2h45, ngày 08/12, M.U - Valencia (lượt đi 1-0): Chiến đấu vì ngôi đầu

07/12/2010 11:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đã giành quyền đi tiếp từ lượt trận trước nhưng cuộc so tài giữa M.U và Valencia ở Old Trafford đêm nay vẫn sẽ rất đáng xem bởi đội bóng nào cũng phải phải chiến đấu hết sức mình, vì ngôi đầu bảng.

Đúng là ở vào thời điểm hiện tại, chẳng đội nào có thể hài lòng với vị trí nhì bảng cả bởi nguy cơ đụng đầu "thứ dữ" là cực kỳ cao. Kết thúc lượt trận thứ 5, Barcelona chắc chắn đầu bảng D, Real Madrid thống trị bảng G, Chelsea thậm chí còn giành đến 15 điểm tuyệt đối ở bảng F. Bayern Munich, đội bóng từng loại M.U mùa trước cũng gần như xếp số một tại bảng E. Với những đối thủ ấy, tránh được thì tránh cho lành.

Đang xếp đầu bảng C với 13 điểm, nhiệm vụ của M.U có vẻ như khá nhàn hạ: 1 điểm trước Valencia. Nhưng bóng đá đã chứng kiến rất nhiều trường hợp chủ hòa để rồi phải nhận quả đắng và đến lúc hối thì đã muộn. Chỉ có chiến thắng mới mang lại sự yên tâm tuyệt đối, nhưng để đảm bảo điều đó thì chắc chắn Quỷ đỏ sẽ cần một lực lượng đủ mạnh, chứ không phải đội hình hạng hai mà họ từng sử dụng ở trận hòa Rangers 0-0 hay mới đây nhất là thảm bại 0-4 trước West Ham ở tứ kết Cúp Carling, khiến Quỷ đỏ phải chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại.

M.U không thể chủ quan trước Valencia- Ảnh Getty
Trận thua ấy là một lời cảnh tỉnh thực sự cho Sir Alex nếu ông có một chút tư tưởng chủ quan nào trước trận đấu với Valencia. Đội bóng Tây Ban Nha cho dù có một phong độ trồi sụt ở La Liga (mới thắng 2/8 vòng gần nhất), cũng như từng trắng tay ngay tại Mestalla sau pha ghi bàn của Chicharito, nhưng vẫn tiềm ẩn một mối nguy lớn bởi khả năng bùng nổ tại Champions League thời gian qua. Ở hai trận gần nhất, họ đã giã tới 9 bàn vào lưới Rangers và Bussaspor, và đang đầy quyết tâm nổ súng ở Old Trafford.


Hạ quyết tâm

Tất nhiên, để chọc thủng lưới một đội bóng chưa thua bàn nào ở vòng bảng như M.U là điều hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng bất cứ ai chứng kiến cái cách kèm người hời hợt của các hậu vệ M.U ở trận thua West Ham đều không khỏi lo lắng. Bởi thế, bất chấp những trận đấu cực kỳ quan trọng phía trước, gặp Arsenal (13/12) và Chelsea (18/12), Sir Alex sẽ phải tung đội hình mạnh nhất khi tiếp Valencia, đặc biệt là hàng phòng ngự với sự trở lại của cặp trung vệ Vidic-Ferdinand cùng Rafael, Evra ở hai cánh.

Cuối tuần qua, M.U đã mất ngôi đầu ở Premier League vào tay Arsenal, do trận đấu giữa họ và Blackpool bị hoãn (mặt sân đóng băng). Nhưng như thế lại hóa hay, vì Quỷ đỏ lại có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho trận đấu đêm nay. Bên cạnh việc củng cố hàng phòng ngự, Sir Alex chắc chắn rất muốn tận dụng sự hưng phấn của Berbatov, người đã ghi tới 5 bàn thắng giúp M.U đè bẹp Blackburn 7-1 cách đây 10 ngày, cũng như tiếp tục trao cơ hội để Rooney, chân sút đã chơi không tồi ở trận ấy, nhưng chưa bén duyên. Đó là chưa kể Chicharito, người hùng ở lượt đi, sẵn sàng tỏa sáng từ băng ghế dự bị.

Trong trận thua Real Madrid 0-2 vừa qua, HLV Unai Emery đã khá thành công với hàng tiền vệ đông người, cho đến khi Cristiano Ronaldo, một cựu Quỷ đỏ, tỏa sáng bằng một cú đúp. Nhưng với mục tiêu phải thắng ở Old Trafford, có lẽ đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải dồn sức hơn cho hàng công để chơi canh bạc tất tay. Nếu hàng thủ M.U tiếp tục đứng vững như 5 lượt trận trước, Valencia sẽ phải trả giá.
Dự đoán: 1-0

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Valencia (mắt cá), Hargreaves, Owen (gân khoeo) chấn thương dài ngày

Valencia: Thủ thành Cesar Sanchez đã trở lại

Đội hình dự kiến

M.U: van der Sar -Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Carrick, Anderson, Giggs - Rooney, Berbatov.

Valencia: Cesar Sanchez- Miguel, Ricardo Costa, Maduro, Mathieu - Pablo Hernandez, Tino Costa, Albelda - Mata, Soldado, Aduriz.

1 Xứ sương mù không phải đất lành của Valencia. Trong tổng cộng 14 lần hành quân tới đây,họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Trong 5 lần gần nhất đụng độ các CLB Anh, họ cũng chỉ biết hòa và thua.

23 & 27 Valencia và M.U là hai đội hiếm hoi ở Champions League mùa này không có một cầu thủ nào đá chính cả 5 lượt trận. M.U đã sử dụng tổng cộng 27 cầu thủ, trong khi con số này của Valencia là 23.

M.U trước ngưỡng kỷ lục

M.U đang đứng trước cơ hội lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu về phòng ngự: vượt qua vòng bảng mà không để lọt lưới một bàn thua nào. Kỷ lục hiện tại là 1 bàn thua do Ajax, Chelsea, Juventus (2), Liverpool, AC Milan và Villarreal cùng nắm giữ. Thực tế những trận đấu giữa M.U và các đội bóng xứ bò tót thường rất hiếm bàn thắng. Cụ thể: ở 8 lần đụng độ gần nhất với những CLB TBN, M.U chỉ ghi 2 bàn, thủng lưới 2 (đều ở trận chung kết Champions League, gặp Barcelona). Trong số này, có tới 5 trận hòa 0-0 (4 với Villarreal)

Nếu thắng, Valencia sẽ dẫn đầu

Nếu Valencia thắng 2-1 hay 3-2, họ sẽ đứng trên nhờ ưu thế đối đầu do ghi nhiều bàn hơn trên sân đối phương (lượt đi M.U thắng 1-0 ở Mestalla). Còn nếu Valencia thắng lại đúng với tỷ số 1-0, hai đội sẽ có thành tích đối đầu ngang nhau, và khi ấy, hiệu số thắng thua sẽ là yếu tố quyết định. Valencia hiện có hiệu số là +11 so với + 6 của M.U. Do đó, dù Valencia giành chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào, họ cũng sẽ vượt qua M.U để giành ngôi đầu bảng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm