Na Uy - Bồ Đào Nha 1-0: Bồ thua, Queiroz có thể bị sa thải

Thứ Năm, 09/09/2010 11:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- HLV trưởng Carlos Queiroz đang phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau hai kết quả vô cùng thất vọng của BĐN tại vòng loại Euro 2012. Khả năng này là rất lớn khi chiến lược gia 57 tuổi đang bị Ủy ban phòng chống doping của Bồ phạt treo quyền chỉ đạo 6 tháng.

LĐBĐ BĐN đã có buổi họp vào thứ Năm tuần trước để thảo luận về tương lai của Queiroz cũng như tìm kiếm người thay thế tạm thời chiếc ghế HLV của ông. Sau trận hòa “không tưởng” 4-4 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều, đảo Síp, đội tuyển BĐN lại hứng chịu thêm trận thua 0-1 trước Na Uy. Đây là màn khởi động tồi tệ nhất mà “Brazil Nam Mỹ” trải qua kể từ chiến dịch vòng loại năm 1996. Queiroz vẫn chưa thể phục vụ cho BĐN trong hai trận đấu tiếp theo sau khi bị FIFA buộc tội chống đối các nhân viên kiểm tra doping hồi trước World Cup 2010. Khi LĐBĐ BĐN tiến hành điều tra, họ cho rằng HLV trưởng của mình “dùng sai ngôn ngữ” trong vụ việc trên và quyết định cấm chỉ đạo ông 1 tháng. Sau đó, Queiroz tỏ ra không hài lòng, phủ nhận mọi chuyện và gửi đơn kháng án lên Tòa án thể thao Quốc tế. Nhưng cuối cùng chiến lược gia người BĐN vẫn phải chấp nhận án phạt nửa năm.

Queiroz có thể bị sa thải- Ảnh AP

Trong trận thua với tỷ số tối thiểu hôm qua, BĐNkhông có sự phục vụ của ngôi sao Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, những cầu thủ dẫn dắt lối chơi như Deco và Simao Sabrosa mới đây đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế. Đội khách thi đấu kém thuyết phục và bị Huseklep sút tung lưới ở phút 21 sau sai lầm không thể tha thứ của thủ môn. Dù các cầu thủ trụ cột còn lại như Danny, Tiago và Almeida rất nỗ lực, nhưng họ vẫn không thể vượt qua hàng phòng ngự vững chắc của Na uy dưới sự chỉ đạo của Brede Hangeland, trung vệ đang khoác áo Fulham. Phút thi đấu cuối cùng, tiền đạo Almeida còn bị trọng tài từ chối bàn thắng bởi lỗi việt vị không rõ ràng. Anh phải nhận thẻ vàng ngay sau đó bởi lỗi phản ứng. Trận thua này của BĐN đánh dấu sự trở lại thất vọng của hai cầu thủ chạy cánh Ricardo Quaresma và Nani, những ngôi sao không được triệu tập tới Nam Phi vì những lý do khác nhau.


“Tôi không nghĩ mọi chuyện đều ổn cả trong và ngoài sân cỏ”, đội trưởng Ricardo Carvalho phát biểu sau trận đấu thứ 2 mà Agostinho Oliveira, trợ lý của Queiroz, đảm nhiệm. Bruno Alves, người đá cặp ở trung tâm hàng hậu vệ với Carvalho, nói: “Chúng tôi chỉ muốn mọi chuyện trở lại như bình thường và ai đó phải đưa ra một quyết định vì lợi ích chung của toàn đội”.

Carlos Queiroz, cựu trợ lý của Alex Ferguson tại M.U, vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với BĐN. Sau khi giúp ĐTQG vượt qua bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Brazil và Bờ Biển Ngà tại World Cup 2010, BĐN phải dừng bước ngay ở vòng tiếp theo trước TBN – đội bóng sau đó đoạt Cúp Vàng. Hiện tại, với 1 điểm sau 2 trận đấu, BĐN đứng thứ 4 tại bảng H vòng loại khu vực châu Âu. Họ sẽ tiếp Đan Mạch trên sân nhà vào 8/10 ở lượt trận tới và 4 ngày là trận đấu với đội bét bảng Iceland.

N.M


Bảng A
Thổ Nhĩ Kỳ - Bỉ 3-2
Áo - Kazakhstan 2-0
Đức - Azerbaijan 6-1

Bảng B
Nga - Slovakia 0-1
Macedonia - Armenia 2-2
Ireland - Andorra 3-1

Bảng C
Serbia - Slovenia 1-1
Italia - Faroe 5-0

Bảng D
Belarus - Romania 0-0
Albania - Luxembourg 1-0
Bosnia - Pháp 0-2

Bảng E
Thụy Điển - San Marino 6-0
Hà Lan - Phần Lan 2-1
Hungary - Moldova 2-1

Bảng F
Georgia - Israel 0-0
Malta - Latvia 0-2
Croatia - Hy Lạp 0-0

Bảng G
Bulgaria - Montenegro 0-1
Thụy Sĩ - Anh 1-3

Bảng H
Đan Mạch - Iceland 1-0
Na Uy - Portugal 1-0

Bảng I
Czech - Lithuania 0-1
Scotland - Liechtenstein 2-1






0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Tuấn Mộc - 5/17/2012 2:46:53 PM
Rồi chẳng khác gì chung kết CL 2004 giữa Monaco và Porto - một trận cầu nhạt!
Gà Nhà - 5/17/2012 2:04:27 PM
Tớ hiểu thâm ý của changhiuÝ hắn nói là trước kia nhiều trận, nhiều sự việc bốc mùi nhưng VFF luôn tìm cách cho nó lắng xuống, xuề xòa rồi hòa cả làng, giờ khác có sự việc nào nghi nghi là VPF đưa...
nhicuu29 - 5/17/2012 2:40:48 PM
   Chelsea VĐ CL mùa này là 1 kết thúc có hậu và công bằng nữa. Với tất cả những khát khao và sự đầu tư rất lớn của ngài chủ tịch, với thất bại trên chấm 11m cách đây 4 năm. Chức VĐ CL mùa...
nhicuu29 - 5/17/2012 2:18:07 PM
  Caroll được chọn và 1 vài vị trí không xứng đáng. tuyển Anh lúc này chán quá, HLV thì tài chỉ ở mức trung bình, chẳng mong đợi gì có lẻ về nước sau vòng bảng!
erictheking - 5/17/2012 2:37:35 PM
Hoho.. lấy tiền từ dầu lửa hay từ nguồn nào khác đầu tư vào bóng đá thì có khác gì nhau mà phải cay cú thế. Chẳng nhẽ đi Abram đi buôn thị lợn thì ông chủ tịch Bayer đi mua thịt cũng thấy tức giận...