Cúp QG Đức, Bremen vào chung kết: Một nửa mục tiêu

25/03/2010 11:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đã thất bại ở cả Bundesliga lẫn Europa League nên không khó hiểu khi Werder Bremen chỉ còn biết đá thật tốt ở cúp quốc gia để xoa dịu nỗi đau của khán giả nhà. Và trên sân Weser, họ đã không khiến 32000 CĐV ruột lặn lội đến xem trong thời tiết 60C phải thất vọng khi hạ Augsburg 2-0 và giành một vé vào chơi trận chung kết tổ chức ngày 15/5 tại sân Olympic của Hertha Berlin. Một nửa mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch đã hoàn thành.

Hơn hẳn đối thủ, đang chơi ở giải hạng Nhì, cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm, Bremen đẩy đội khách vào thế phải chống đỡ ngay từ những phút đầu bằng những pha tấn công tốc độ. Vô số cơ hội đã được tạo ra nhưng đều bị Aaron Hunt, Mesut Oezil, Claudio Pizzaro rồi Clemens Fritz bỏ lỡ. Tuy nhiên, các khán giả trên sân Weser cũng không phải chờ đợi lâu khi Marko Marin khai thông bế tắc ở phút thứ 30. Sau pha bật tường với Oezil, Marin có bóng trong vòng cấm địa và từ khoảng cách 14m, tiền vệ 21 tuổi tung ra cú sút vào góc trái hạ gục thủ thành Simon Jentzsch.


Bremen xoa dịu nỗi thất vọng của CĐV bằng cách giành quyền vào CK Cúp QG Đức
Sau bàn mở tỷ số, Bremen chơi trùng xuống nên Augsburg bắt đầu có cơ hội để tấn công. Với một đội chưa từng đá ở Bundesliga như Augsburg lọt vào trận bán kết đã là một kỳ tích nên họ thi đấu với tinh thần không có gì để mất. Và suýt chút nữa đội đứng thứ hai giải hạng Nhì đã san bằng tỷ số khi phút thứ 52, tiền đạo Michael Thurk đệm bóng vọt xà trước khung thành đã bỏ trống từ khoảng cách 9m. Sau đấy bảy phút, Thurk lại bỏ lỡ cơ hội từ quả tạt của hậu vệ Reinhardt.

Để giảm sức ép cho hàng thủ, Bremen vùng lên tấn công. Phút thứ 75, HLV Thomas Schaff thay Oezil, người vừa bỏ lỡ một đường chuyền dọn cỗ của Marin ở phút thứ 71, bằng tiền đạo người Bồ Đào Nha Hugo Almeida. Với hai tiền đạo thực thụ trên sân, Bremen liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm trước cầu môn đội khách. Và điều gì đến cũng phải đến, cựu tiền đạo của Bayern và Chelsea, Pizzaro, đã kết liễu Augsburg bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 84, nhận đường chuyền từ giữa sân của Torsten Frings, tiền đạo người Peru đã lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn Jentzsch, chấm dứt giấc mơ của Augsburg.

Những phút cuối, Almeida và Marin tiếp tục bắn phá khung thành đội khách và suýt chút nữa nâng tỷ số lên thành 3-0. Dù sao trận thắng hai bàn cách biệt này cũng quá đủ để đưa Bremen vào trận chung kết cúp quốc gia lần thứ hai liên tiếp.

Trận thắng này không chỉ giúp Bremen có cơ hội vô địch cúp quốc gia hai lần liên tiếp mà còn giúp họ gần như sẽ có một suất dự Europa League mùa tới do đối thủ trong trận chung kết, Bayern hoặc Schalke, nhiều khả năng sẽ dự Champions League mùa tới. Còn với Augsburg, họ cũng không có gì phải buồn khi đã chơi tốt và thực ra, việc lọt vào đến bán kết có thể xem như một thành công lớn. Lúc này, đội bóng đã đào tạo nên Bernd Schuster cần tập trung sức lực cho chiếc vé thăng hạ để có thể “thanh toán nợ nần” với Bremen vào mùa giải tới ở Bundesliga.

Kết quả cụ thể

Bremen - Augsburg 2-0 (Marin 30`, Pizarro 84`)

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm