(TT&VH Online) – Lối chơi tấn công phóng khoáng của ĐT Brazil đã bị Carlos Dunga "xếp xó" tại World Cup 2010 vừa qua mà thay vào đó là lối đá thực dụng và đặt sự an toàn lên trên hết. Chính vì vậy, Selecao dưới thời Dunga đã bị dư luận chỉ trích nặng nề, đặc biệt là sau thất bại tại World Cup 2010 khi bị loại ngay từ vòng tứ kết bởi Hà Lan. Và có vẻ như tân HLV trưởng Selecao, Mano Menezes không muốn lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm khi tuyên bố rằng ông sẽ đưa Brazil trở lại với bóng đá tấn công như truyền thống của xứ sở Samba.
HLV Menezes - Ảnh: Reuters
Không chỉ sẽ thực hiện cuộc cách mạng về lối chơi, trước đó HLV Menezes đã thực hiện cuộc thay máu về mặt nhân sự khi triệu tập một ĐT Brazil hết sức mới mẻ thể hiện ở danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Mỹ vào ngày 10/8 tới. Selecao chỉ còn 4 cái tên sót lại từ World Cup 2010, trong khi có tới 10 gương mặt mới toanh. Mano đã thực hiện một cuộc cách mạng thực sự, cho mục tiêu Olympic London 2012 và nhất là World Cup 2014.
“Chúng tôi sẽ giải cứu cho lối chơi của ĐT Brazil. Chúng tôi có cách chơi riêng của mình, đó là làm chủ trận đấu và buộc đối phương phải phạm sai lầm. Trên thế giới bây giờ có quá nhiều đội bóng chơi với phong cách tương tự như Brazil và chúng tôi muốn mình phải vượt lên trên tất cả”, HLV Menezes cho biết trên kênh Sport Tv.
Cựu chiến lược gia của Corinthians cũng đưa ra một số gợi ý về cách chơi của ĐT Brazil trong thời gian sắp tới, theo đó, sơ đồ chiến thuật với 3 tiền vệ phòng ngự đặc trưng của người tiền nhiệm Dunga sẽ không còn tồn tại.
“Tôi thích chơi với sơ đồ 4-3-3, hoặc 4-2-3-1 như ĐT Đức với ba cầu thủ sáng tạo hay như Tây Ban Nha. Chúng tôi có thể chơi theo cách đó bởi Brazil không thiếu những tài năng”, cựu HLV của Corinthians nhấn mạnh.
Menezes sẽ khởi đầu triều đại của mình ở Selecao bằng trận giao hữu với ĐT Mỹ vào thứ 3 tới tại New Jersey. Dù chỉ mang tính chất giao hữu nhưng tới thời điểm này trận đấu giữa chủ nhà Mỹ và Brazil đã bán được 55.000 vé.
Bàn thắng muộn của Italy được cho là đã kết thúc “vũ điệu cuối cùng” của Luka Modric và thế hệ vàng của Croatia. Hay đó chưa phải là lần cuối cùng? Vào một đêm tàn khốc, người đàn ông 38 tuổi để ngỏ tương lai của mình.
Từ ngày 1/7/2024, mười luật sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Căn cước 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; Luật Các tổ chức tín dụng 2024; Luật Giao dịch điện tử 2023; Luật Viễn thông 2023; Luật Giá 2023...
XSMN 26/6: Xổ số miền Nam ngày 26/6/2024 gồm các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Ba ngày 26/6 trên Thethaovanhoa.vn.
XSDN 26/6: Xổ số Đồng Nai được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Tư hàng tuần. Xem trực tiếp kết quả XSMN nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Trên khán đài, Josip gào lên như một kẻ tâm thần khi chứng kiến lưới của Gigi Donnarumma rung lên sau cú sút cận thành của Luka Modric. Anh nhẩy cẫng lên và ôm lấy những người đồng hương ngồi cạnh, nước mắt chan hoà. Trong một tích tắc, người kĩ sư xây dựng ở Zagreb ấy tưởng như mình đã được lên thiên đường.
Sáng 26/6/2024, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp năm 2024 thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tại một số điểm thi ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng về công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
XSCT 26/6: Xổ số Cần Thơ được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, quay thưởng vào lúc 14h10 thứ Tư hàng tuần. Xem trực tiếp Kết quả XSMN nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSST 26/6: Xổ số Sóc Trăng được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Tư hàng tuần. Trực tiếp Kết quả XSMN nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Nhiều người ở Trung Quốc ca ngợi bộ phim truyền hình Câu chuyện của Hoa Hồng (The Tale of Rose) với sự tham gia diễn chính của Lưu Diệc Phi như một bước tiến cho sự xuất hiện của nữ giới trên màn ảnh. Tuy nhiên, nhiều người khác đang bác bỏ nó vì thấy không thể đồng cảm.
Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Séc: Dù mang băng đội trưởng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, dấu ấn của Hakan Calhanoglou ở EURO 2024 khá mờ nhạt. Trận quyết định với CH Séc có phải cơ hội để tiền vệ Inter Milan lên tiếng?