Nội chiến Ligue 1: “Chung kết” một thập kỷ

20/03/2010 13:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sau cái đêm mà Marseille và Lille tháo chạy đồng loạt ở Europa League, Lyon và Bordeaux biết mình sẽ chạm trán nhau ở tứ kết Champions League. Trong 2 đội bóng tiêu biểu của bóng đá Pháp một thập kỷ qua, định mệnh chỉ chọn một cho sứ mệnh tiếp tục giương cao lá cờ ba màu ở châu Âu.

Đó là một cuộc chiến ở tứ kết Champions League, nhưng không khác gì một trận chung kết lịch sử của bóng đá Pháp: Vào năm cuối cùng của thập niên đầu tiên thế kỷ mới, 2 đội bóng đã thống trị nước Pháp trong 10 năm qua sẽ phân thắng bại trong một cuộc chiến với bối cảnh hùng vĩ khác hẳn những trận đấu với cái nền là “ao làng” Ligue 1. Định mệnh đã bắt người Pháp phải chọn ra một ứng viên xứng đáng nhất để tấn công vào pháo đài châu Âu, thay vì một cuộc đổ bộ đồng loạt: Cùng với sự sụp đổ của Lille và Marseille ở Europa League, là cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” ở Champions league.

Với việc Bordeaux và Lyon phải loại nhau, Pháp chắc chắn có đại diện ở BK Champions League

Đó là một sự run rủi thú vị của số phận, khi đẩy thế lực cũ (Lyon) và quyền lực mới (Bordeaux) của bóng đá Pháp một thập kỷ qua vào vòng chiến. Lyon còn đeo bên mình những ám ảnh của lời nguyền tứ kết trong 10 mùa giải liên tiếp tham dự Champions League. Còn với Bordeaux, 25 năm sau lần lọt vào bán kết Cúp C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử (thua Juventus với tổng tỉ số 2-3 năm 1985), họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử ấy một lần nữa, sau khi đã lần đầu có mặt ở vòng tứ kết kể từ năm 1988 (họ bị PSV loại bằng luật bàn thắng trên sân khách).

Và với lá thăm oan gia này, cả hai sẽ chạm trán nhau tổng cộng 3 lần trong phần còn lại của mùa bóng, 2 lượt đi về tứ kết Champions League và một trận lượt về ở Ligue 1 (lượt đi, Lyon thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà). Vào thời điểm Bordeaux đang tỏ ra suy yếu, Lyon có quá nhiều cơ hội để trả món nợ mùa này nói riêng và vì mục tiêu đòi lại vị thế thống trị bóng đá Pháp nói chung. Cuộc chiến tưởng chừng đã ngã ngũ ở lượt đi (Lyon từng kém Bordeaux đến 10 điểm), nay lại được đẩy lên cao trào với một khúc quanh mới: Cuộc đối đầu lịch sử ở Champions league.

Không người Pháp nào chờ mong một cuộc nội chiến giữa 2 đại diện ưu tú của họ, nhưng lá thăm tứ kết này cũng đồng nghĩa với việc nước Pháp chắc chắn sẽ có một đại diện ở bán kết. Thậm chí có thể coi đó là đội bóng xứng đáng nhất để tiếp tục cuộc phiêu lưu của Ligue 1 ở Champions League mùa này, sau khi trải qua một cuộc sàng lọc nội bộ không những có giá trị lịch sử, mà còn thấm đẫm hơi thở của hiện tại. Kết quả của 2 lượt trận tứ kết thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến trận đấu cuối cùng giữa họ ở Ligue 1, diễn ra vào ngày 17/4 (các lượt trận tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 30,31/3 và 6,7/4).

6 năm về trước, Lyon và Monaco đã song hành tới tứ kết, để rồi cuối cùng chỉ có mình đội bóng công quốc đi tới trận đấu cuối cùng (thua Porto của Mourinho 0-3). 6 năm sau, người Pháp đã hoàn thành xong vế đầu, và chắc chắn nắm lấy một nửa vế thứ 2: Họ sẽ có một đại diện ở bán kết. Thế nhưng các CĐV xứ lục lăng có lẽ không mong đại diện duy nhất của nước Pháp còn sót lại ấy vào chung kết chỉ để nhận một bài học đau xót như Monaco của năm 2004. Mà họ đang mơ về điều vĩ đại hơn thế: Sau chức VĐ C1/Champions League đầu tiên và duy nhất của Marseille (cũng là của cả nước Pháp ) năm 1993, 17 năm là đủ dài cho một cuộc phục sinh?

Bóng đá Pháp và một thập kỷ dự Champions League

Mùa Đội tham dự (bị loại ở)

1999-2000 Lyon (vòng sơ loại thứ 3), Bordeaux, Marseille (vòng bảng thứ 2)

2000-2001 Monaco (vòng bảng thứ nhất), Lyon, PSG (vòng bảng thứ 2)

2001-2002 Lyon, Lille (Vòng bảng thứ nhất), Nantes (vòng bảng thứ 2)

2002-2003 Auxerre, Lyon, Lens (đều bị loại ở vòng bảng thứ nhất)

2003-2004 Marseille (vòng bảng), Lyon (tứ kết), Monaco (chung kết)*

2004-2005 PSG (vòng bảng), Monaco (vòng 1/8), Lyon (tứ kết)

2005-2006 Monaco (sơ loại thứ 3), Lille (vòng bảng), Lyon (tứ kết)

2006-2007 Bordeaux (vòng bảng), Lyon, Lille (vòng 1/8)

2007-2008 Toulouse (sơ loại thứ 3), Marseille (vòng bảng), Lyon (vòng 1/8)

2008-2009 Bordeaux, Marseille (vòng bảng), Lyon (vòng 1/8)

2009-2010 Marseille (vòng bảng), Lyon, Bordeaux (?)

*Từ mùa 2003-2004, bỏ thể thức đá 2 vòng bảng
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm