ĐT Italia & hàng thủ mỏng manh: Nhiệm vụ bất khả thi của Lippi

01/04/2010 12:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Nếu Marcello Lippi đem được đến Nam Phi một hàng thủ khiến đối thủ cảm thấy nể phục, thì nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Thật thế. Với nhà cầm quân đội tuyển Italia lúc này, thiết lập một hàng thủ vững chãi là công việc khó khăn chẳng kém so với việc đưa Italia ngự vững ở đỉnh vinh quang.

“Phòng ngự kiểu Italia” nhìn từ các con số

Khát khao lớn nhất của những người yêu mến đội tuyển Italia giờ đây là được nhìn thấy Alessandro Nesta trở lại đội quân áo Thiên thanh. Không phải để tái hợp cặp trung vệ “khét tiếng” một thời, mà là để hy vọng khả năng của Nesta có thể phần nào bù đắp cho sự sa sút quá đáng của F.Cannavaro, nhân tố then chốt trong chức vô địch thế giới 2006 của Azzurra. Một tập thể không thể vững mạnh nếu như những cá nhân trong tập thể đó đều yếu đuối, mà đó lại đang là hiện trạng đáng buồn của đội tuyển Italia. Hãy cùng nhìn qua vài con số thống kê.


Cặp trung vệ Chiellini-Cannavaro của Juve chắc chắn được Lippi
mang đến Nam Phi mùa Hè này
Mùa này, Cannavaro đã đá 20 trận cho Juventus ở Serie A, trong đó Juve chỉ thắng được 7 trận, hòa 4 và để thua tới 9 trận. Trong 20 trận có Cannavaro ở trung tâm hàng thủ đó, Juventus để thủng lưới tới 32 bàn (tỷ lệ trung bình 1,6 bàn/trận). Ở Cúp châu Âu, Cannavaro góp mặt trong 5 trận với 364 phút ra sân (2 thắng, 2 thua), “giúp” Juventus vào lưới nhặt bóng đúng 10 lần (2 bàn/trận). Tổng cộng, trong 25 trận “cậy nhờ” cựu Bóng vàng này, Juve thua tới 11 trận và để thủng lưới 42 bàn (1,68 bàn/trận). Đó là những con số kém thuyết phục nhất trong số những hậu vệ mà Lippi nhiều khả năng sẽ đem đến Nam Phi hè này.

Khá nhất trong số các học trò cưng của Lippi là Giorgio Chiellini, thủ lĩnh thực sự của hàng thủ Juventus mùa này. Trong tổng số 32 trận có Chiellini trong đội hình, Juventus “chỉ” để thua 37 bàn (1,16 bàn/trận). Tuy nhiên, không phải sự kém cỏi của Cannavaro gây ra tất cả những bàn thua và khiến thành tích nói trên của Chiellini bị ảnh hưởng, bởi trong số 7 trận Chiellini không đá cặp trung vệ với đội trưởng đội tuyển Italia, Juventus vẫn để thủng lưới 8 bàn (1,15 bàn/trận), một con số phản ánh thực tế rằng ngay cả Chiellini cũng không còn giữ được phong độ. Mùa trước, với Chiellini đá cặp cùng Legrottaglie ở trung tâm hàng thủ, Juve chỉ để thua có 37 bàn trong cả mùa giải Serie A (0,97 bàn/trận). Mùa này, trong 26 trận có Legrottaglie góp mặt, Juve cũng để thua 33 bàn (1,27 bàn/trận).

Trong khi đó, hãy nhìn sang Milan, nơi Nesta là một bức tường bằng thép án ngữ trước khung thành của 3 thủ môn (Storari, Dida, Abbiati – cho thấy Milan thiếu sự ổn định bậc nhất ở vị trí này so với các đội hàng đầu khác) trong gần suốt mùa giải, cho đến khi anh dính chấn thương hồi đầu tháng 3 vừa qua. Trong 22 trận Serie A có sự phục vụ của Nesta, Milan chỉ để thua có đúng 3 trận và để thủng lưới chỉ 20 bàn (0,91 bàn/trận), còn trong tổng cộng 29 trận mà Nesta thi đấu mùa này, con số bàn thua mà Milan phải chịu cũng chỉ là 30 (1,03 bàn/trận). Được “hưởng sái” phong độ cao của Nesta là Zambrotta, cầu thủ cũng đã sa sút ghê gớm trong mùa giải này. Trong 23 trận đấu Zambrotta góp mặt, Milan cũng chỉ để thua 23 bàn (1,13 bàn/trận).

Nhiệm vụ bất khả thi?

Chắc chắn Lippi sẽ không thể có Nesta, cầu thủ chẳng những chính thức từ chối trở lại, mà còn đang dính chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ 2 tháng. Tất cả mọi niềm tin và hy vọng của ông, cũng như của những người yêu bóng đá Italia, vẫn cứ phải đặt cả vào bộ sậu Juventus, những người đã góp phần lập kỷ lục 18 trận liền thủng lưới ở Serie A của Juve, với Chiellini là cầu thủ duy nhất có thể tạo ra được sự an tâm. Bên cạnh 4 Juventini 99,99% sẽ có mặt đầy đủ (Cannavaro, Legrottaglie, Chiellini, Grosso), “Gã đầu bạc” cũng chỉ có thể lựa chọn loanh quanh vài gương mặt quen thuộc như Zambrotta, Bonera, Criscito, Bocchetti hay mới mẻ hẳn kiểu Bonucci, Cassani – một nửa trong số này đến từ những đội bóng để thủng lưới thuộc hàng cao nhất ở Serie A, nửa còn lại thì hoặc ít được ra sân do chấn thương triền miên, hoặc còn quá non kinh nghiệm đỉnh cao. Chưa bao giờ trong nửa thế kỷ qua, tiềm năng phòng ngự của Italia ít ỏi đến như vậy.

Để đăng quang World Cup 2006, hàng thủ của Azzurri (cũng có xáo trộn khi Materazzi thay Nesta giữa chừng) chỉ để đối phương vượt qua đúng 2 bàn trong toàn bộ 7 trận đấu, thì 1 là do đá phản và 1 là do bị thổi penalty oan trái. Nhìn hiện trạng hàng thủ hiện tại, ngay từ bây giờ, đã có thể nói vô địch World Cup 2010 là nhiệm vụ bất khả thi của ĐT Italia. Trừ khi Lippi thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi của riêng ông.
 
Vĩnh Nguyên
 
 

Họ đã chơi thế nào mùa này?

Những người sẽ đến World Cup

Cầu thủ Số trận (thua) Số phút thi đấu Số bàn thua

Chiellini 32 (9) 2880 37

F.Cannavaro 25 (11) 2125 42

Legrottaglie 26 (7) 2320 33

Grosso 31 (13) 2544 45

Criscito 27 (10) 2149 41

Zambrotta 23 (5) 1817 26

Bonucci 31 (10) 2790 37

Những người không đến

Nesta 29 (5) 2463 30

Ranocchia 17 (5) 1491 16

P.Cannavaro 27 (6) 2358 31

Lippi sẽ rời ghế

Đã từ lâu, người ta không nghi ngờ gì về việc HLV Marcello Lippi sẽ chia tay đội tuyển Italia sau World Cup 2010 bất kể có giành được thành tựu gì hay không, bởi thực chất Lippi cũng chỉ nhận lời trở lại sau EURO 2008 vì muốn thử sức ở một kỳ World Cup nữa. Song, hồi đầu tháng 3 vừa qua, những phát biểu chung chung của Lippi lại khiến giới báo chí đoán già đoán non rằng ông sẽ tiếp tục tại vị và sẽ ký hợp đồng mới với FIGC cho đến sau EURO 2012. Tuy nhiên, mới đây, cũng chính Lippi gạt đi khả năng này trong một cuộc trả lời báo chí: “Chủ tịch FIGC Abete đã biết tôi sẽ làm gì sau World Cup”.

Nếu Abete biết Lippi không rút lui, chắc hẳn ông không sốt sắng tìm người thay thế cho Lippi trong suốt thời gian này, cũng như không tuyên bố sẽ công khai tên nhà cầm quân sắp tới của Italia vào tháng sau. Theo Gazzetta dello Sport, hiện Abate có 3 hướng giải quyết: 1) Lựa chọn một cái tên có uy tín: Capello, Ancelotti, Ranieri, Mancini hay Prandelli. 2) Đặt niềm tin vào một nhà cầm quân trẻ: Allegri. 3) Mời trở lại một cựu chiến lược gia: Trapattoni hay thậm chí là Sacchi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm