ĐT Nga: Capello lại chọn "Terry mới" làm đội trưởng

13/10/2012 10:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Được đeo băng đội trưởng ở ĐTQG luôn là một điều gì đó rất đặc biệt với các cầu thủ, bởi ngoài việc phải cạnh tranh với những cầu thủ xuất sắc, những người có thể đeo băng đội trưởng ở ĐT của mình, đó còn là niềm tự hào và vinh dự lớn lao. Nhưng với Fabio Capello, ông cứ chọn ai làm đội trưởng, thì người đó lại gây rắc rối.


Tân đội trưởng của tuyển Nga cũng gây nhiều rắc rối như Terry ở tuyển Anh.

Ở ĐT Anh, những rắc rối bên ngoài sân cỏ của John Terry khiến Capello loay hoay với chiếc băng đội trưởng, và khi cầu thủ của Chelsea bị tước băng lần thứ 2 vì scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, Capello và FA đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, do vị chiến lược gia người Italia cảm thấy không hài lòng với việc FA can thiệp quá sâu vào công việc của ông. Chuyển sang dẫn dắt ĐT Nga, Capello hẳn không ngờ ông lại một lần nữa gặp rắc rối với chiếc băng đội trưởng.

Trước khi Capello lên nắm quyền, chiếc băng đội trưởng của ĐT Nga thuộc về Andrei Arshavin. Nhưng việc đánh mất vị trí ở Arsenal đã khiến Arshavin không còn bùng nổ như khi anh cùng người Nga trở thành ngựa ô tại EURO 2008. Hơn thế nữa, ở kì EURO 2012 vừa diễn qua, sau trận mở màn thi đấu tưng bừng, ĐT Nga bỗng thi đấu một kém cỏi, bạc nhược và bị loại một cách đau đớn sau trận thua trước Hy Lạp. Vai trò đội trưởng của Arshavin bị đặt dấu hỏi.

Chủ tịch danh dự của Liên đoàn bóng đá Nga từng chỉ trích Arshavin thậm tệ: "Đó không thể là gương mặt đại diện của ĐTQG. Cậu ta không thể đeo băng đội trưởng. Người đội trưởng phải là người truyền cảm hứng cho toàn đội, chứ không phải đi bộ trên sân với cái đầu cúi gằm như những gì Arshavin đã thể hiện. Người đội trưởng cần một tính cách mạnh mẽ. Cậu ta không có điều đó".

Hiểu được tầm quan trọng của chiếc băng thủ quân, Capello quyết định chọn Igor Denisov làm đội trưởng mới. Tiền vệ giàu kinh nghiệm và có tinh thần chiến đấu cao của Zenit St Petersburg mang dáng dấp của một thủ lĩnh đích thực. Capello khen ngợi Denisov hết lời: “Đó là một cầu thủ có cá tính mạnh, với khát khao chiến thắng rất lớn. Những phẩm chất này là cực kì quan trọng”.

Không may cho Capello, Denisov sau đó lại gây ra rắc rối. Anh chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB khi trả số tiền chuyển nhượng và mức lương khổng lồ để đưa về Hulk và Axel Witsel ở kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, và đã 3 tuần qua Denisov chỉ tập chay hoặc với đội dự bị. Cho đến nay, mâu thuẫn giữa anh và CLB vẫn chưa được giải quyết. Tuy vậy Capello vẫn bảo vệ Denisov: “Tôi đã quyết định sẽ vẫn gọi Denisov lên tuyển, vì đó là một cầu thủ vô cùng quan trọng trong đội. Tôi có quyền làm điều đó”. Đây không phải là lần đầu tiên Denisov gây nên những tranh cãi. Trước đó, vào năm 2008, quá thất vọng vì không được Guus Hiddink triệu tập vào đội hình dự EURO, Denisov đã từ chối lên tuyển để thay thế cho một cầu thủ bị chấn thương. Hai năm sau, anh suýt chút nữa đấm huấn luyện viên của một đội bóng khác trước khi các đồng đội kịp thời can ngăn. Và cũng chính anh suýt khai mào ẩu đả trong trận đấu giữa Zenit và Spartak khi chửi HLV của đối thủ.

Câu chuyện này xem ra có vẻ không khác là bao so với những gì xảy ra ở ĐT Anh, khi John Terry khiến nội bộ ĐT Anh không yên ổn vì những rắc rối ngoài sân cỏ. Denisov đã khẳng định anh sẽ làm tất cả để đền đáp sự tin tưởng của HLV, nhưng nếu ĐT Nga không thể có một kết quả khả quan, Capello sẽ lại bị chỉ trích vì quyết định gây tranh cãi của mình.

Thanh Hoài

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm