Real Madrid - Sporting Gijon 3-1: "Một chút manh*" của Van der Vaart

22/03/2010 12:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tiền vệ người Hà Lan luôn có những cách thật "đặc biệt" để ghi bàn vào lưới Gijon. Ở trận lượt đi mùa trước, trong hat-trick anh ghi vào lưới đội bóng xứ Asturias, ngoài cú volley cháy lưới còn có một bàn thắng được thực hiện bằng một pha vừa chạy vừa xoay người đánh gót rất điệu nghệ. Đêm thứ Bảy, động tác ghi bàn của Van der Vaart chẳng có gì đặc biệt cả. Không volley, cũng chẳng đánh gót. Nhưng pha khống chế trước đó thì có: VDV gần như đã dùng cả 2 cẳng tay kẹp lấy bóng!

Đó là một tình huống ở phút 55. Từ một pha sút phạt hàng rào búa bổ của Ronaldo, thủ thành Juan Pablo của Gijon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giải pháp đấm bóng. Tuy nhiên, vì bóng vừa căng lại vừa có quỹ đạo quá khó lường, bóng từ tay Pablo lại rơi ngay trên chấm 11m. Van der Vaart lập tức lao vào, khống chế bóng rất gọn ghẽ, rồi duỗi chân vuốt thẳng vào góc cao bên phải khung thành. Bàn gỡ chóng vánh ấy (2 phút trước đó, David Barral đã mở tỉ số cho Gijon từ một cú sút ở góc hẹp không thể cản phá) đã giúp các cầu thủ Real lấy lại được tinh thần, đồng thời khiến các cầu thủ Gijon có đôi chút mất tập trung. Kết quả là trong hơn 10 phút tiếp theo, Xabi Alonso rồi Higuain lần lượt ghi bàn để Real hoàn tất cú lội ngược dòng thứ 2 liên tiếp ở Bernabeu.


Van der Vaart dùng tay chơi bóng trước khi ghi bàn vào lưới Gijon
Chuyện lẽ ra sẽ chỉ dừng ở đó, nếu để có được sự "gọn ghẽ" nói trên, Van der Vaart không dùng đến sự hỗ trợ của... cả hai tay. Các góc quay chậm hay những bức ảnh chụp sau trận đều đưa đến kết luận là tiền vệ người Hà Lan đã dùng tay khống chế bóng trước khi làm tung lưới Gijon. Van der Vaart, mới đầu thề sống thề chết là chỉ chạm bóng bằng... bụng, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng đã để bóng chạm tay "một chút". "Ờ thì bóng đã có chạm tay tôi một chút. Nhưng ở đây, nên hiểu là bóng chạm tay, chứ không phải là tay chạm bóng". Người Gijon tất nhiên là tức điên lên vì bàn thua rất vô lý này. Thủ môn Juan Pablo vì phản đối dữ quá mà phải nhận một thẻ vàng. Còn HLV Preciado thì mỉa mai, rằng nếu sau này Real đoạt Liga, "đóng góp của đôi tay Van der Vaart là không nhỏ".

Preciado đúng là tức quá mới nói thế, song rõ ràng là ông có lý. Chưa biết kết quả của cuộc đua Liga sẽ được quyết định bởi những cái gì, song có một điều ai cũng có thể thấy là bàn thắng "ma" của Van der Vaart đã làm trận đấu ở Bernabeu rẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác, tất nhiên là có lợi cho đội chủ nhà. Nếu Gijon không bị gỡ hòa quá chóng vánh (và mất tinh thần), họ hoàn toàn có thể chọc thủng lưới Casillas lần nữa với những pha phất bóng khoét vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên Real rất lợi hại. Hoặc ít nhất, họ cũng có thời gian củng cố đội hình để tiếp tục "ru ngủ" hàng công Real. Nên nhớ là trước khi có bàn thắng, Real không hề tạo được một cơ hội cho ra cơ hội nào trước khung thành của Juan Pablo và gần như chỉ biết sút xa cầu may.

Những người Madrid tự trọng tất nhiên sẽ không thể cảm thấy hài lòng về trận thắng này. Còn những người nhạy cảm về chuyên môn lại tỏ ra lo lắng cho thói quen chỉ chơi hay trong một hiệp mà thầy trò Pellegrini đang mắc phải. Trận gặp Gijon, về cơ bản, không khác mấy so với các trận gặp Sevilla và Lyon, nghĩa là Real Madrid không còn khả năng duy trì hay áp đặt một nhịp điệu theo ý họ từ đầu tới cuối. Và từ những gì đã xảy ra ở Champions League, có thể thấy đây là một thói quen hết sức nguy hại, bởi vùng lên quá muộn hay chùng xuống quá sớm đều không tốt như nhau. Liga vẫn chưa kết thúc, và nếu Pellegrini không sớm tìm ra cách khắc phục (một cách có hệ thống, chứ không phải là cứ khi nào bí lại tung Guti vào), ông và đội bóng của ông có thể sẽ phải trả giá đắt.

Vì không phải khi nào cũng xuất hiện "một chút manh" như trong trận đấu vừa rồi...

*Manh: Ngôn ngữ bình dân để chỉ hành vi chơi bóng bằng tay trái luật, có xuất phát từ cách phát âm từ “main” (bàn tay) trong tiếng Pháp.

Ba bàn (hoặc hơn) một trận

Người Real Madrid đang mơ về một giai đoạn lượt về vĩ đại nhất trong lịch sử. Cho tới lúc này, đội bóng áo Trắng vẫn chưa để mất một điểm nào, và ấn tượng hơn nữa là trong 7 trận đấu đã qua, trận nào họ cũng ghi được từ 3 bàn thắng trở lên. Bắt đầu từ trận thắng 3-1 ở Riazor của Deportivo, sau đó là các chiến thắng có cùng tỉ số 3-0 trước Espanyol và Xerez, tiếp nối bằng hai trận đại thắng trước Villarreal (6-2) và Tenerife (5-1), và gần đây là các cuộc lội ngược dòng trước Sevilla (3-1) và Gijon (3-1). Nếu cứ duy trì được hiệu suất 3,7 bàn/trận này, Real Madrid hoàn toàn có thể ghi được thêm 53 bàn nữa từ nay cho tới cuối mùa, nghĩa là thừa sức phá được kỷ lục 107 bàn mùa Real của John Toshack lập được ở mùa 89-90. Hiện Real đã có 74 bàn.

Sức mạnh Bernabeu

Thêm một cuộc lội ngược dòng nữa và Real Madrid vẫn duy trì được thành tích toàn thắng trên sân nhà sau 14 trận. 14 trận ấy, đoàn quân galactico của Pellegrini ghi được tới 47 bàn và chỉ để thủng lưới 11 bàn. Có 8 trận trong đó Real giữ được sạch lưới.

20/03/10 Real-Gijon 3-1

06/03/10 Real-Sevilla 3-2

21/02/10 Real-Villarreal 6-2

06/02/10 Real-Espanyol 3-0

24/01/10 Real-Malaga 2-0

10/01/10 Real-Mallorca 2-0

19/12/09 Real-Zaragoza 6-0

05/12/09 Real-Almeria 4-2

21/11/09 Rea-Racing 1-0

31/10/09 Real-Getafe 2-0

17/10/09 Real-Valladolid 4-2

26/09/09 Real-Tenerife 3-0

20/09/09 Real-Xerez 5-0

29/08/09 Real-Deportivo 3-2
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm