Tổng quan trước vòng 29 Serie A: Bắt đầu “trận derby thứ ba”

19/03/2010 13:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những diễn biến “như trong phim” ở vòng 28, với thất bại bất ngờ của Inter trên sân Catania và chiến thắng phút chót của Milan trước Chievo, đã gần như đưa cuộc đua song mã đến Scudetto giữa hai đội bóng thành Milan trở về vạch xuất phát. Inter vẫn hơn 1 điểm và có thành tích đối đầu vượt trội so với Milan, nhưng đội bóng của Thủ tướng Berlusconi lại có những lợi thế không nhỏ trong cuộc chạy đua đang được ví là “trận derby thứ ba” sẽ diễn ra trong 10 vòng cuối cùng của mùa giải. Đêm mai, cuộc đua 10 vòng ấy sẽ chính thức bắt đầu với trận Inter làm khách Palermo, đội bóng đang đứng trong Top 4.

Cả làng bóng Italia thở phào sau chiến thắng của Inter ở Champions League, bởi nếu điều đó không xảy ra, Serie A cầm chắc xuất tụt hạng trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA và mất một suất dự Champions League ở mùa giải 2011-12. Nhưng với phần đông những người yêu mến calcio, chiến thắng của Inter còn mang một ý nghĩa khác, rằng bước tiếp ở Champions League sẽ khiến Inter mất tập trung ở giải trong nước và tạo cơ hội cho các đối thủ của họ ở Serie A hiện thực hóa một cuộc lật đổ. Sau 3 năm liền bị Inter lũng đoạn Scudetto, người ta muốn thấy Serie A có một diện mạo khác để bớt nhàm chán, hơn là cứ hì hục đá để rồi cuối cùng đội vô địch vẫn cứ là Inter. Các tifosi của Milan và Roma thậm chí sẽ còn cổ vũ Inter nhiều hơn ở Champions League, bởi họ mong rằng Inter sẽ sẵn sàng buông Serie A để phục vụ khát vọng châu Âu kéo dài gần nửa thế kỷ, qua đó tạo điều kiện để họ vượt qua đội đương kim vô địch trên bảng xếp hạng cuối mùa.

Inter giờ chỉ còn hơn Milan 1 điểm khi Serie A còn 10 vòng đấu nữa mới kết thúc

Dĩ nhiên là Inter không nghĩ thế, đặc biệt là Jose Mourinho, người chưa bao giờ có ý tưởng “bỏ săn sắt, bắt cá rô”, người luôn coi trọng mọi giải đấu như nhau và thích dùng chiến thắng để sinh ra những chiến thắng. Càng đá tốt ở Champions League, Inter sẽ càng có thêm tự tin để chinh chiến ở cả Serie A nữa. Sự sa sút của Inter thời gian qua được lý giải là do họ phân tán quá nhiều tâm trí vào các trận gặp Chelsea, thì nay, khi sức ép đã được giải tỏa và tinh thần đã lên cao tột đỉnh, không có lý do gì để Inter không trở lại với sức mạnh vô địch mà họ từng thể hiện trước Milan trong những trận derby “hủy diệt” mùa này. Đêm mai, đội bóng vừa được xem là “Interinho đích thực” ấy sẽ phải thể hiện lại sức mạnh trong lần trở lại đảo Sicilia đầy cạm bẫy, lần này là trước Palermo. Nếu Inter không thắng, khả năng họ bị Milan san bằng điểm số hoặc vượt qua là rất cao, nhưng điều đó không đáng ngại bằng sự thực là họ không vượt qua được chính mình.

Palermo vốn là vùng đất lành cho Inter, khi số lần họ thắng ở đây nhiều gấp đôi số trận thua (8/4), nhưng trước một đội chủ nhà Palermo đang đạt phong độ cao và tỏ ra đặc biệt đáng sợ trên sân nhà (hiện đang cùng với chính Inter là hai đội chưa thua trận sân nhà nào từ đầu mùa, cùng giành 34 điểm/14 trận), thách thức là cực lớn. Trong khi đó, Milan lại được đá sân nhà và chỉ phải gặp Napoli, đội bóng đang hoang mang vì khủng hoảng phong độ - với khả năng chiến thắng rõ ràng hơn Inter rất nhiều. Không chỉ được đánh giá cao hơn về lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà, Milan còn nắm trong tay quyền lực chính trị của Berlusconi, Thủ tướng Italia, người cũng đang nắm trong tay tiền đồ của thành phố Napoli.

Về phần Roma, đội trưởng Totti của đội bóng này vừa lên tiếng khẳng định “cuộc đua Scudetto vẫn rộng mở cho cả Roma nữa”, nhưng nếu thầy trò HLV Ranieri muốn bác lại quan điểm “cuộc đua song mã”, họ sẽ phải đánh bại được Inter ở cuộc đối đầu sau đây một tuần. Nhưng trước đó sẽ là phải thắng trận gặp Udinese ngay đêm mai, cùng lúc với trận đấu của Inter. Cũng như Milan, Roma mong một bước sẩy chân nữa của đội quân Mourinho. Nếu khoảng cách được rút xuống chỉ còn 3 điểm thôi, thì thực sự, điều gì cũng có thể xảy ra, và “trận derby” sẽ biến thành “giải tam hùng” ngay sau vòng 29 này.
 
B.V
 
 

Đá sớm trận Roma – Inter

Trận tương phùng giữa Roma và Inter trên sân Olimpico ở vòng 31, một trong số những trận có ảnh hưởng lớn nhất đến cục diện của cuộc đua tranh Scudetto trong giai đoạn cuối mùa, sẽ được đẩy lên đá sớm nhất vòng đấu, vào lúc 18h00 ngày Thứ Bảy 27/3 (giờ Italia), tức 00h00 ngày 28/3 (giờ VN). Theo kế hoạch cũ, trận cầu đinh này sẽ diễn ra đêm 28/3, nhưng do Inter đã đi tiếp ở Champions League và sẽ đá trận lượt đi vòng tứ kết sau đó vài ngày (với đối thủ sẽ được xác định trong lễ bốc thăm diễn ra tối nay), đã được điều chỉnh nhằm giúp thầy trò HLV Jose Mourinho có thêm thời gian chuẩn bị cho Champions League.

Sự thay đổi này dĩ nhiên là có lợi cho Inter trên phương diện cúp châu Âu, nhưng lại không có lợi cho họ ở Serie A, bởi họ sẽ phải đá trước khi Milan ra sân (sẽ gặp Sampdoria ở trận muộn đêm 28/3 – thay vì đá đêm 27/3 theo lịch cũ). Có nghĩa là Milan sẽ bước vào trận đấu của mình khi đã biết kết quả của trận Roma – Inter và điều đó giúp họ chủ động hơn trong việc lựa chọn đấu pháp và tâm lý, trong khi nhẽ ra lợi thế đó đã thuộc về Inter (và cả Roma).

Vòng 29

Chủ nhật 21/3

00h00: Fiorentina – Genoa (lượt đi 1-2), 02h45: Palermo – Inter (3-5), Roma – Udinese (1-2)

21h00: Cagliari – Lazio (1-0), Chievo – Catania (2-1), Bari – Parma (0-2), Atalanta – Livorno (0-1), Milan – Napoli (2-2), Siena – Bologna (1-2)

Thứ hai 22/3

02h45: Sampdoria – Juventus (1-5)

Treo giò vòng 29

Doni, Tiribocchi, Capelli (Atalanta); Astori, Cossu (Cagliari); Morrone (Parma); Zarate, Firmani, Radu (Lazio); Mantovani (Chievo); Martinez (Catania); Mutu, Felipe (Fiorentina); Rossi (Genoa); De Rossi, Pizarro, Taddei, Mexes (Roma); Muntari (Inter).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm