23h30 ngày 6/4, CSKA Moskva – Inter Milan: Nếu bom nổ ở Luzhniki…

06/04/2010 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Ở sân bay Malpensa, một anh chàng interista từ đầu đến chân có tên Alessandro Marconi đã thổ lộ trước khi lên chuyến bay thẳng hướng Moskva rằng: “Chúng tôi ngại gì CSKA. Thứ duy nhất có thể ngăn cản chúng tôi ăn mừng ở sân Luzhniki là những quả bom. Tin tôi đi, Inter sẽ thắng”.

Tâm sự của Marconi cũng là tâm sự của hàng triệu interista khắp năm châu, những người giờ đây đang mơ đến những tia nắng ấm ở xứ sở đấu bò chứ không còn phải để tâm đến bầu không khí u uất sặc mùi khói bom ở thủ đô nước Nga, nơi đang là một địa điểm không hề an toàn cho bất cứ ai. Sau Moskva, điểm đến tiếp theo của Inter nhiều khả năng sẽ là thành phố biển Barcelona, là sân Nou Camp hùng vĩ, nơi Inter sẽ có dịp báo thù thất bại 0-2 trước đội bóng đương kim vô địch Barcelona ở vòng bảng mùa này. Xa hơn nữa, những người như Marconi ước được đặt chân lên “thánh đường trắng” Bernabeu, nơi diễn ra trận chung kết Champions League mùa này, để cổ vũ cho đội bóng mà họ mang trong tim. Không ai muốn nghĩ đến Luzhniki cả, bởi với họ, cái sân bóng rộng lớn với mặt cỏ nhân tạo đó chỉ là một điểm đến trong chốc lát, một ga xép trên hành trình trở lại đỉnh cao châu Âu của Inter.


Vé vào bán kết Champions League nằm trong tầm tay Cambiasso và đồng đội, ảnh AFP
Chưa bao giờ giới hâm mộ Inter lại tự tin vào khả năng của đội nhà ở Champions League như bây giờ, không phải vì đội bóng của Mourinho đã chiến thắng cái dớp vòng 1/8 đeo đẳng suốt mấy năm liền hay việc họ đã đặt một chân vào trận bán kết đầu tiên sau 7 năm. Chỉ hơn một tháng trước thôi, các Interista cũng ngại nói đến khái niệm “tứ kết” hay “vô địch”, bởi đã bao lần họ tin như thế để rồi niềm tin bị phụ bạc. Nhưng lúc này thì khác. Hai chiến thắng hết sức thuyết phục của thầy trò HLV Mourinho trước Chelsea đã cởi bỏ những lo ngại của những người như Marconi. Họ tin rằng việc Chúa trời trao cho họ CSKA Moskva ở tứ kết là một đặc ân và cơ hội gặp lại Barcelona là một định mệnh. Trên đường đến Madrid, dĩ nhiên người ta nên ghé qua Barcelona thêm một lần.

Niềm tin của Inter vào một kết quả khả quan tại Luzhniki là có cơ sở. Trước hết, về mặt tinh thần, điều dễ dàng nhận thấy là Inter không còn tỏ ra căng thẳng trước các trận knock-out ở Champions League, lần đầu tiên trong mùa giải này. Họ đã đá với Bologna bằng sự tỉnh táo và tập trung rất tốt, gương mặt của Mourinho cũng không tỏ ra nặng nề như trước các trận gặp Chelsea hay chính trước CSKA ở lượt đi. Lần đầu tiên kể từ khi Champions League trở lại với vòng 1/8, Inter bước vào các trận quốc tế với chiến thắng ở Serie A (trước hai trận thắng Chelsea, Inter hòa Sampdoria 0-0 và thua Catania 1-3; trước trận thắng CSKA ở lượt đi, họ thua Roma 1-2). Thắng lợi 3-0 trước Bologna không chỉ là cú hích tinh thần, mà còn đưa ra thêm cho Jose Mourinho những giải pháp mới, những niềm tin mới vào kho tài nguyên trong tay ông. Inter cũng chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận này, khi tới Moskva từ tối chủ nhật để có nhiều thời gian hơn làm quen với mặt cỏ nhân tạo Luzhniki.

Trong khi đó, ở Moskva, người ta cũng tin rằng thất bại tối thiểu trước Inter ở trận lượt đi không ảnh hưởng đến tham vọng làm nên lịch sử của CSKA Moskva. Trung vệ Alexei Berezutsky tỏ ra tự tin: “Chúng tôi có gì để mất đâu nào. Trận lượt đi chúng tôi thua 0-1 chứ không phải 0-3, mà đằng nào thì chúng tôi cũng phải ghi bàn thắng trên sân nhà cơ mà, kể cả khi chúng tôi đạt được mục tiêu giữ tỷ số hòa 0-0 trên đất Italia”. Nhưng hẳn Berezutsky cũng hiểu rằng đội bóng của anh có thể gây khó dễ nhiều như thế cho Inter ở lượt đi chẳng qua là vì CSKA được phép chơi phòng ngự, điều hoàn toàn khác với tình cảnh trận đêm nay. Đội chủ nhà phải lao lên tấn công, nhưng họ sẽ gặp khó khăn lớn khi thiếu đi 2 nhân tố quan trọng Krasic và Aldonin do án phạt, đồng thời dễ sập bẫy phòng ngự phản công của Inter, đội được bổ sung thêm Balotelli, Lucio và Motta (hai người sau không đá trận lượt đi do bị treo giò).

Marconi có lẽ đúng, Inter sẽ chỉ đánh rơi vé vào bán kết nếu bọn khủng bố chọn Luzhniki làm nơi đánh bom.
 
Dự đoán: 1-1
 
 

Lực lượng: CSKA vắng Krasic, Aldonin (treo giò). Inter có lực lượng mạnh nhất.

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ: Alexei Berezutsky, Mark Gonzalez, Chidi Odiah (CSKA Moskva), Walter Samuel, Maicon, Javier Zanetti (Inter Milan).

Đội hình dự kiến:

CSKA: Akinfeev - A. Berezutsky, V. Berezutsky, Ignashevich, Schennikov - Semberas, Rahimic - Dzagoev, Honda, Gonzalez – Necid

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti, Cambiasso, Motta - Balotelli, Milito, Eto'o

Sneijder gặp rắc rối

Khả năng ra sân trận đêm nay của tiền vệ Wesley Sneijder đang bị đặt dấu hỏi, sau khi anh dính phải một chấn thương trong buổi tập chiều hôm qua. Cầu thủ người Hà Lan đã ngã xuống sau một pha can thiệp mạnh bạo quá mức cần thiết của đồng đội Sulley Muntari, trong trận đấu tập mini mà HLV Mourinho thiết lập nhằm kiểm tra chất lượng kỹ thuật trên mặt sân nhân tạo. Hiện tình trạng chấn thương của Sneijder vẫn chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng nếu anh không thể góp mặt hay không thể đá từ đầu trận đấu với CSKA thì Mourinho cũng không cần phải lo lắng. Thiago Motta sẽ trở lại sau án treo giò và phong độ đỉnh cao của anh ở trận thắng Bologna cuối tuần qua cho thấy anh hoàn toàn có thể thế vào vị trí của “số 10”.

Chờ Milito

Hai năm rưỡi trước, Inter từng chinh phục Luzhniki bằng chiến thắng 2-1 trước CSKA ở vòng bảng Champions League mùa 2007-08, với Mancini trên ghế chỉ đạo. Trận đó, hai cầu thủ người Argentina, Crespo và Samuel, là những người lập công. Samuel hôm nay sẽ đá chính, trong khi vị trí của Crespo được thay bằng Milito, người Argentina duy nhất trong đội hình Inter hiện tại không đá ở trận đấu kể trên. Cho đến thời điểm này, chân sút mang áo số 22 này vẫn là niềm hy vọng số 1 của Inter trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương, khi Eto’o vẫn tỏ ra kém duyên còn Balotelli có vẻ không thích hợp với nước Nga (ở trận đá trên sân Rubin tại vòng bảng, Balo bị thẻ đỏ).
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm