Juventus tiếp tục thất bại: Đâu là đáy của khủng hoảng?

23/03/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Kể từ sau calciopoli, chưa bao giờ uy tín của Juventus bị xuống thấp thê thảm như ở trận thua tủi hổ 1-4 trên sân Fulham ở Europa League giữa tuần qua, nhưng liệu đó đã phải là những gì tồi tệ nhất mà đội bóng này có thể đem đến cho người hâm mộ?

Trên sân của Sampdoria, Juventus đã chơi khá hơn rất nhiều so với màn trình diễn đáng xấu hổ ở London trước đó vài ngày, nhưng điều đó vẫn không giúp được họ tránh khỏi một thất bại đặc biệt nguy hiểm nữa khi mùa giải đang ở giai đoạn quyết định. Trận thua Fulham chỉ đánh bật Juve ra khỏi Europa League mùa này, nhưng trận thua Sampdoria có thể sẽ loại đội bóng thành Turin ra khỏi Champions League mùa tới, một viễn cảnh sẽ ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch tương lai của đội bóng này. Sau thất bại, Juve đã bị tụt xuống vị trí thứ 6 với 2 điểm kém hơn chính Sampdoria và Palermo, đội bóng vốn đã để lỡ cơ hội bứt lên sau khi chỉ giành được 1 điểm trong 2 trận gần nhất. Vượt qua khoảng cách 2 điểm khi mùa giải còn tới 9 vòng đấu là nhiệm vụ khả thi cho thầy trò HLV Zaccheroni, nhưng chỉ khi họ không tiếp tục gây thất vọng.


Del Piero nằm sân đau đớn sau cú tắc bóng của cầu thủ Sampdoria
Cách Juventus phản ứng sau trận thua Fulham là tích cực, đặc biệt là ở hàng thủ. Trung vệ kỳ cựu Fabio Cannavaro, người bị chỉ trích thậm tệ vì màn trình diễn rất nghiệp dư ở sân Craven Cottage, bỗng nhiên lấy lại được sự chắc chắn một cách đáng kinh ngạc. Anh thậm chí còn được các báo chấm điểm cao nhất trong số các cầu thủ Juve. Chimenti, Zebina, Legrottaglie, Marchisio và cả Poulsen cũng được đánh giá khá tốt. Juventus đã thua không phải vì bị đối thủ đem ra làm trò cười hết phút này đến phút khác như ở trận gặp Fulham, mà chỉ bởi một khoảnh khắc thiên tài của Cassano, người đã không có nhiều đất diễn trong thế trận phòng ngự tương đối an toàn mà Juve tạo ra được. Nhưng sự nỗ lực của Juve chỉ là một tấm chăn hẹp, đắp vào phía dưới thì hở phía trên. Trong lúc những cố gắng ở hàng thủ không thể giúp mảnh lưới của Juve tránh khỏi việc bị rung lên trong 16 trận liên tiếp, thì sự rệu rã của hàng tấn công tiếp tục chỉ đào sâu thêm những lo lắng.

Sự trở lại của tiền đạo Iaquinta giúp HLV Zaccheroni có thêm một giải pháp nữa trong nhiệm vụ kiếm tìm bàn thắng, nhưng tất cả những gì Juve làm được trên sân Marassi rạng sáng qua chỉ là 2 cú sút trúng đích và một pha bóng dội cột từ thế việt vị của Iaquinta. Bất chấp kiểm soát được nhiều bóng hơn, các học trò của Zac hầu như không tạo ra được cơ hội nào với những quyết định xử lý cực kỳ thiếu ý tưởng, mà gây thất vọng nhất vẫn là Diego. Chỉ một tuần sau khi gây tiếng vang với mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp, Del Piero chỉ chứng minh được rằng anh quả thực đã già. Không thể nói Juve đang nhớ Amauri, bởi ngay cả khi có tiền đạo gốc Brazil này với phong độ cao nhất, họ cũng khó có thể làm nên được trò trống gì. Hơn nữa Amauri mới ghi 5 bàn thắng ở mùa này.

Hôm nay, thầy trò HLV Zaccheroni sẽ bắt đầu bước vào một kỳ “ritiro” – hình thức rèn quân quen thuộc mà các đội bóng thường áp dụng để mong cứu vãn tình cảnh thảm họa – theo đề nghị của đội trưởng Del Piero. Không ai được phép về nhà hay vắng mặt trên sân tập, kể cả những người dính chấn thương hoặc bị treo giò trận sắp tới, cho đến khi toàn đội bay đến Napoli để gặp đội bóng vừa cầm chân Milan đầy ấn tượng vào đêm Thứ Năm. Đó cũng là một trận “chung kết” nữa của Juve, bởi nếu thua, họ sẽ bị chính Napoli vượt qua trên bảng xếp hạng và có thể sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua vào Top 4. Napoli đang kém Juve 3 điểm, nhưng sẽ hơn đứt về hiệu số đối đầu nếu san bằng được cách biệt này bằng một chiến thắng. Khi đó, Juve có thể còn phải đua tranh vé dự Europa League với Genoa và Fiorentina, những đội bóng chẳng mấy xa xôi ở phía sau.

Điểm tận cùng của thảm họa có lẽ còn chưa tới, nếu Juventus vẫn là Juventus ở Marassi.
 
V.N
 
 

Juve mất nốt Chimenti

Đã vắng thủ môn số 1 Buffon gần 1 tháng qua, vắng cả thủ môn số 2 Manninger gần hai tuần qua, bây giờ Juventus còn phải tiễn nốt thủ môn số 3 Chimenti lên giường bệnh, sau khi lão tướng 40 tuổi này bị rạn xương bàn tay phải vì… đấm xuống mặt bàn trong phòng thay đồ (nghỉ 1 tháng). Cũng may cho Juve là Manninger đã kịp thời bình phục và dự kiến có thể trở lại trong trận đấu với Napoli đêm 25/3 tới. Tuy nhiên, đó chỉ là dự kiến. Trong trường hợp xấu nhất, Juve sẽ phải nhờ cậy đến thủ môn của đội trẻ Carlo Pinsoglio.

Cùng trở lại với Manninger là trung vệ Chiellini, người đã không đủ thể lực để góp mặt trong trận gặp Sampdoria. Đây sẽ là sự bổ sung kịp thời và quý giá cho Juve, bởi Legrottaglie sẽ bị treo giò trận gặp Napoli.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm