Fabregas bi quan về chấn thương

01/04/2010 09:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Thủ quân của Arsenal thừa nhận rằng anh đã cảm thấy lo sợ sẽ phải nghỉ thi đấu cho tới hết mùa sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong trận Tứ kết lượt đi Champions League với Barca đêm qua.

Trước khi tham dự trận đấu với đội bóng cũ Barca, Fabregas đã có vấn đề về đầu gối và anh đã phải gắng gượng để góp mặt trong cuộc so tài này. Tình trạng của tiền vệ người Tây Ban Nha càng nghiêm trọng hơn khi cầu thủ này bị trung vệ Carles Puyol phạm lỗi trong vòng cấm và dính chấn thương ở chân. Chính từ pha phạm lỗi này mà Arsenal được hưởng quả phạt 11m và Fabregas đã cụ thể hóa bằng bàn gỡ 2-2 cho đội chủ nhà. Sau trận đấu, Fabregas đã phải rời sân Emirates bằng nạng. Dự kiến trong ngày hôm nay, tiền vệ người TBN sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế để xác định xem thủ quân của Arsenal có thể kịp hồi phục cho phần còn lại của mùa giải hay không.


Fabregas bước đi tập tễnh sau khi ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal. Ảnh: AP

“Tôi đã lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi tôi cảm thấy mình bị vỡ một cái gì đó ở chân. Tôi đã thực hiện quả penalty khá mạnh và sau đó tôi gần như không thể đi được nữa. Tôi hy vọng rằng mình có thể khoác áo Arsenal một lần nữa trong mùa giải này”, Fabregas thổ lộ.

Fabregas cũng cho rằng đây không phải là một canh bạc khi góp mặt trong trận đấu với Barca khi biết rằng mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. “85 phút có mặt trên sân không phải là một canh bạc để chơi. Tôi biết mình có một chút vấn đề nhưng cho tới khi thực hiện quả penalty tôi vẫn cảm thấy ổn. Trận đấu này là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi sẽ nhớ mãi trong sự nghiệp của mình”, tiền vệ người TBN bày tỏ.
   
Cho dù không dính chấn thương thì Fabregas cũng sẽ vắng mặt trong trận lượt về trên sân Nou Camp do đã nhận đủ số thẻ vàng. Ngoài Fabregas, Arsenal có thể mất cả trung vệ William Gallas vì chấn thương, trong khi Andrey  Arshavin cũng phải tập tễnh rời sân trong hiệp 1. Dù vậy, Fabregas tin rằng cái cách mà Arsenal đứng dậy sau hai bàn thắng của Ibrahimovic đầu hiệp 2 đã cho thấy rằng họ có đủ khả năng và tinh thần để làm nên một cú “sốc” trước Barca trong trận lượt về.

“Chúng tôi tưởng như đã chết khi bị dẫn 2-0. Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng tôi có thể lội ngược dòng. Trong hiệp 1, chúng tôi gần như không nhìn thấy bóng, đó thật sự là một hiệp đấu khó khăn. Hiệp 2 còn tồi tệ hơn khi họ khởi đầu rất tốt và ghi hai bàn thắng đẹp. Nhưng sau đó chúng tôi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Không phải ai cũng làm được điều đó trước Barca. Chúng tôi có đủ khả năng để làm nên một cú “sốc” trong trận lượt về bởi họ sẽ mất hai hậu vệ quan trọng là Puyol và Pique”, thủ quân của Arsenal đánh giá.

MV (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm