Ballack: Mourinho chỉ là quá khứ

15/03/2010 10:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Tiền vệ Micheal Ballack đã lên tiếng cảnh báo đồng đội về những đòn tâm lý của cựu HLV Jose Mourinho ngay trước trận lượt về giữa Chelsea và Inter ở vòng 1/16 Champions League.

Chắc chắn rằng lần trở lại sân Stamford Bridge của chiến lược gia người Bồ Đào Nha kể từ tháng 9/2007 sẽ mang tới nhiều cảm xúc trái chiều cho cổ động viên cũng như cầu thủ của Chelsea. Nhiều người còn lo ngại rằng “Người đặc biệt” quay về là để “báo thù” ông chủ Roman Abramovich, cũng như HLV Carlo Ancelotti, người có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với HLV Mourinho.
 
Tiền vệ Micheal Ballack

Tuy nhiên, tiền vệ Ballack đã nhấn mạnh rằng HLV Mourinho giờ đây chỉ là quá khứ của Chelsea. Cựu cầu thủ của Bayern Munich cho biết: “Chuyện chúng tôi, đa số cầu thủ, từng làm việc với ông ấy trong một thời gian dài chẳng có gì là bí mật. Tuy nhiên, mọi chuyện đã là quá khứ và chúng tôi phải tiếp tục hướng về phía trước. Kể từ khi Jose ra đi, chúng tôi đã làm việc với một vài HLV khác. Dĩ nhiên, trận đấu tới sẽ là một sự kiện đặc biệt khi chúng tôi chạm trán với đội bóng mà Jose đang dẫn dắt”.

Được biết, khi còn dẫn dắt “The Blues”, HLV Mourinho từng không ít lần va chạm với tiền vệ Ballack. Cùng với Andriy Shevchenko, Ballack khi đó còn bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng. Tuy nhiên, thủ quân của tuyển Đức thừa nhận rằng Mourinho là mẫu người mà ai cũng muốn gặp: “Điều đó hoàn toàn bình thường. Jose là một người có sức hút với người khác. Chắc chắn rằng các cổ động viên sẽ chào đón ông ấy nhiệt liệt. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi cần gạt tình cảm sang một bên. Chúng tôi phải biết điều gì nên làm trên sân. Chúng tôi cần tập trung tối đa cho trận đấu”.

Sau khi để thua 1-2 ở lượt đi, Chelsea chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Inter tại sân Stamford Bridge là giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Vì vậy, Ballack đã lên tiếng thúc giục các đồng đội quên đi kết quả của trận lượt đi để có được sự tập trung cao nhất: “Chúng tôi phải quên đi tỷ số của trận lượt đi. Trận lượt về sẽ là một trận đấu mới, một hoàn cảnh mới. Chúng tôi cần phải có niềm tin rằng Chelsea sẽ có mặt ở vòng tứ kết”.
 
Anh Hiển (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm