Cassano: Sex và thức ăn là những đam mê của tôi

13/11/2008 13:42 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Ngôi sao của Sampdoria, Antonio Cassano mới đây đã cho ra đời một cuốn tự truyện trong đó có những chi tiết về cuộc đời của anh, bao gồm mối quan hệ với những HLV và cuộc sống riêng.

Antonio Cassano luôn là cầu thủ bị soi vì những hành động nóng nảy của mình, kể cả khi ở trên sân bóng, trên sân tập hay là ở trong phòng thay đồ. Tiền đạo của Sampdoria mới đây đã cho xuất bản cuốn tự truyện bao gồm những mối bất hòa của anh với các HLV, trong đó có cả HLV đội tuyển Anh, Fabio Capello.
 
Cassano trong màu áo Sampdoria
 
Cassano và Capello đã từng có mối quan hệ rất khăng khít ở Roma nhưng mọi việc đã thay đổi khi họ cùng đến Real Madrid, Cassano không hài lòng với cái cách mà Capello lấy lòng anh nhưng lại không cho anh ra sân thi đấu. Đã có một lần anh nói với cựu HLV Juventus: “Ông là một người đàn ông tồi, ông bạc như tiền”.

Cầu thủ này cũng giải thích về sự bất đồng với Francesco Totti liên quan đến chuyện tiền nong. Hai cầu thủ này được mời xuất hiện trên một chương trình truyền hình ăn khách, đội trưởng của Roma đòi nhận 80% số tiền catse, còn Cassano chỉ được 20%.

Cuốn tự truyện còn tiết lộ những bất hòa của Cassano với Claudio Gentile, Luigi Del Neri và Luciano Spalletti. Cassano đã từng nói với Spalletti: “Ông đừng có áp dụng cái kiểu tập luyện vô ích như ở Udinese. Đây không phải là nhà của ông, nó là của tôi”.

Cuối cùng, cuốn tự truyện còn có vài chi tiết về việc anh không được tham dự Euro 2008 và một chút về cuộc sống riêng của mình, trong đó anh viết: “Sex và thức ăn là những đam mê của tôi, một sự kết hợp hoàn hảo”.

Hà Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm