02h45 ngày 21/3, Roma – Udinese: Hàn đội ngũ, gắn niềm tin

20/03/2010 13:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Kể từ khi trở lại quê nhà dẫn dắt Roma, “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri đã tạo nên nhiều điều kỳ diệu, nhưng đưa “Giallorossi” từ cuối bảng lên nhóm 3 đội dẫn đầu chưa nên là điều kỳ diệu nhất. Ở thủ đô lúc này, người ta vẫn tự tin nhắc tới Scudetto – điều thần kỳ nhất. Song giấc mơ đó có thể sẽ lại lụi tàn nếu Roma chẳng vượt qua được hoàn cảnh ngặt nghèo đêm nay, khi họ phải tiếp đón Udinese mà vắng đến 4 cầu thủ trụ cột do án treo giò. Nhiệm vụ là của Ranieri.

Không cần phải nói nhiều nữa về vai trò và tầm ảnh hưởng của những De Rossi, Pizarro, Taddei và Mexes trong đội hình hiện tại và cả lịch sử của Roma những năm gần đây. Vắng dù chỉ một trong số họ, Roma đá đã khó, nay lại cả 4 người cùng hẹn nhau ngồi khán đài vì thẻ phạt, cơn đau đầu của “Gã thợ hàn” Ranieri chắc chắn sẽ nhức nhối hơn gấp bội. Hơn bao giờ hết, nhà cầm quân 59 tuổi này cần phải trổ hết ngón nghề từng giúp ông làm nên “thương hiệu” để tìm cách bịt kín những khoảng trống mà bốn cậu học trò cưng để lại. Không phải Roma không có đủ người trám vào các vị trí bị khuyết, nhưng không ai trong số họ đủ năng lực và phẩm chất tinh thần để thay các bậc đàn anh. Làm sao để Roma vẫn giữ được sức mạnh, độ nhuần nhuyễn và hiệu quả là một thách thức lớn cho Ranieri.

Roma vẫn đang mơ về Scudetto

Yên tâm hơn cả là việc Burdisso đá thay Mexes, điều anh từng làm nhiều lần mùa này, mặc dù hậu vệ người Argentina rất hiếm khi giữ được sự tỉnh táo và tập trung mọi lúc mọi nơi, đồng thời thường gặp khó khăn trước những mẫu tiền đạo tinh quái kiểu Di Natale. Việc Brighi thay Pizarro cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng “người hùng một thời” này gần đây không còn được sử dụng nhiều do xuống phong độ, trong khi khả năng sáng tạo của anh chỉ bằng nửa so với tiền vệ người Chile. Thay cho De Rossi và Taddei là hai cầu thủ trẻ người Pháp, Faty và Menez, những giải pháp thực sự là bất đắc dĩ. Faty thua xa De Rossi về mọi mặt, còn Menez thường xuyên khiến người hâm mộ Roma thất vọng với phong độ cực kỳ thất thường. Cầu thủ này có thể là người hùng, nhưng cũng có thể là tội đồ mà không ai có thể lường trước.

Cũng may là Roma trận này chỉ phải tiếp đón Udinese, đội bóng đá sân khách kém cỏi nhất Serie A mùa giải này. Thành tích chưa thắng trận nào và chỉ giành 5 điểm trong 14 trận sân khách đã chơi quả thực khiến Udinese bị đánh giá rất thấp trước Roma, cho dù họ mới thắng đối thủ mạnh Palermo trên sân nhà và cũng đánh bại Roma ở trận lượt đi tại Friuli. Một điều an ủi nữa cho Roma là họ sẽ đón chào sự trở lại của tiền đạo Vucinic, người có thể hoạt động độc lập và có khả năng ghi những bàn thắng mang tính quyết định. Toni, người đã lấy lại được tự tin sau 2 tháng chấn thương bằng bàn thắng vào lưới Livorno cuối tuần trước, cũng đang khao khát tiếp tục thể hiện mình nhằm tìm đường trở lại đội tuyển Italia.

Khả năng chiến thắng không cao của Inter trong trận đấu diễn ra cùng giờ tại Palermo là một cơ hội để Roma rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng và phục sinh giấc mơ vô địch. Nếu điều đó xảy ra, thì chẳng những Roma sẽ có cơ hội đua tranh sòng phẳng trong cuộc đua Scudetto, mà họ còn được gia cố thêm cực nhiều sự tự tin. Bởi ít nhất, việc 4 trụ cột bị treo giò trận này vẫn còn đáng mừng hơn là họ để dành án phạt cho trận đối đầu trực tiếp với Inter sau đây đúng một tuần.
 
Dự đoán: 2-1
 
 

Đối đầu Serie A:

Lực lượng: Roma vắng Pizarro, De Rossi, Taddei, Mexes (treo giò), Totti (chấn thương). Udinese vắng D’Agostino, Obodo, Basta, Domizzi (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Roma: J.Sergio – Cassetti, Burdisso, Juan, Riise – Faty, Brighi, Perrotta – Menez – Vucinic, Toni

Udinese: Handanovic – Isla, Coda, Zapata, Lukovic – Sammarco, Inler, Asamoah – Pepe, Di Natale, Floro Flores
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm