Dư âm trận Inter - CSKA 1-0: Nerazzurri đáng phải ghi nhiều bàn hơn

01/04/2010 09:30 GMT+7 | Champions League

(TTVH Online) - Chiến thắng 1-0 trước CSKA Moskva không thực sự khiến Jose Mourinho hài lòng khi HLV người Bồ cho rằng Inter xứng đáng với một chiến thắng thuyết phục hơn.

Chơi trên sân nhà Giuseppe Meazza, Inter đã thể hiện được sự vượt trội về mặt đẳng cấp so với đội bóng nước Nga. Họ sở hữu tới 25 cú sút cầu môn, kiểm soát bóng tới 56 %. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng của CSKA, Inter chỉ có được một bàn thắng với pha lập công của tiền đạo Diego Milito ở phút thứ 65 của trận đấu. Đó là một pha làm bàn nhanh thể hiện khả năng chớp thời cơ với cú dứt điểm sở trường của tiền đạo người Argentina.

Chiến thắng với cách biệt tối thiểu này sẽ giúp cho Inter có được một lợi thế nhất định cho trận lượt về trên đất Nga. Tuy nhiên, Jose Mourinho vẫn tỏ ra không hài lòng sau kết quả mà các học trò của ông có được. Sau trận đấu, HLV người Bồ cho biết. "CSKA đã cho thấy những khó khăn khi đối đầu họ. Đối thủ của chúng tôi đã chơi tập trung, chấp nhận nhường thế trận nhưng lại chơi nỗ lực và đầy quyết tâm. Các cầu thủ Inter có rất ít khoảng trống ở trong trận đấu này vì vậy việc chúng tôi chơi bế tắc cũng là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với việc tạo ra khá nhiều cơ hội trong hiệp hai, lẽ ra chúng tôi phải xứng đáng với tỷ số 3-0 chứ không phải chỉ là một cách biệt tối thiểu."

Mourinho muốn Inter phải thắng đậm hơn - Ảnh Reuters

Chiến thắng trước CSKA cũng là trận thứ 4 liên tiếp toàn thắng của Inter tại đấu trường Champions League năm nay. Đó chính là cơ sở để Mourinho tin rằng đội bóng của ông đang hướng tới chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi.

"Inter đang trình diễn một phong độ thuyết phục tại đấu trường Champions League. Sau hai chiến thắng trước Chelsea ở vòng 1/8, chúng tôi lại cho thấy được sức mạnh của mình ở trong trận đấu này."

Trong trận đấu đêm qua, Mourinho tiếp tục sử dụng 4 cầu thủ có xu hướng tấn công là Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, Goran Pandev và Diego Milito nhưng thực chất Inter chỉ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 khi cả Sneijder, Eto'o và Pandev đều chơi  khá thấp với một mình Milito đá cao nhất. Giải thích cho quyết định này, Mourinho cho biết. "Đây là một sơ đồ chiến thuật mang đến tính cân bằng nhất là khi đối thủ luôn tỏ ra rất khó chịu với sơ đồ 4-4-2. "

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Leonid Slutsky tỏ ra khá thất vọng sau khi chứng kiến hệ thống phòng ngự kiên cố của CSKA bị phá vỡ sau khoảnh khắc léo sáng của Milito. "Một trận đấu tương đối khó khăn khi chúng tôi phải chịu quá nhiều áp lực từ phía đội chủ nhà. Tôi thực sự thất vọng vì chúng tôi lẽ ra đã có một trận hòa. Tuy nhiên chỉ với thất bại 0-1, chúng tôi còn trận lượt về để làm lại".

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm