Pháp-Brazil 1-0: Laurent Blanc hài lòng, Menezes bình thản

10/02/2011 08:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Chiếc thẻ đỏ của Hernanes đã khiến cho Brazil không thể tạo ra được sự khác biệt và đành chấp nhận bại trận trước chủ nhà Pháp với tỷ số 0-1 sau bàn thắng duy nhất của Karim Benzema.

Cả hai đội đều trình diễn một số gương mặt mới trong trận giao hữu lần này. Trong khi những cái tên như Rami, M'Villa đều có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng áo Lam thì Elias, Hernanes, hay Augusto cũng được HLV Menezes trọng dụng ngay từ đầu. Cặp tấn công của Brazil trong trận đấu này là Robinho và Pato trong khi Benzema đá cao nhất trong hàng công 3 tiền đạo của ĐT Pháp. Lợi thế sân nhà giúp ĐT Pháp thể hiện được sự lấn lướt ngay từ đầu sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, nếu thần may mắn mỉm cười, tỷ số lẽ ra đã được mở cho đội bóng của Laurent Blanc. Xuất phát từ đường chuyền của Gourcuff, tiền đạo của Real Madrid đã thoát xuống rất nhanh rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chiếc thẻ đỏ của Hernanes chính là bước ngoặt của trận đấu - Ảnh Getty

Bằng sự chủ động, đội bóng áo Lam cho thấy được sự tự tin trước những cầu thủ đến từ xứ sở Samba. Trong khi Brazil gặp bế tắc về mặt lối chơi thì Pháp liên tục có những tình huống sóng gió tạo ra trước khung thành của Cesar. Trong tình huống mà Malouda và Diarra có pha phối hợp hoàn hảo, bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc khi Cesar đã đứng chôn chân nhìn bóng. Tổn thất lớn nhất của Brazil đến ở phút 40 sau tình huống thiếu kiềm chế của Hernanes. Tiền vệ của Lazio đã có một pha vào bóng khá giống với cú kungfu mà De Jong đã dành cho Xabi Alonso tại trận chung kết World Cup 2010. Trước lỗi này, trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Hernanes.

Lợi thế hơn người giúp đội Pháp chơi càng hưng phấn hơn. Phút 59, nếu không có sự lăn xả của Thiago Silva, có thể lưới của Julio Cesar rung lên sau cú dứt điểm của Benzema. Sau những nỗ lực hãm thành, Pháp cũng có được bàn thắng ở phút 54. Xuất phát từ đường chuyền của Menez bên cánh phải, Benzema đã có cú dứt điểm tương đối dễ dàng phá vỡ thế trận câng bằng của trận đấu. Chỉ hai phút sau, nếu không có pha cản phá đẳng cấp của Cesar, lưới của Brazil thậm chí còn phải rung lên lần nữa.

Trong khi Pháp càng chơi càng hứng khởi thì Brazil cho thấy sự lép về. Việc thiếu người không thể giúp đội bóng của Menezes tạo ra một sự khác biệt quá lớn. Tất cả những gì họ làm được chỉ là những cú dứt điểm của Hulk hay Santos chưa đủ khó để có thể hạ gục được Lloris. Ngược lại, Pháp có tương đối nhiều những cơ hội được tạo ra nhưng trong một ngày vô duyên, Benzema không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai cho riêng anh trong khi những cầu thủ như Remy, hay Malouda lại không có được sự chính xác.

Sau trận đấu,  HLV Laurent Blanc khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Theo trang Goal, nhà cầm quân trẻ này đã cho biết. "Chúng tôi hài lòng vì chiến thắng này. Brazil vẫn là một đội bóng đẳng cấp ngay cả khi họ chơi với 10 người. Tất cả các cầu thủ, không chỉ những người ra sân trong trận đấu này đều xứng đáng được nhận những lời ngợi khen."

Tác giả của bàn thắng duy nhất Karim Benzema cũng không giấu nổi niềm vui. "Tôi hạnh phúc vì là người trực tiếp mang lại chiến thắng. Cá nhân tôi hài lòng vì mình đã ghi bàn cho ĐTQG. Pháp đã chơi một trận đấu tốt trước một đội bóng mạnh là Brazil."

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Menezes bình thản đón nhận thất bại và khẳng định quyết định lựa chọn những cầu thủ trẻ cho trận đấu này là một chiến lược cho tương lai. "Tôi đã không thay đổi chiến lược sử dụng những cầu thủ trẻ. Tôi biết rằng điều này sẽ mang lại khó khăn nhất định. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có Kaka, hay Ronaldinho nhưng Brazil đang hướng tới World Cup 2014 và chúng ta cần có một sự chuẩn bị cho tương lai. Tôi không phàn nàn về thất bại này. Đó chỉ đơn thuần là một trận giao hữu, điều quan trọng là các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và thậm chí còn có những cơ hội ghi bàn.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Đội hình thi đấu:

Pháp: Lloris, Abidal, Sagna, Rami, Mexes, Gourcuff (Cabaye 86'), Diarra, M'Vila (Diaby 61'), Malouda, Benzema, Menez (Remy 69')

Brazil: Julio Cesar, Andre Santos, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Lucas, Hernanes, Renato Augusto (Jadson 58'), Elias, Robinho (Sandro 69'), Pato (Hulk 87')

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm