Câu chuyện ngày thứ Ba: Bờ Biển Ngà chào đón Eriksson

30/03/2010 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Cựu HLV ĐT Anh Sven Goran Eriksson vừa được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Bờ Biển Ngà ở vòng chung kết World Cup mùa hè này tại Nam Phi. Đó sẽ là một công việc không dễ dàng chút nào với chiến lược gia người Thụy Điển khi ông lọt vào bảng tử thần, với sự góp mặt của Brazil, BĐN và CHDCND Triều Tiên.

Eriksson hoàn toàn có khả năng bị loại ngay từ vòng bảng, nếu xét tới lịch sử. Ông từng hứng chịu các thất bại trước Bồ Đào Nha và Brazil khi còn dẫn dắt ĐT Anh, ở tứ kết EURO 2004 và các VCK World Cup 2002, 2006.

Ông Soulemane Alex Bamba, một thành viên của LĐBĐ Bờ Biển Ngà (FIF) đã ra tuyên bố về việc bổ nhiệm Eriksson trên đài truyền hình quốc gia vào tối Chủ nhật 28/3, một tháng sau khi Chủ tịch FIF Jacques Anouma sa thải HLV người Serbia, Vahid Halihodzic. Eriksson được lựa chọn vì “là một HLV giàu kinh nghiệm đã chứng tỏ được năng lực của ông”, theo thông báo của FIF.


Eriksson sẽ có dịp so tài cùng Capello ở World Cup 2010?, ảnh Getty
Halihodzic bị sa thải sau màn trình diễn đáng thất vọng ở CAN 2010 tại Angola hồi tháng 1, khi Bờ Biển Ngà bị Algeria loại ở vòng tứ kết. Halihodzic đã cùng đàn “Voi rừng” thắng liên tiếp 23 trận trước khi để thua trận đầu tiên và quyết định đó. Eriksson từng được hy vọng sẽ đưa ĐT Mexico đến World Cup 2010, nhưng ông bị sa thải hồi tháng 4/2009 sau không tới một năm đảm nhận cương vị. Trước đó, ông dẫn dắt Manchester City trong mùa giải 2007-2008.

Tháng trước, Eriksson đã rời vị trí giám đốc bóng đá ở CLB Notts County tại giải League Two của Anh sau không tới 7 tháng. Bernd Schuster, cựu HLV Real Madrid, Guus Hiddink, cựu HLV Chelsea và ĐT Nga cùng Mark Hughes, cựu HLV Man City và xứ Wales, là những ứng cử viên mà Eriksson đã vượt qua để có được công việc này. Tuy nhiên, có vẻ như chiến lược gia người Thụy Điển sẽ chỉ làm việc với Bờ Biển Nga cho đến khi World Cup kết thúc.

“Ý thức được kỳ vọng của người dân luôn quan tâm đến đội tuyển tại World Cup, ban điều hành FIF đã lựa chọn Eriksson”, thông báo của FIF nhấn mạnh. “Nhiệm vụ của ông ấy là dẫn dắt đội tuyển trong kỳ World Cup này và đảm bảo danh dự của Bờ Biển Ngà ở giải đấu có mặt 32 ĐTQG hàng đầu thế giới”. Là đội tuyển được hy vọng nhất của châu Phi và có trong đội hình nhiều siêu sao như Didier Drogba, Salomon Kalou, Emmanuel Eboue và Kolo Toure, gánh nặng kỳ vọng với “Những chú voi” và ông thầy mới chắc chắn là rất nặng nề.

Nhà cái không tin Sven

Phản ứng của các nhà cái ngay sau quyết định bổ nhiệm Eriksson, 62 tuổi, nói lên nhiều điều. Tỷ lệ cược cho khả năng Bờ Biển Ngà bị loại ngay từ vòng bảng vẫn là đặt 11 ăn 10, theo Paddy Power. Tỷ lệ Sven có thể đưa đội bóng mới của ông vào chung kết, bán kết và vòng hai lần lượt là 25-1, 11-1 và 2-1. Roberto Coladangelo, người phát ngôn của Paddy Power, bình luận: “Sven không có nhiều thời gian để đặt dấu ấn của ông với Bờ Biển Ngà khi chỉ còn vài tháng nữa là đến World Cup”.

Nhận xét của Coladangelo rõ ràng phản ánh chính xác thách thức đang chờ đợi Eriksson phía trước. Trên thực tế, Bờ Biển Ngà có một đội hình đủ sức cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, như thất bại thảm hại của họ tại CAN 2010 cho thấy, đội bóng mới của Eriksson, giống như nhiều đại diện khác từ châu Phi, thiếu tổ chức, kỷ luật và tư duy chiến thuật để trở thành một đối thủ lớn thật sự trước những ông lớn của châu Âu và Nam Mỹ. Trong khi đó, HLV người Thụy Điển, qua những gì ông thể hiện với ĐT Mexico, Man City và cả Notts County, không cho thấy ông đủ bản lĩnh để duy trì kỷ luật và đối phó với những siêu sao tính tình thất thường như Drogba.

Đó là chưa kể nếu xét toàn bộ sự nghiệp, từ sau khi rời Lazio, Eriksson đã trở thành một trong những chiến lược gia tiếng tăm thất bại nhất trên đấu trường quốc tế, với bất cứ đội bóng nào mà ông dẫn dắt. Quyết định sa thải Halihodzic, người đã dầy công xây dựng nên một Bờ Biển Ngà mạnh mẽ như hiện nay, và bổ nhiệm Eriksson nổi tiếng hơn nhiều của FIF có lẽ cũng ngẫu hứng như những gì mà các cầu thủ của họ thể hiện trên sân. Nên sẽ là ngạc nhiên lớn nếu HLV người Thụy Điển có thể mang tới thành công cho niềm hy vọng số một của châu Phi ở kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở lục địa đen.

Eriksson sinh ngày 5/2/1948 tại Torsby, Thụy Điển. Một chấn thương đầu gối buộc ông phải sớm kết thúc sự nghiệp cầu thủ khi mới 27 tuổi (năm 1975), lúc đang chơi cho đội hạng hai Thụy Điển Karlskoga.

Sự nghiệp HLV: Degerfors (1977-78), IFK Gothenburg (1979-82), Benfica (1982-84), AS Roma (1984-87), Fiorentina (1987-89), Benfica (1989-92), Sampdoria (1992-97), Lazio (1997-2001), ĐT Anh (2001-2006), Mkan City (2007-08), ĐT Mexico (2008 - 09), Bờ Biển Ngà (2010).

Thành tích: Cúp QG Thụy Điển 1979, 1982, Vô địch Thụy Điển 1981, 1982, Cúp UEFA 1982, Vô địch bồ Đào Nha 1983, 1984, 1991, Cúp BĐN 1984, á quân Cúp C1 1990, á quân Cúp UEFA 1983, Cúp Italia 1986, 1994, 1998, 2000, Cúp UEFA 1999, Vô địch Serie A 2000.

Đã cùng ĐT Anh dự World Cup 2002, 2006 và EURO 2004, đều vào tới tứ kết.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm