Những ai dám bảo chủ tịch Maurizio Zamparini của Palermo không biết gì về bóng đá đều đã sai lầm. Trước trận Palermo làm khách của Udinese tối qua, ông chủ “ít tiền, nhiều lời” này đã nói như đinh đóng cột rằng đá với Udinese còn khó hơn đá với Inter (hàm ý chê bai thất bại 1-3 của Inter trên sân Catania), và thực tế diễn ra đúng như lời M.Z tiên liệu. Bất chấp đang có phong độ cao, nhiều hơn đối thủ 18 điểm và đứng cao hơn 12 bậc, Palermo vẫn thấy mình nhỏ bé trước Udinese, đội bóng luôn chơi rất mạnh mẽ trên sân nhà Friuli. Tiền đạo trẻ Edinson Cavani đã ghi được bàn thắng thứ 30 của anh ở Serie A trong tròn 100 lần ra sân trong màu áo Palermo, nhưng bàn gỡ 2-3 muộn màng ấy không thể giúp Palermo tránh khỏi thất bại thứ 8 trên sân khách mùa này, bởi trước đó, Udinese đã có đến 3 bàn thắng do công của Flores (2 bàn) và Asamoah.

Không gây chán nản cực độ như Juve, nhưng Sampdoria cũng chẳng thể giữ nổi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay ở sân Renato Dall’Ara. Họ vươn lên dẫn trước ở phút 86, nhưng lại để cho đội chủ nhà Bologna gỡ hòa 1-1 khi trận đấu đi vào những phút bù giờ. Kết quả này khiến Sampdoria vẫn chôn chân ở vị trí thứ 6, dù đã rút ngắn cách biệt được với Palermo thêm một điểm. Cuộc đua giành suất dự Champions League cuối cùng càng trở nên căng thẳng sau khi Genoa đánh bại Cagliari trong cơn mưa bàn thắng ở sân Marassi (5-3). Sự chững lại đồng loạt của các đội phía trên đã khiến cho Napoli (đứng thứ 8 với 41 điểm, kém Palermo 5 điểm) vẫn chưa hết cơ hội, tất nhiên nếu họ thoát ra khỏi được khủng hoảng và hồi sinh.
Cũng chìm trong thất vọng là Roma, đội bóng khao khát một chiến thắng hơn lúc nào hết để mong sống lại hy vọng đua tranh Scudetto với Inter, nhưng giống như các đội bóng được đánh giá cao khác, đã trượt chân trước một đội bóng yếu. Trên sân của Livorno, một trong 3 đội đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, Roma đã chơi một trận không hề tồi, đã hai lần vươn lên dẫn trước đội chủ nhà với phong độ chói sáng của tiền vệ Simone Perrotta (ghi một bàn và kiến tạo 2 bàn cho Toni và Pizarro lập công). Nhưng trong màu áo Livorno còn có một ngôi sao sáng chói hơn cả Perrotta, là tiền đạo kỳ cựu Cristiano Lucarelli, người đã ghi một hattrick để ngăn cản màn báo thù của thầy trò HLV Ranieri. Chỉ giành 1 điểm từ trận hòa 3-3, trận hòa thứ 3 liên tiếp, Roma lại đành ngậm ngùi gạt sang bên hy vọng bám đuổi Inter khi khoảng cách vẫn là 6 điểm.
Ở các trận đấu khác, láng giềng Lazio của Roma đã tiến gần đến Serie B hơn bao giờ hết sau trận thua bạc nhược Bari 0-2 ngay trên sân nhà. Hiện chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 2 điểm và cách đối thủ phía trên đến 5 điểm, số phận của đội bóng đương kim vô địch Siêu Cúp Italia (về giấy tờ là mạnh nhất Italia) đang như ngọn nến trước gió. Trên sân nhà, Parma đánh bại đội áp chót Atalanta 1-0 để tiếp tục hồi sinh.
|
Mưa bàn thắng Serie A không chỉ hấp dẫn hơn rất nhiều vì thất bại của Inter đã khiến cho cuộc đua tranh Scudetto rộng mở hơn bao giờ hết, vì những cuộc nổi dậy đặc biệt ấn tượng của những đội “đàn em”, mà còn vì những cơn mưa bàn thắng trút xuống ở hầu khắp các sân cỏ Italia cuối tuần qua. Chỉ sau 2 trận sớm, người hâm mộ được chứng kiến tới 8 bàn thắng, nhưng cơn mưa tối qua còn dữ dội hơn. 8 bàn ở Marassi, 6 bàn rải ở cả Olimpico và Armando Picchi, 5 bàn ở Friuli. Tổng cộng có đến 38 thắng được ghi chỉ trong 9 trận Serie A cuối tuần (chưa tính trận Milan-Chievo), một kỷ lục. Catania – Inter 3-1 Napoli – Fiorentina 1-3 Bologna – Sampdoria 1-1 Genoa – Cagliari 5-3 Juventus – Siena 3-3 Lazio – Bari 0-2 Livorno – Roma 3-3 Parma – Atalanta 1-0 Udinese – Palermo 3-2 Vòng 29 Chủ nhật 21/3 00h00: Fiorentina – Genoa, 02h45: Palermo – Inter, Roma – Udinese 21h00: Cagliari – Lazio, Chievo – Catania, Bari – Parma, Atalanta – Livorno, Milan – Napoli, Siena – Bologna Thứ hai 22/3 02h45: Sampdoria – Juventus |