Mexico - Mỹ, 4-2: Mexico bảo vệ thành công ngôi Vương

27/06/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Mexico tiếp tục là nhà vô địch khu vực Bắc và Trung Mỹ sau khi thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục trước đội chủ nhà Mỹ trong trận chung kết. Với màn trình diễn ấn tượng tại VCK World Cup 2010 và một năm sau là Concacaf 2011, những chàng trai trẻ "El Tri" hứa hẹn sẽ có tương lai sáng lạng ở phía trước.

Bất ngờ nhưng xứng đáng

Tại sân vận động Rose Bowl, dù có được sự cổ vũ của gần 93 nghìn cổ động viên nhà, Mỹ vẫn bất lực trong việc cân bằng số chức vô địch Concacaf với đối thủ đầy duyên nợ Mexico. Sớm dẫn trước 2 bàn sau chưa đầy 25 phút thi đấu, Chú Sam đã không thể đứng vững và nhanh chóng gục ngã trước lối chơi tấn công thăng hoa của đối phương. San bằng cách biệt ngay trong hiệp 1 và ghi thêm 2 bàn nữa sau giờ nghỉ, El Tri đã bảo vệ thành công ngôi Vương tại giải đấu thường niên. Cách đây 2 năm cũng tại Mỹ, Mexico đè bẹp đội chủ nhà bằng chiến thắng 5 "sao" trong trận chung kết. Với 2 chức vô địch liên tiếp, tổng cộng họ đã 6 lần đăng quang Cúp Vàng Concacaf kể từ khi giải đấu cho các nước tại khu vục Bắc, Trung Mỹ và Caribe được khai sinh từ năm 1991.

Mexico bảo vệ thành công ngôi Vương- Ảnh Getty

Hôm qua, Mỹ nhanh chóng thể hiện ưu thế của đội chủ nhà để tấn công phủ đầu Mexico. Mọi chuyện trở nên suôn sẻ với Chú Sam khi đồng hồ mới chỉ chuyển sang phút thứ 9. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Freddy Adu, tiền vệ Michael Bradley bật cao đánh đầu tung lưới Talavera dù thủ thành của Mexico đã chạm được một tay vào bóng. Phút 23, Clint Dempsey chọc khe thông minh cho Landon Donovan thoát xuống phá bẫy việt. Và ngôi sao của MLS dễ dàng nhân đôi cách biệt trong tình huống "1 đấu 1" sau đó. Nhờ pha lập công này, Donovan đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Cúp Vàng Concacaf với tổng cộng 13 lần lên tiếng.

Nhưng đó dường như là tất cả những gì đoàn quân của Bob Bradley làm được trong ngày hôm qua. Sớm dẫn trước 2 bàn nhưng Mỹ không thể khiến người hâm mộ an tâm khi hàng thủ liên tiếp bộc lộ những sơ hở chết người. Như thường lệ, Chicharito tích cực quấy phá trong vòng cấm địa đối phương và dù không trực tiếp ghi bàn, ngôi sao của M.U vẫn góp mặt trong 2 bàn thắng đầu tiên của Mexico. Phút 29, "Hạt đậu nhỏ" thực hiện cú chuyền dài tinh tế để tiền đạo Pablo Barrera rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ít phút sau, sức ép của Javier Hernandez khiến trung vệ Mỹ Eric Lichaj lóng ngóng xử lý bóng và tạo cơ hội thuận lợi để người đồng đội Andres Guardado san bằng cách biệt.

Ngay đầu hiệp 2, Barrera hoàn tất cú đúp sau pha kiến tại của người đá cặp trên hàng công Guardado. Cú sút bóng xoáy sệt của tiền đạo 24 tuổi này là vô cùng hiểm hóc và khiến thủ môn Tim Howard phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Phút 76, Giovani Dos Santos đóng đinh số phận trận đấu sau một màn solo trong vòng cấm địa Mỹ trước khi tung ra cú bấm bóng đầy chất nghệ thuật.

Một thế hệ tài năng

HLV De la Torre đã xuất sắc giúp Mexico bảo vệ ngôi Vương nhờ lứa tài năng trẻ của đất nước. Đó là những cầu thủ đã và đang gặt hái ít nhiều thành công tại châu Âu. Cầu thủ chơi hay nhất trong trận chung kết, Dos Santos, được Barcelona ký hợp đồng từ năm 11 tuổi. Điều đó đủ để nói lên tài năng của tiền vệ tấn công 22 tuổi này. Hiện tại, anh đang thuộc biên chế của Tottenham và vừa trải qua mùa giải thành công tại Tây Ban Nha trong mùa áo Racing Santander.

Pablo Barrera, chân sút lập cú đúp tại Rose Bowl, cũng chỉ mới 24 tuổi. West Ham đã phải bỏ ra 4 triệu bảng để có sự phục vụ của Barrera mùa Hè năm ngoái. Anh đã chơi tổng cộng 14 trận cho đội chủ sân Upton Park ở mùa trước. Sát thủ Chicharito dĩ nhiên là cái tên chói sáng nhất gần một tháng qua. 7 bàn thắng tại Mỹ giúp anh giành cú đúp danh hiệu Chiếc giày Vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tại Concacaf 2011, Mexico là một trong những đội tuyển có đội tuổi trung bình trẻ nhất (23,2) và đa số những cầu thủ thường xuyên ra sân chỉ ở độ tuổi dưới 22. Điều đó nói lên HLV De la Torre đang được đặt rất nhiều kỳ vọng ở vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. 2 năm nữa, các chú bé El Tri sẽ càng vững vàng hơn và một tương lai tươi sáng đang chờ Mexico ở phía trước.

Hà Dương


Mỹ hoàn toàn lép vế Mexico

Kể từ khi cúp Vàng Concacaf được khai sinh năm 1991, nó được tổ chức 11 lần và nước chủ nhà đều là Mỹ (có 2 năm Mexico đồng đăng cai). El Tri đang vượt trội với 6 chức vô địch, tiếp theo là Mỹ với 4 lần và Canada một lần đăng quang năm 2000. Mối thâm thù giữa Mỹ và Mexico càng quyết liệt hơn khi hai đội gặp nhau 5/11 trận chung kết và Chú Sam thua tới 4. Trong 3 cúp Vàng gần đây, Mỹ và Mexico đều đi đến trận đấu cuối cùng. Năm 2007, Mỹ giành chiến thắng 2-1. Năm 2009, Mexico phục thù khi đánh bại kình địch 5-0 và năm nay là với tủ số 4-2.

Mexico giành giải Fair-play

Mexico không chỉ giành ngôi vô địch mà còn dật giải Đội tuyển Fair-play nhất. Họ không phải nhận thẻ đỏ nào và ghi tới 22 bàn sau 6 trận thắng, đạt hiệu số bàn thắng bại là +18. Mỹ là đội xếp thứ 2 (và cũng là á quân) chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn, với hiệu số nghèo nàn +3. Đó là chưa kể việc Mexico đã bị trục xuất 5 cầu thủ một cách oan uổng vì nghi bị dính doping (sau đó đã được minh oan) chỉ sau trận mở màn. Dù sao, đó cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại và ít nhất là 2 năm nữa, họ vẫn là nhà vô địch của khu vực Bắc và Trung Mỹ.

Ghi bàn:

Mexico: Barrera (29', 50'), Guardado 36', Dos Santos 76'

Mỹ: Bradley 9', Donovan 23'


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm