quý nó, hết lòng vì nó. Cảm thấy không có năng khiếu thì gắng cũng vô ích. Cái nghiệp bắn súng áp lực lắm, chẳng giàu có gì”. Đấy là lúc Vượng mới 14 tuổi.

Đúng là VĐV bắn súng tưởng nhàn nhã nhưng kỳ thực hết sức vất vả. Bận bộ đồ nặng cả nửa yến. Trời mát không nói làm gì, thời tiết mùa Hè thì ngột ngạt, bứt rứt như xông! “Đồ nghề” quá lỉnh kỉnh, nặng nề. Hôm sang Vientiane, đi cùng đội tuyển bắn súng, thấy mỗi người trung bình phải chuyển xấp xỉ 70 kg súng đạn, trang thiết bị mà thương, nhất là các VĐV nữ. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói đùa rằng VĐV bắn súng ai cũng khỏe mạnh là vì đồ nghề quá nặng.

Bước vào thi đấu, với những đối thủ đẳng cấp thì cạnh tranh nhau từng điểm. Chỉ một sơ sẩy, mất tập trung là coi như thành tích cá nhân, đồng đội đổ xuống sông biển. Ngay cả Nguyễn Mạnh Tường ở SEA Games này đã một lần run tay, để súng cướp cò. Trước đó, Tường gặp sự cố súng bị hỏng trong lúc thi đấu. Nói thế để thấy, có những rủi ro kiểu trời ơi, thường hay xảy ra với VĐV bắn súng khiến công sức tập luyện trước đó bỗng tan thành mây khói. Ngay cả VĐV lão làng, đầy kinh nghiệm vẫn không dám vỗ ngực mình không bị trạng thái.

2. “Với bắn súng, những VĐV trẻ nếu không thực sự xuất sắc, khó có chỗ đứng. Lý do, BHL thà chọn một anh lớn tuổi phong độ đã giảm, còn hơn một VĐV trẻ bắn tốt nhưng thiếu ổn định”.

Đúng vậy, tuổi thọ nghề nghiệp của VĐV bắn súng rất dài. Như Nguyễn Mạnh Tường, đây là lần thứ 8 tham dự đấu trường SEA Games. Đoạt chỉ một tấm HCV ngày chót với sự “tiếp tay” của Gai Bin (Singapore), rõ ràng anh đã bị tuổi tác bào mòn. Cũng đã có VĐV trẻ tập luyện rất ấn tượng, nhưng BHL vẫn chọn lựa lão tướng Mạnh Tường.

Thế nên, việc Ngô Hữu Vượng chỉ mới được gọi vào đội tuyển đầu năm nay nhưng BHL đã “chọn mặt gửi vàng” là một bước đột phá trong tư duy. Vượng bảo chính sự tin tưởng của BHL đã tạo cảm hứng mãnh liệt cho anh. Vượng thi đấu quá tốt, giải SEASA đoạt 3 HCV, khiến BHL lẫn đồng đội hoàn toàn tin tưởng vào cậu em út. Thực tế, ở hai nội dung 10 mét súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam 30x30, 10 m hỗn hợp nam tiêu chuẩn 20x20, cậu út Hữu Vượng bắn chuẩn hơn hẳn hai đàn anh Nguyễn Văn Tùng, Đỗ Đức Hùng rất nhiều. Điều mà BHL cũng ngạc nhiên là lần đầu tiên tham dự SEA Games, tính tình có phần rụt rè, nhưng khi cầm súng thì bản lĩnh của Vượng lại thật tuyệt vời.

Lý giải tại sao lại chọn nội dung súng trường hơi di động, Vượng nói em khoái nhìn chiếc bia chuyển động, khoái chinh phục nó, thế thôi.

Với môn bắn súng, tuổi 20 mà đã thể hiện được phẩm chất của một xạ thủ đích thực và là điểm tựa cho các đàn anh, đúng là mừng không chỉ cho Vượng, mà cho cả làng bắn súng Việt Nam.

NGỌC HÒA

 

Bình luận (0)