Leo Messi: Tôi sẽ không bao giờ được như Maradona

26/03/2010 07:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Với bản tính khiêm tốn hiếm có, khi trả lời phỏng vấn của  đài phát thanh “Metro”  của thành phố Buenos Aires, “cầu thủ xuất sắc nhất thế  giới” hiện nay tuyên bố  anh sẽ không bao giờ  vươn tới tầm cao của Diego Maradona. 

“Dù hàng triệu năm có trôi qua, tôi cũng không tiến gần được Maradona. Và tôi cũng không muốn như thế. Ông ấy là cầu thủ vĩ  đại nhất của tất cả các thời đại”, “Quả bóng Vàng” 2009 nhận xét trong chương trình “Perros de la Calle” (Các con chó trên đường phố) của ĐPT nói trên của thủ đô Argentina.

“Tôi không so sánh với Maradona, tôi chỉ muốn làm nên lịch sử của riêng mình và hài lòng đã làm được một cái gì đó trong lịch sử riêng của cá nhân”, tiền đạo của FC Barcelona và đội tuyển của “xứ sở tango” nói tiếp.

Messi tuyên bố  anh sẽ không bao giờ  vươn tới tầm cao của Diego Maradona

Về hiệu quả  thi đấu khác biệt trong màu áo của Barca, nơi Messi giành được nhiều danh hiệu và vinh quang dù chỉ  mới 22 tuổi, và đội tuyển Argentina, cầu thủ  đang được so sánh với Maradona, Pele và các tên tuổi vĩ đại khác nhấn mạnh việc chơi bóng ở hai đội bóng đó là hai câu chuyện khác nhau rất nhiều.

“Người ta đã hỏi tôi về điều này rất nhiều lần và câu trả lời là việc chơi bóng ở Barcelona hoàn toàn khác khi chơi với đội tuyển quốc gia. Điều đó không có nghĩa là đội tuyển không có những cầu thủ giỏi, họ còn giỏi nhất thế giới là đằng khác, nhưng chúng tôi không có thời gian để làm việc cùng nhau. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh: hai ngày và thế là thi đấu”, “La Pulga” giải thích.

“Với thời gian, Leo Messi nói tiếp, khi chúng tôi hòa hợp, thì mọi việc có thể thay đổi. Tất cả chúng tôi, ai cũng mong được nâng cao chiếc cúp tại World Cup ở Nam Phi, không phải vì điều đó làm tôi lớn hơn mà vì không thể có gì đẹp hơn thế”.

“Chúng tôi tiến tới World Cup một cách tốt đẹp, một cách lặng lẽ, chứ không phải với vai trò là ứng cử viên vô địch. Điều đó là tốt bởi vì chúng tôi có thể tạo ra một bất ngờ lớn”, “Quả bóng Vàng” 2009 thổ lộ trên đài phát thanh Metro của Argentina quê hương. 

Trước đó, ông Jorge Messi, bố đẻ của “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” hiện nay, cũng khẳng định:” Tôi sẽ nói cho đến khi nhắm mắt rằng Diego Maradona đã và sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất. Leo đang xuất sắc ở thời kỳ của mình, trong một thời đại khác”. Giải thích về hiệu quả thi đấu khác nhau của con mình tại Barca và Argentina, ông Jorge cho rằng Messi đang sống một giai đoạn rất hạnh phúc và có thể tại châu Âu người ta đang đối xử tốt hơn, còn tại Argentina, báo chí thường phê phán Messi một cách thiếu cơ sở. 


Khang Chi (Theo báo TBN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm