Marseille cân bằng điểm số với Bordeaux: Brandao lại “cứu giá”!

06/04/2010 12:54 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mất đội trưởng Mamadou Niang vì chấn thương, Marseille lại phải nhờ đến Brandao “cứu giá” mới có thể giành trọn 3 điểm. Một bàn thắng vô giá của tiền đạo người Brazil.

Đó là một pha chọn vị trí và đánh đầu rất đơn giản của Brandao, nhưng nó đã mang đến bước ngoặt mới cho Marseille trên đường đua đến ngôi vô địch Ligue 1. Hiện tại, họ đã cân bằng điểm số với Bordeaux (sắp cân bằng về cả hiệu số: +21 so với +22) và quan trọng hơn, trong khi các nhà ĐKVĐ đang lâm vào cơn khủng hoảng phong độ lẫn lực lượng (họ vừa nhận tin tiền vệ Fernando sẽ nghỉ đá hết mùa này), thì với cùng 2 trận chưa đá trong tay, không ngoa khi nói rằng Marseille đang lộ diện và ƯCV lớn nhất cho chức vô địch mùa này.


Brandao (áo sáng) ghi bàn duy nhất giúp Marseille hạ Lens 1-0, ảnh AP
Đó là một trận đấu không hề dễ dàng cho Marseille, thậm chí là trở nên quá nghèo nàn và đầy bạo lực (Mbia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vào giữa hiệp 2 sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với Jemaa) với sự bế tắc của thầy trò Deschamps, cộng hưởng với phương án đá rắn để phá lối chơi của Lens. Chính HLV Deschamps đã thừa nhận đây là một chiến thắng quá vất vả, và dù ông không nói ra lý do, ai cũng nhận thấy sự thiếu vắng của Niang đã gây ảnh hưởng thế nào đến hàng công Marseille.

Thế nhưng may mắn là Marseille vẫn còn Brandao, người đang đạt phong độ cực cao thời điểm hiện tại. Đây không phải là lần đầu tiên anh đóng vai trò “cứu giá”, nhất là khi Marseille không thể có sự phục vụ của đội trưởng Niang: Vòng 23, khi Niang không thể ra sân từ đầu vì chưa bình phục chấn thương, Brandao đã thế vai hoàn hảo, với một bàn thắng và một đường chuyền quyết định trong thắng lợi 5-1 trước VA. Vòng 28, anh lập công giật về một điểm cho Marseille (hòa Toulouse 1-1), khi Niang cũng chỉ vào sân trong khoảng 20 phút cuối vì thể lực không đảm bảo.

Ngay cả khi Niang có mặt, Brandao cũng chứng tỏ được giá trị của mình, với dẫn chứng tiêu biểu là cú đúp giúp Marseille vượt qua Toulouse ở bán kết Cúp LĐ, để rồi đội bóng thành phố cảng miền Nam đăng quang sau khi đánh bại Bordeaux trong trận chung kết, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm ròng. Sở hữu chân sút số một Ligue 1 hiện tại là Niang (15 bàn), thế nhưng Marseille cũng khó có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn vừa qua nếu không có những bàn thắng quý như vàng của Brandao. Sự tỏa sáng của chân sút người Brazil, nối tiếp phong độ tuyệt vời trong thời gian gần đây của Lucho, Ben Arfa, rồi mới đây là Valbuena (lập cú đúp trong trận chung kết Cúp LĐ), đã phản ánh chiều sâu trên hàng công của Marseille hiện tại.

Ở một diễn biến khác, Auxerre đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu sau khi để PSG cầm chân với tỉ số 1-1, bất chấp đã có bàn thắng dẫn trước của Daniel Niculae, sau quả tạt rất chuẩn xác của Ireneusz Jelen. Thế nhưng PSG cũng chỉ mất đúng 5 phút để thiết lập lại thế cân bằng, sau cú đá bồi của tiền vệ mới 20 tuổi Sankhare. Trong khi đó, Toulouse vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng với trận hòa hú vía trên sân của tân binh Boulogne. Trong 9 trận gần đây ở Ligue 1, đội quân của HLV Alain Casanova thắng được đúng một, hòa 5 và thua 3.

Con số của vòng

Bàn thắng mở tỉ số cho Boulogne trong trận hòa Toulouse 1-1 mới là pha lập công đầu tiên của Olivier Kapo ở Ligue 1, từ khi trở về giải đấu này sau 4 năm “lưu lạc” ở TBN (Levante) và Anh (Birmingham, Wigan)

5 Marseille đang là đội có số trận thua ít nhất Ligue 1 hiện tại, với 5 lần trắng tay, bằng với số thất bại họ phải nhận trong cả mùa trước, thành tích giúp họ chỉ kém ĐKVĐ Bordeaux có 3 điểm khi mùa giải năm ngoái kết thúc

13 Bordeaux đã thủng lưới tới 13 bàn chỉ trong 10 trận trong năm mới 2010, hơn cả số bàn thua trong 21 vòng đấu trước đó (12 bàn)

30 Trong 10 trận đã đấu kể từ sau Giáng sinh, Bordeaux chỉ thắng được 3 trận, đạt tỉ lệ 30%. Một hiệu suất chiến thắng kém xa chính họ ở lượt đi: Họ thắng đến 13/19 trận lượt đi, đạt tỉ lệ 68%

Kết quả vòng 31

Bordeaux – Nancy 1-2

Grenoble – Lorient 1-2

Nice – Sochaux 0-0

Rennes – Lyon 1-2

St. Etienne – Le Mans 2-0

VA – Lille 1-0

Montpellier – Monaco 0-0

Boulogne – Toulouse 1-1

Marseille – Lens 1-0

Auxerre – PSG 1-1

Chân sút hàng đầu

Niang (Marseille): 15 bàn; Gameiro (Lorient), Gyan (Rennes): 13 bàn

Lịch vòng 32

Chủ nhật (11/4) 0h00: Lens – Boulogne (1-2), Monaco – VA (1-3), Sochaux – St. Etienne (0-0), Le Mans – Montpellier (1-2), Toulouse – Grenoble (0-1), Lorient – Rennes (0-1); 02h00: PSG – Bordeaux (0-1); 22h00: Lyon – Lilli (3-4), Nancy – Auxerre (3-1); Thứ hai (12/4) 02h00: Marseille – Nice (3-1)
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm