Tiếng nói CĐV: Giải quyết "vấn đề" Messi như thế nào?

06/10/2011 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ở Barcelona, người ta đã hết những mỹ từ để ca ngợi Messi. Đơn giản vì anh quá hoàn hảo. Nhưng ở ĐT Argentina, Messi không phải là chính anh. Mỗi lần Messi khoác lên mình chiếc áo Albiceleste, người ta lại tự đặt ra những câu hỏi: làm sao để đánh thức Messi?

Chỉ với 11 trận (tính trên cả mọi đấu trường), Messi đã ghi 14 bàn cho Barca, ngoài ra, anh còn có 8 đường chuyền để đồng đội ghi bàn (thống kê của ESPN). Mùa trước, ngoài 53 bàn trên mọi mặt trận, anh cũng có tới 21 pha kiến tạo. Rõ ràng, với Barca, Messi thực sự là một hiện tượng, là một thiên tài và là một phiên bản mà game bóng đá Play Station dù đã rất nỗ lực cũng không thể tạo ra một hình mẫu hoàn hảo như anh.


Làm cách nào để Messi tỏa sáng cho ĐT Argentina? - Ảnh AP

Thế nhưng, ngược với hình ảnh ở CLB là một Messi rất khác ở ĐT Argentina. Từ hy vọng, người dân xứ sở Tango dần thất vọng. Thành tích ghi 17 bàn sau 62 trận cho đội tuyển quốc gia rõ ràng là quá tệ với một cầu thủ có thể ghi bàn ngay cả trong giấc ngủ ở Barca. Phải chăng, Messi không có khát khao cống hiến cho đội bóng quê hương? Hay chỉ đơn giản là các HLV của Argentina quá tệ, không thể khai thác hết tiềm năng của anh, điều mà Guardiola đang làm rất tốt ở Barca?

Nhìn lại "con đường" mà Messi đã đi, có vẻ như lỗi không thuộc về chàng trai này.

Messi lên tuyển từ năm 2005, thời mà Jose Pekerman vẫn đang là HLV. Một năm sau đó, Alfio Basile lên thay. Quãng thời gian này (2005-2008), lối chơi Argentina vẫn chịu tầm hưởng lớn từ vai trò của Riquelme. Trong bối cảnh ấy, Messi vẫn còn trẻ nên mỗi khi được tung vào sân, anh chỉ đơn thuần đá như một tiền đạo cánh. Khi ấy, sự kỳ vọng cho Messi cũng chưa lớn.

Khi Diego Maradona lên thay Basile, ông "phế" Riquelme và bắt đầu đặt trọn niềm tin nơi Messi. Maradona còn tuyên bố sẽ biến Messi thành một số 10 cổ điển và yêu cầu "mọi đường chuyền phải qua chân anh". Kết quả là Messi bị vắt kiệt sức, và cả cảm hứng, vì phải cáng đáng một khối lượng công việc quá lớn, để rồi bị cô lập hoàn toàn trong thất bại tan tác trước đội tuyển Đức ở World Cup 2010.

Thay cho Maradona, Sergio Batista lại đi theo một con đường khác. Ông yêu cầu Argentina phải chơi như Barca để phục vụ Messi, người cũng được bố trí ở vị trí số 9 ảo như thường chơi trong màu áo Barca. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại nảy sinh. Trong hai trận đấu đầu tiên ở Copa America 2011, Messi đã nhiều lần tỏ ra khó chịu khi những cầu thủ chơi phía trước anh là Carlos Tevez và Lavezzi không chịu di chuyển hoặc di chuyển quá tối. Khi được bố trí chơi sau Higuain, Messi đã tỏa sáng trong trận thắng Costa Rica 3-0, nhưng rồi lại bị cô lập trong trận tứ kết với Uruguay mà Argentina thua trên chấm 11m.

Argentina, rõ ràng, cần Messi để thành công. Nhưng Messi, ngược lại, cũng cần Argentina. Ở Barca, những chiến thắng ở Champions League đã nâng anh lên tầm huyền thoại. Nhưng trong màu áo đội tuyển, Messi sẽ không bao giờ được sánh ngang với Pele và Maradona chừng nào còn chưa vô địch World Cup. Làm sao để Messi trong màu áo Argentina cũng chơi hay như Messi trong màu áo Barca đang trở thành một nỗi ám ảnh mang tính quốc gia.

Người tiếp theo chịu trách nhiệm chấm dứt nỗi ám ảnh ấy là Sabella, cựu tiền vệ dẫn dắt lối chơi từng đưa Estudiantes tới chức vô địch Copa Libertadores 2009. Trong động thái đầu tiên trên cương vị mới, Sabella đã trao băng đội trưởng cho Messi. Nghĩa là trách nhiệm của Messi với Argentina giờ còn lớn hơn. Nhưng vị HLV 59 tuổi này cũng nói điều quan trọng nhất là phải khiến cho Messi cảm thấy tự do thể hiện bản thân.

"Chúng ta phải làm cho anh ấy hạnh phúc", ông nói. "Chúng ta phải để cho anh ấy chơi bóng một cách hoàn toàn tự do trên sân".

Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Thực tế là trong những trận đấu đầu tiên do Sabella dẫn dắt, Messi và Argentina không cho thấy nhiều khác biệt. Anh vẫn là người chơi tốt nhất, vẫn tỏa sáng, nhưng chưa đến mức mà người ta kỳ vọng. "Mùa giải" đã thực sự bắt đầu với Argentina khi họ chính thức bước vào loạt trận vòng loại World Cup 2014 từ cuối tuần này. Không còn cơ hội cho những thử nghiệm nữa.

* Đánh thức Messi, một bài toán nan giải với rất nhiều HLV của ĐT Argentina. Một câu hỏi đã cũ nhưng vẫn luôn mới mỗi khi ĐT Argentina tập trung. Sabella liệu có thể là người đầu tiên tìm ra đáp án? Đáp án đó sẽ như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn?

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm