Nếu được ra sân từ đầu đêm nay, Van der Vaart sẽ có lần đá chính thứ 8 ở Liga mùa này. Với một cầu thủ từng là linh hồn ở mọi đội bóng mà anh ta thi đấu, từ Ajax, Hamburg tới đội tuyển Hà Lan, như Van der Vaart, thì đó quả là một sự thật khó nuốt trôi nổi. Một sự thật khác cũng khó nuốt trôi không kém là những lần được đá chính trước đây của Van der Vaart đều xuất phát từ việc Pellegrini không còn ai để dùng, khi Kaka thì chấn thương còn Guti phải chịu "án phạt" từ vụ Alcorcon. Pellegrini thực ra chưa bao giờ thực sự tin tưởng Van der Vaart và coi anh như một ngôi sao trong đội. Thực tế là ngay khi Kaka vừa trở lại, ông đã tống Van der Vaart lên băng ghế dự bị dù tiền vệ người Hà Lan đã chơi cực hay trong những trận trước đó.

Số phận quả thích trêu người. Trong trận đấu đầu tiên sau "kỳ Phục hưng", Van der Vaart lại đụng độ Gijon, đội bóng đã có với anh thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chính xác thì trận đấu với Gijon ở vòng 4 Liga mùa trước tới giờ vẫn là trận đấu hay nhất của Van der Vaart trong màu áo Trắng. Trận ấy, cũng ở Bernabeu, tiền vệ người Hà Lan đã tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick và một đường chuyền thành bàn, trong đó đáng nhớ nhất là cú đánh gót siêu đẳng khiến các CĐV phấn khích tới mức phải gọi trệch tên anh đi thành Van der Va-ART (Art - nghệ thuật). Tiếc rằng, đó cũng là lần cuối cùng các madridista gọi anh như vậy. Bởi từ đó về sau, phong độ của Van der Vaart cứ đi xuống dần, và nếu hồi mùa Hè Perez tìm được người mua, anh giờ này hẳn đã không còn là người của Bernabeu.
Từ Gijon tới Gijon là cả một chặng đường dài, nhưng Van der Vaart có lẽ không muốn nhắc lại những gì đã xảy ra nữa. Anh còn một mục tiêu lớn ở phía trước, đó là World Cup 2010, và những trận đấu như trận gặp Gijon đêm nay với anh là cơ hội không được phép bỏ lỡ. So với thời điểm cách nay một năm, đội bóng xứ Asturias đã bớt... "ngờ nghệch" đi nhiều, nhưng về cơ bản thì họ vẫn là một đội "chiếu dưới". Phong độ không mấy xuất sắc của Gijon trên sân khách (thắng 2, hòa 3, thua 7) cũng được xem như là một tín hiệu báo trước rằng Real Madrid sẽ có thêm một trận đấu nhẹ nhàng nữa ở Bernabeu. Câu hỏi có lẽ không phải là Real có thắng được hay không, mà là họ sẽ thắng với tỉ số nào, và Van der Vaart sẽ đóng góp được bao nhiều bàn hay bao nhiêu đường chuyền quyết định trong đó...
|
VDV hiệu quả thứ 4 Liga! Theo thống kê và tính toán của trang Imscouting.com, tiền vệ người Hà Lan là cầu thủ hiệu quả thứ tư trong số các cầu thủ đang chơi ở Liga mùa này. Từ đầu mùa, Van der Vaart chỉ mới chơi tổng cộng 584 phút ở Liga, nhưng anh đã có được 3 bàn thắng và 4 đường chuyền thành bàn, nghĩa là trung bình cứ 83,43 phút anh lại đóng góp cho đội một bàn thắng. Với hiệu suất này, Van der Vaart thực chất chỉ thua 3 cầu thủ đang nổi đình nổi đám ở Liga hiện tại là Messi (59,90), Higuain (61,55) và Ronaldo (73,37). Cầu thủ CLB Số phút Bàn Kiến tạo Trung bình Messi Barca 1.737 22 7 59,90 Higuain Real 1.354 19 3 61,55 Ronaldo Real 1.394 15 4 73,37 Van der Vaart Real 584 3 4 83,43 Ibrahimovic Barca 1.609 12 6 89,39 Benzema Real 1.164 7 4 105,8 David Villa Valencia 2.084 17 2 109,7 Luis Fabiano Sevilla 998 9 0 110,9 Suazo Zaragoza 785 4 3 112,1 Guti Real 677 2 4 112,8 Lực lượng Real Madrid: Benzema, Kaka, Mahamadou Diarra chấn thương. Drenthe bị loại. Gijon: Maldonado, Cuellar, Lola và Portilla chấn thương. Đội hình dự kiến Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Ramos, Albiol, Marcelo - Xabi Alonso, Granero, Lass - Van der Vaart - Ronaldo, Higuain.
Gijon: Juan Pablo - Sastre, Botia, Gregory, Canella - Rivera, Camacho - Lora, De las Cuevas, Diego Castro - Barral. |
V.C