Tương lai của Rijkaard: Xả hơi một năm đã?

10/06/2008 21:56 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Mặc dù không còn lãnh đạo “gã khổng lồ xứ Catalan” nữa, nhưng huấn luyện viên người Hà Lan Frank Rijkaard vẫn sẽ ở lại thành phố Barcelona để thảnh thơi ngơi nghỉ trong vòng 1 năm, theo dự kiến cho đến lúc này.

Frank Rijkaard vừa quyết định dành hẳn 1 năm để “xả hơi” sau 5 mùa bóng nóng bỏng trên ghế HLV của FC Barcelona. Đây không phải là một điều gì bất ngờ, vì thực ra ý định ngơi nghỉ sau khi kết thúc hợp đồng dẫn dắt Barca đã có trong đầu Rijkaard từ lâu. Điều đáng nói chỉ là thời điểm nghỉ ngơi đã diễn ra sớm một năm, do hợp đồng của Frank với Barca bị “đổ bể” sau khi hai năm liền “gã khổng lồ xứ Catalan” thất bại cả trong đấu trường quốc gia Primera Liga và cúp C1 châu Âu.

Sự ngơi nghỉ của “bông hoa tuy-líp” không bắt nguồn từ việc HLV này đã bị bão hòa với bóng đá mà chẳng qua anh coi đó là “một khoảng lặng” cần thiết sau những thành công và thất bại của 5 năm vừa qua.

Không thiếu công việc và tiền bạc

Thời gian ủng hộ anh vì năm nay Rijkaard mới 45 tuổi; công việc anh không thiếu vì Frank là một cái tên được kính trọng trong làng HLV thế giới với một bảng thành tích đáng nể, cả ở cấp độ quốc gia và châu lục; còn tiền bạc cũng chẳng thành vấn đề vì ít nhất Barca cũng phải trả anh một nửa năm lương mùa bóng 2009-2009 do phá vỡ hợp đồng.

Barcelona được chọn làm nơi ngơi nghỉ vì nhiều lẽ: đây là thành phố anh yêu quý và gắn bó; đây cũng là nơi con trai anh, cháu Mitchell, và cô con gái Lindsay, kết quả của cuộc hôn nhân lần thứ nhất, đang học tập, mà các con anh đều rất yêu trường học của mình.

Dù sao thì HLV người Hà Lan cũng rất biết tranh thủ thời gian “xả hơi” để về Amsterdam ít ngày, nơi anh có một biệt thự riêng, cũng như về thành phố Fuengirola để thăm bố anh là ông Herman. Bạn bè của Frank cho biết anh còn dự định thăm Mỹ một vài ngày đồng thời cũng nhận được lời mời tới Aruba, ở vùng biển Caribe, nơi có một cộng đồng người Hà Lan khá lớn.

Còn trong những ngày này, anh vẫn đang ở Barcelona, cùng bạn bè theo dõi trận Hà Lan đại phá Italia, từ nhà riêng của mình. Thỉnh thoảng người ta thấy anh dắt chó đi chơi, dáng bộ cực kỳ thảnh thơi.

Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước

Tuy Rijkaard đã tuyên bố “về ở ẩn” trong vòng 1 năm, giống như HLV đội tuyển quốc gia Italia Marcelo Lippi đã làm sau khi dẫn dắt “đội quân mang màu áo thiên thanh” đăng quang vô địch World Cup-2006 tại Đức, nhưng giới thân cận của anh đều nhận định HLV người Hà Lan khó có thể giữ được lời hứa của mình.

“Rijkaard muốn ngơi nghỉ, nhưng đâu có dễ. Đã có quá nhiều đội bóng và nhiều bạn bè quan trọng muốn anh ngồi vào ghế huấn luyện viên ngay trong mùa bóng tới. Cho đến phút cuối, chẳng có thể khẳng định được điều gì chắc chắn. Bóng đá cũng như vậy, mọi việc đều có thể thay đổi trong chớp mắt”, bạn bè của Rijkaard đã tiết lộ như vậy với giới truyền thông Tây Ban Nha.

Điều chắc chắn là “hoa tuy líp” vẫn còn nhiều khát vọng, vẫn sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới trong sự nghiệp cầm quân của mình, trở lại “chiến hào” để chiến đấu và chiến thắng.

Tất nhiên là không phải ngay bây giờ, sau 5 năm bám trụ trên mặt đất, có lúc bay lên tận thiên đường, có lúc rơi xuống vực sâu địa ngục. Nói một cách khác, Rijkaard đang cần một khoảng lặng để “hít ô-xy” đầy phổi để trở lại với tâm thế mới, khỏe khoắn hơn và sảng khoái hơn.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm