1h00 ngày 12/8, Ukraina - Hà Lan: Đúng nghĩa thử nghiệm

11/08/2010 14:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo lẽ thường, trận đấu giữa đương kim á quân thế giới với đồng chủ nhà Euro 2012 hẳn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Thế nhưng, với Hà Lan thì trận đấu này chỉ đơn thuần mang tính.... thử nghiệm của thử nghiệm!

Hội quân ở Noordwijk cùng với HLV Bert van Marwijk chỉ có 17 cầu thủ. 23 người trong danh sách đến Nam Phi vừa rồi nay chỉ còn thủ môn dự bị Michel Vorm (không được bắt phút nào ở World Cup) được triệu tập. Lý do đơn giản là những người đã cống hiến cho ĐTQG trong một tháng Hè được cho phép nghỉ ngơi. “Trận đấu này đến quá sớm đối với hầu hết các cầu thủ. Đa số họ vẫn đang đi nghỉ bù hoặc vừa mới chỉ bắt đầu mùa bóng mới với CLB của mình. Tôi không muốn đặt thêm gánh nặng không cần thiết lên họ,” ông Van Marwijk giải thích. Vả lại, dù không ai nói ra, trận vòng loại đầu tiên gặp đội nhược tiểu San Marino vào tháng sau vẫn có thể coi là một dịp làm nóng cho sự trở lại của đội hình chính.















Ron Vlaar (trái) sẽ có cơ hội đá chính - Ảnh Reuters
 So với danh sách 18 người ban đầu mà ông Van Marwijk công bố, bốn người đã xin rút lui vì những lý do khác nhau. Tiền vệ tấn công đa năng Otman Bakkal của PSV dính chấn thương, hậu vệ Ronnie Stam mới chuyển CLB (từ Twente sang Wigan thay người đàn anh đồng hương Mario Melchiot), còn bộ đôi tiền vệ phòng ngự David Mendes da Silva (Red Bull Salzburg) và Orlando Engelaar (PSV) thì hầu như không còn khát vọng cống hiến cho Oranje khi tự lượng năng lực của mình, đặc biệt là Engelaar – người thất vọng nhất khi biết mình không được đi Nam Phi. Khi Engelaar (sắp bước sang tuổi 31) và Mendes da Silva (28 tuổi) tự khép lại cơ hội của mình, cánh cửa vào Oranje lại mở ra với những tân binh trẻ trung như Leroy Fer – tân đội phó của Feyenoord dù mới 20 tuổi. Ngoài Fer, lần này còn có tới 6 người nữa có thể lần đầu được khoác chiếc áo Da cam ở cấp độ cao nhất.

Lên ĐTQG đợt này còn có đội trưởng của Fer ở CLB thành phố cảng Rotterdam, Ron Vlaar. Năm nay 25 tuổi, trung vệ này từng được chơi 2 trận cho ĐTQG dưới thời HLV Marco van Basten. Phong độ xuất sắc của Vlaar ở Feyenoord mùa bóng 2009-10 vừa qua khiến cho Van Marwijk lại để mắt đến anh và lẽ ra anh đã có trong thành phần Oranje dự World Cup nếu kịp bình phục hoàn toàn chấn thương mà anh dính phải ở cuối mùa khi chơi cho CLB. Trong những cái tên ở hàng phòng ngự, cũng được triệu tập lại sau một thời gian bị lãng quên còn có Hedwiges Maduro – chơi tiền vệ phòng ngự dưới thời HLV Van Basten nhưng hiện đá trung vệ ở Valencia và hậu vệ Dirk Marcellis (mới chuyển từ PSV sang AZ) – từng chơi khá tốt ở cánh phải khi được đá chính hai trận vòng loại World Cup 2010.

Trên hàng công, cả ba người được gọi lần này, Roy Beerens (SC Heerenveen), Jeremain Lens (PSV) và Ricky van Wolfswinkel (FC Utrecht) đều mang áo số 9 ở CLB nhưng khác với hai người đầu thường xuyên đá dạt biên, chỉ có cầu thủ của Utrecht là mẫu trung phong thực sự. Không thể nói Robin van Persie đã thi đấu thành công ở vị trí tiền đạo cắm ở World Cup vừa qua và Van Wolfswinkel – mới đây vừa mở tỷ số cho đội bóng của mình vào lưới Feyenoord ở vòng 1 Eredivisie dù sau đó thua ngược 3-1 với bàn ấn định tỷ số của Fer – chính là người được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới trên hàng công của Oranje ở vòng loại Euro 2012 sắp tới. Là một trong 7 tân binh, nhưng rất có thể Van Wolfswinkel sẽ lập công ngay trong lần đầu ra mắt để đem lại chiến  thắng cho đội khách.

 

Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm