Rooney ở lại MU: Quay đầu là bờ!

23/10/2010 19:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Với những gì cả thế giới đang theo dõi trong những ngày qua, trường hợp của Manchester United và Wayne Rooney không thể tưởng tượng nổi lại có một kết cục lạ đời đến vậy: Rooney ở lại Old Trafford! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối với Rooney, đây có thể là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời anh.

Tưởng rằng tan vỡ!

Với những diễn biến trong vụ “xung đột” của Manchester United và Wayne Rooney trong thời gian vừa qua, đúng hơn là sự "bất hợp lý" qua những tuyên bố của Wayne Rooney đối với cách xử sự với đội bóng chủ sân Old Trafford, cũng như Sir Alex Ferguson, người ta tưởng rằng các CĐV của sân Old Trafford đã chắc chắn phải chấp nhận sự thật về việc Rooney sẽ không còn là cầu thủ của “Quỷ đỏ”. Những ý kiến, những phản kháng không tích cực đối với những gì mình đang gắn bó khiến Rooney trở thành kẻ bị ghét bỏ ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Một số CĐV quá khích đã không ngần ngại đưa ra những lời đe dọa; Rooney đã phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan an ninh; Những băng rôn, khẩu hiệu được trương lên trong trận đấu giữa Manchester United và Bursaspor nhằm đả kích Rooney; Sir Alex Ferguson cũng bất ngờ với những gì cậu học trò cưng phát biểu trên báo chí, và tỏ ra vô cùng tức giận; Các đồng đội lên tiếng trách móc Rooney,…

Rooney: Quay đầu là bờ. (Ảnh: Getty)

Tất cả đều mang đến những tin tức không tốt lành đối với Manchester United và Rooney. Thậm chí, Sir Alex đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn để nhanh chóng giải quyết “vấn đề Rooney”, nhằm không ảnh hưởng đến nội bộ đội bóng và sự tập trung của các cầu thủ khác, một trong những điều hiếm hoi mà nhà cầm quân người Scotland phải thực hiện trong sự nghiệp cầm quân của mình. Tất cả nín thở chờ đợi, chờ đợi… và gần như tin tưởng đến 99% hình ảnh về một “gã Shrek” luôn bừng bừng khí thế trong màu áo MU sẽ trở thành dĩ vãng. Một dĩ vãng đẹp dù không có một kết cục đẹp. Nhưng thật bất ngờ. Bất ngờ đến… không ngờ! Rooney ở lại! Trước sự chèo kéo của Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Manchester City, Rooney đã chọn Manchester United, nơi anh trở thành một trong những tâm điểm của cả thế giới bóng tròn trong vài năm trở lại đây.

Rooney: Quay đầu là bờ!

Không phải tiền bạc lúc nào cũng quan trọng. Việc Rooney quyết định gắn bó với “Quỷ đỏ” đã khiến anh trở thành một con người chín chắn. Chín chắn đến lạ kỳ. Ai cũng tưởng với tính cách ương bướng của Rooney, với sự bồng bột vốn có, tiền đạo này sẽ không mất quá nhiều thời gian để quyết định việc chia tay Old Trafford. Nhưng không, Rooney đã giữ đúng những gì mình phát biểu trước đây: “MU là gia đình tôi và tôi sẽ kết thúc sự nghiệp ở nơi này.”

Hãy nhìn xem, Sir Alex đã đối xử với Rooney thế nào từ khi chiêu mộ anh về từ Everton? HLV của M.U với Rooney không khác gì một người cha thứ hai. Ông đã biến tiền đạo người Anh với cái đầu nóng trở thành "vũ khí" vô cùng lợi hại của “Quỷ đỏ” và cả ở ĐT Anh. Hình ảnh của Rooney bay xa khắp nơi, không phải là một gương mặt điển trai, nhưng nụ cười hiền lành và bản tính cháy bỏng trên sân cỏ khiến Rooney nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ không chỉ riêng các fan của Manchester United. Bằng chứng là sau khi có sự lục đục giữa anh và Sir Alex, không ít CĐV của Real Madrid, Chelsea hay Manchester City đều rất mong ngóng được đón tiếp Rooney trong màu áo của họ.

Sir Alex đã làm mọi cách để giảm nhẹ những áp lực mà Rooney gặp phải trong thời gian qua, nhằm giúp anh nhanh chóng trở lại là chính mình. Nhưng trong một phút bồng bột của tuổi trẻ, một phút nông nổi của một cầu thủ với tính khí phừng phừng hơn là suy nghĩ một cách chín chắn, Rooney đã làm tổn thương đến chính người cha thứ hai của mình, các đồng đội và cả những người hâm mộ vốn coi anh như một biểu tượng mới của sân Old Trafford. Nhiều người đã căm ghét sự quay ngoắt của Rooney và gần như mất hẳn những gì tốt đẹp nhất dành cho anh trong những năm tháng qua.

Hãy nhìn Beckham, Roy Keane,… những huyền thoại ở sân Old Trafford, họ đã phải ra đi vì mắc lỗi, nhưng chưa bao giờ nói ra những gì không hay ho về Sir Alex và về Manchester United. Đơn giản vì Old Trafford quá đẹp! Ký ức về thánh đường này quá đẹp! Những gì Sir Alex cho họ quá nhiều và đó là tài sản rất lớn. Họ luôn trân trọng điều đó và chưa bao giờ thôi nghĩ về “Nhà hát của những giấc mơ.” Beckham trong một dịp hiếm hoi trở về Manchester tham dự trận đấu giao hữu đã phát biểu: “Dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim tôi vẫn hướng về Old Trafford.”

Chắc chắn một điều, dù có bồng bột đến mấy thì Rooney cũng thừa hiểu được điều đó, thừa hiểu được tình cảm của mình với MU, thừa hiểu rằng trái tim mình đã trót gắn bó với Old Trafford mất rồi. Anh cũng như Beckham, cũng như Roy Keane, đều coi MU là ngôi nhà thân thiết của mình, coi những gì diễn ra trên sân Old Trafford như những ký ức đẹp nhất cuộc đời cầu thủ. Nhưng trong một giây phút nào đó, tiền đạo này đã  có những lúc đánh mất hình ảnh của chính mình.

Dù sao, giờ đây mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại. Rooney đã đáp lại sự mong mỏi của số đông CĐV Manchester United về một sự hàn gắn. Một sự hàn gắn có lợi cho cả ba. Cho MU, cho Rooney và cho những người yêu mến “Quỷ đỏ”. Dù Sir Alex có tức giận, CĐV có "phát điên" và người đại diện của Rooney có cố gắng giải quyết thật nhanh chóng để chia chác chút phần trăm tiền hợp đồng, thì người quyết định cũng vẫn là Rooney. Rooney đã một lần nữa hôn lên logo của MU như một sự khẳng định: Trái tim anh thuộc về MU và những gì diễn ra vừa qua chỉ là một cơn gió mạnh thổi qua bầu trời yên bình vốn có của Old Trafford. Giờ đây, mọi chuyện đã trở lại yên ở Old Trafford. Hãy chờ xem chương mới của cuốn tiều thuyết mang tên "Rooney và Manchester United" sẽ diễn biến ra sao?

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm