Thắng may mắn Peru, Chile xuất sắc đứng đầu bảng C

13/07/2011 07:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù bàn đá phản lưới nhà của Corzo Diaz đúng vào phút cuối đã khiến Peru đánh rơi ngôi đầu bảng C vào tay của Chile song trận thua 0-1 vẫn không ảnh hưởng nhiều tới tấm vé vào tứ kết của Peru.

Trước khi bước vào trận đấu này, Peru và Chile đã chính thức có vé vào tứ kết. Tuy nhiên, có một lý do khiến cho cả hai đội bóng này buộc phải chơi hết mình trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng là ngôi đầu của bảng C. Cùng được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, nếu như đội nào giành ngôi đầu bảng trong trận đấu "thủ tục" này, đội đó sẽ có ngôi đầu bảng và nhiều khả năng sẽ tránh được những đội bóng lớn như Brazil, hay Argentina ở tứ kết.

Peru (trắng) đánh rơi ngôi đầu vào tay Chile- Ảnh Getty

Trận đấu ở Malvinas Argentinas đã diễn ra hấp dẫn với khá nhiều những tình huống kịch tính. Bên cạnh những cơ hội được tạo ra, cả hai đội đã có khá nhiều những pha phạm lỗi. Sự căng thẳng được đẩy lên ở phút thứ 60 khi trọng tài đã buộc phải rút ra 2 chiếc thẻ đỏ dành cho Carmona của Peru và Beausejour của Chile.

Sau tình huống này, trận đấu vẫn diễn ra khá cân bằng. Do cùng bị mất người nên không đội bóng nào thể hiện được sự vượt trội về mặt thế trận về mặt lối chơi. Những pha tấn công ăn miếng trả miếng được tạo ra về phía khung thành của nhau song cả Chile và Peru đều không thể ghi được bàn thắng.

Khi mà nhiều khán giả ở Malvinas Argentinas đã nghĩ tới một kết quả hòa thì đúng vào phút 90+2, Chile có bàn thắng. Điều đáng nói là chính hậu vệ Diaz đã tự đốt lưới nhà sau một nỗ lực phá bóng để biếu không chiến thắng cùng ngôi đầu bảng cho Chile.

Với kết quả này, Chile chính thức giành ngôi đầu bảng C với 7 điểm. Peru sẽ theo chân Chile vào tứ kết song họ vẫn phải chờ kết quả của trận đấu giữa Uruguay và Mexico (diễn ra sau 30 phút) để biết mình sẽ cán đích ở vị trí thứ 2 hay 3 của bảng C.

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm