Drogba: Cơn đau đầu của Mourinho

16/03/2010 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Có một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm song cực kỳ quyết liệt giữa hai chân sút đáng sợ nhất thế giới hiện nay. Khi Drogba lập cú đúp vào lưới West Ham, Rooney đáp trả bằng hai pha ăn mừng trước Fulham. Và một tuần sau khi số 10 của M.U hạ nhục AC Milan, chân sút người Bờ Biển Ngà hẳn không chịu kém cạnh khi đối thủ của anh cũng đến từ thành Milano.

Đó có lẽ là điều mà Jose Mourinho lo ngại nhất khi trở lại chốn cũ Stamford Bridge đêm nay. Ở sân Giuseppe Meazza, Didier Drogba đã im hơi lặng tiếng suốt 90 phút, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh đã hoàn toàn bị chế ngự. Chân sút 32 tuổi này đã không tìm nổi mành lưới trong 3 trận liên tiếp trước Inter, Man City và Stoke, song vẫn xứng đáng là một hiểm họa thường trực với bất cứ một hàng phòng ngự nào. Cú đúp vào lưới West Ham chính là một thông điệp Drogba gửi tới Inter Milan rằng anh đang mài nhọn cặp ngà trước trận đánh lớn đêm nay.

Drogba là mối đe dọa lớn với Inter đêm nay

Với 32 bàn thắng đã ghi cho M.U ở mùa giải này, Rooney rõ ràng đang “giành pole” trong cuộc chạy đua cá nhân với Drogba (27). Nhưng thực ra, những so sánh ấy không thực sự công bằng đối với chân sút người Bờ Biển Ngà. Drogba thi đấu hẳn nhiên là thi đấu ít hơn so với Rooney, sau khi đã mất nguyên tháng Giêng cho ĐT Bờ Biển Ngà. Không những thế, cái án phạt treo giò 3 trận còn khiến số lần ra sân tại Champions League của anh không thể bằng được Rooney. Nếu tính về hiệu số bàn thắng/trận thì quả là kẻ tám lạng, người nửa cân (cùng 0,84 bàn/trận).

Nhưng có một điều mà Drogba đang khao khát được như Rooney: ghi những bàn thắng quyết định tại Champions League. Trong khi chân sút của M.U hả hê với 4 bàn vào lưới Milan thì cả ba bàn mà Drogba ghi được đều không thể mang về chiến thắng cho đội nhà. Cú đúp vào lưới Atletico chỉ đủ cho một trận hòa. Tương tự là bàn thắng vào lưới Nicosia ở vòng bảng. Và nhất là ở trận lượt đi với Inter Milan, khi người ta cần đến sự tỏa sáng của Drogba thì anh lại im tiếng, dù rằng thất bại 1-2 của Chelsea không phải là quá tệ.

Drogba – Eto’o: 1-0

Nhưng Drogba bây giờ đã khác, không chỉ vì anh đã bước sang một tuổi mới (sinh nhật ngày 11/3 vừa qua), không chỉ vì anh đã giải tỏa cơn khát 360 phút tịt ngòi, mà bởi vì anh vừa đánh bại Eto’o trong một cuộc chạy đua khác: Quả bóng vàng châu Phi 2009. Rõ ràng trước trận cuộc so tài đêm nay, thì đó là một liều doping tinh thần vô cùng quý giá của chân sút người Bờ Biển Ngà.

Ở San Siro, cuộc so tài giữa Drogba và Eto’o đã không đáp ứng được sự kỳ vọng, nhưng tại Stamford Bridge, sẽ không có một sự thăm dò nào nữa khi Chelsea chỉ có một con đường chiến thắng để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của mình, còn Inter sẽ phải bảo vệ thành quả mong manh mà họ giành được tại San Siro. Chính những yêu cầu khách quan ấy sẽ khiến trận đấu diễn ra một cách mở hơn, và vì thế các chân sút sẽ càng có đất để thi thố năng lực của mình. Bất lợi cho Eto’o vì anh chưa thể thi đấu nhuần nhuyễn trong một hệ thống chiến thuật mới, kể từ khi chuyển đến Inter. Trái lại, Drogba đã quá quen thuộc với mỗi bước vận hành của Chelsea, bất kể đội bóng này cũng có HLV mới đầu mùa giải này. Và dù gì thì tại Stamford Bridge, Drogba cũng sẽ nguy hiểm hơn.

Mourinho là người đã đưa Drogba về Stamford Bridge và biến anh thành một chân sút siêu hạng. Kể từ ngày đến Inter Milan, đã có không ít tin đồn rằng ông sẽ đưa cả Drogba đi theo. Nhưng thực ra mối quan hệ giữa bộ đôi thầy trò này lại không đơn giản như nhiều người tưởng. Đối với Mourinho, không có ngôi sao nào được phép lớn hơn ông cả. Drogba là một thành phần trong nhóm cầu thủ có quyền lực ở Stamford Bridge và không phải mẫu mà chiến lược gia người BĐN muốn xây dựng ở Inter Milan. Việc đẩy Ibrahimovic để lấy Eto’o cũng một phần là vì thế. Vả lại, kinh nghiệm Champions League của tiền đạo người Cameroon được xem là cần thiết với Inter Milan.

Nhưng bây giờ, khi Drogba đang tiếp tục thăng hoa cùng Chelsea thì Eto’o lại là một bài toán khó giải của Mourinho. Liệu ông có hối tiếc nếu đêm nay, cậu học trò cũ sẽ khiến giấc mơ Champions League của Inter thêm một lần tan vỡ?

Drogba mới là đội trưởng của Chelsea?

Tất nhiên là không, một khi John Terry còn hiện diện. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trung vệ Chelsea chỉ xứng đáng là một thủ lĩnh tinh thần, còn xét về khả năng chuyên môn, Drogba mới là số một.

Chẳng biết có phải vì thế mà ở trận đấu với West Ham vừa rồi, chính Drogba mới là người chỉ đạo… John Terry. Ở giữa hiệp hai, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã nhắc nhở John Terry về việc tổ chức lại hàng phòng thủ, và điều ngạc nhiên là trung vệ này đã tỏ ra chấp hành một cách khá ngoan ngoãn. Theo những gì diễn ra trên sân thì Drogba đã giơ hai ngón tay ra hiệu cho Terry, nhằm chỉ số áo Branislav Ivanovic, sau khi cầu thủ này quá ham lên tham gia tấn công.

Sau đó Terry đã yêu cầu hậu vệ trái của Chelsea cần phải lui về phòng thủ nhiều hơn. Cũng chính theo sự chỉ đạo ấy, Florent Malouda đã có một trận đấu xuất thần nhờ khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt và những đường chuyền chính xác cho hàng tấn công.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm