Thắng Fulham 3-0, M.U chiếm ngôi đầu: Đáp trả

Thứ Hai, 15/03/2010 11:26 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chelsea chiếm lại ngôi đầu. Arsenal không chịu bị bỏ lại phía sau. M.U giành lại vị trí số 1 sau chưa đầy một ngày. Premier League ngày càng nghẹt thở khi không ai cam lòng rời bỏ giấc mơ.

Vẫn là Rooney, luôn là Rooney

Drogba bùng nổ. Bendtner lại trở thành người hùng. Rooney không chịu im tiếng. Tài năng lớn nhất của bóng đá Anh hiện tại lại lập một cú đúp, lần này là vào lưới Fulham. Đó là cú đúp thứ 3 trong 4 trận gần nhất, cú đúp thứ tư trong vòng 1 tháng. Để rồi giờ đây, Rooney đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại Premier League lên con số 25, bỏ xa người thứ 2 Drogba đến 4 bàn. Danh hiệu Vua phá lưới cho Rooney? Anh thậm chí đang nghĩ đến Chiếc giày vàng châu Âu? Rooney đã có 32 bàn ở mùa này và liệu anh có đuổi kịp kỳ tích 42 bàn của Cristiano Ronaldo mùa 2007-2008 hay kỷ lục 46 bàn của Denis Law mùa 1963-1964? Hãy chờ đấy! Nhưng trước mắt, anh đã có thể sánh ngang với huyền thoại tài hoa George Best, người cũng ghi 32 bàn cho M.U mùa 1967-1968, mùa giải mà Quỷ đỏ đã lần đầu tiên bước lên đỉnh cao châu Âu.

Rooney đang bùng nỗ dữ dội hơn bao giờ hết

Trước Fulham, Rooney đã có thể không dừng lại ở cú đúp nếu anh dứt điểm tốt và chính xác như thời gian qua. Trong một trận đấu mà Fulham chỉ biết phòng ngự suốt 90 phút, bản thân Rooney có cả tá cú dứt điểm, trong đó có những cú sút rất hiểm, nhưng lại không thành bàn thắng hoặc bị thủ môn Schwarzer xuất sắc cản phá.

Thủ môn người Australia Schwarzer xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai khi anh đã cứu thua cho Fulham không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh Rooney là hàng loạt pha đánh đầu, cú sút từ xa của Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria hiếm khi được sử dụng ở những trận cầu lớn mùa này. Anh hiểu rằng cần phải tỏa sáng và ghi bàn để chiếm lấy niềm tin từ HLV Ferguson. Những mãi đến phút 89, sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, Berbatov mới đánh đầu ở tầm thấp tung lưới Fulham. Bàn thắng ấy chỉ có ý nghĩa giúp Berbatov giải tỏa tâm lý và sức ép đè nặng chứ không phải mang tính quyết định đến chiến thắng cho M.U.

Như bao trận mùa này, Rooney mới là tác giả của những bàn thắng quyết định. Sau 45 phút đầu tiên không thể chọc thủng lưới Fulham, ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Rooney đã có mặt đúng lúc để đón đường chuyền của Nani từ cánh trái và hạ gục Schwarzer. Hồi giữa tuần, cũng ở phút đầu tiên của hiệp 2, từ một đường chuyền tương tự của Nani, Rooney cũng ghi bàn tương tự vào lưới Milan.

Tỷ số 1-0 không bao giờ là an toàn. Và quả thực Fulham đã khiến người hâm mộ ở Old Trafford phần nào lo lắng. Zamora đã suýt khiến M.U trả giá khi tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung hiếm thấy của cặp trung vệ Vidic - Rio để thoát xuống và đối mặt với thủ môn van der Sar. May cho M.U là Zamora đã quá chậm trong pha xứ lý bóng và đã bị Vidic lùi về kịp thời cản phá.

Nhưng một lần nữa, Rooney lại là người xua tan bao lo lắng và dập tan hy vọng của Fulham. Phút 84, sau pha đi bóng kỹ thuật và khéo léo của Berbatov, Rooney đã đệm bóng chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp M.U cầm chắc chiến thắng trong tay. Kể từ trận thắng Hull City 4-0, trận đấu mà anh ghi cả 4 bàn, Rooney mới lập cú đúp... bằng chân.

Sẵn sàng chờ đón Liverpool

Đúng một năm về trước, M.U đã tiếp đón Liverpool ở Old Trafford và cuối cùng thua tan tác 1-4, hứng chịu thất bại đậm nhất trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Trận đấu hôm ấy đã đưa cuộc đua giành chức vô địch chuyển sang bước ngoặt mới, thay vì chứng kiến màn độc hành của M.U thì trở nên hấp dẫn, kịch tính cho đến vòng áp chót.

Tuần tới, M.U sẽ lại gặp Liverpool ở Old Trafford. Đó không còn là trận CK của mùa giải nhưng lại có ý nghĩa quyết định đến số phận của cả hai đội. Trong khi M.U cần vượt qua cửa ải này để tiếp tục mục tiêu vô địch, Liverpool cũng quyết tâm giành trọn 3 điểm để không bị bỏ xa hơn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Đây sẽ là cuộc chiến rất đáng để chờ đợi và hứa hẹn là trận cầu đỉnh cao khi cả hai đã dần có sự trở lại của những con người tốt nhất. Liverpool hiện đã có Torres, Johnson và Gerrard. M.U đã lần đầu tiên giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp nhờ sự trở lại của bộ đôi trung vệ Vidic - Rio. Ở Old Trafford tuần tới, Giggs sẽ trở lại.

3-0

Trận lượt đi, M.U đã thua tan tác 0-3 trước Fulham ở Craven Cottage. Ở Old Trafford đêm qua, M.U đã thanh toán sòng phẳng món nợ này, cũng thắng với tỷ số 3-0. Trận lượt đi, M.U mất gần hết hàng thủ và chỉ còn mỗi Evra là trụ cột. Trận lượt về, hàng thủ có đầy đủ những con người tốt nhất. M.U đã lần đầu tiên giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại Premier League. Trước Fulham, họ thắng West Ham 3-0, Wolves 1-0.

Berbatov chỉ ghi bàn trước đối thủ yếu

Khi đưa một chân sút trị giá 30,75 triệu bảng về Old Trafford, HLV Ferguson tất nhiên kỳ vọng anh ta sẽ bùng nổ ở những trận cầu lớn. Nhưng thực tế, Berbatov chỉ ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ và trung bình. Các nạn nhân của Berbatov mùa này đều không thuộc tốp 8. Chỉ 4/10 bàn của Berbatov là mở tỷ số trận đấu, các bàn còn lại chỉ mang tính tô điểm cho các chiến thắng hoành tráng như 2 trận thắng 5-0 trước Wigan, Burnley 3-0 hay đêm qua là Fulham 3-0.

Đối thủ Kết quả Bàn thứ

Wigan 5-0 2

Stoke 2-0 1

Sunderland 2-2 2

Blackburn 2-0 1

Hull 3-1 3

Wigan 5-0 4

Burnley 3-0 1

Portsmouth 5-0 4

Everton 1-3 1

Fulham 3-0 3
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
MU quay lại ngôi đầu bảng sau 24 giờ nhường ngôi cho Chelsea! Rooney càng đá càng hay! Mùa này đóng góp của Rooney chiếm tới 70% thành công của MU!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:49 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU vô địch?! Cuối mùa mới biết nhé! MU vẫn đang mong Chel xảy chân thôi chứ làm sao vượt Chel dễ thế!
trung uý  (trunguy08@yahoo.com) (06:30 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình quên chúc mừng bạn Hung Trang về vụ cược cho trận lượt về vs AC Milan nha . Bạn ui, mình cũng tin như bạn, lần gặp nhau tới đây giữa 2 con quỷ ở EPL, ManU sẽ trả được mối thù. Cho dù derby anh em nhà quỷ này luôn bất chấp hoàn cảnh, phong độ hay dở ra sao đều là cuộc đối đầu cấp cao và kịch tính. Liv luôn đá hay khi gặp ManU, đó là sự thật. Nhưng mình tin ở quỷ nhà chúng ta. Vì sự sống còn, hắn sẽ không để Liv tái diễn vở "Bóng Ma trong Nhà Hát" như năm ngoái nữa. Nhớ lại, sau trận thua Liv 1-4, là ManU thua tiếp Full tại CC với tỷ số 2-0. Còn lượt về mùa này thì đảo lại, thắng Full 3-0, vậy Liv suy ra được chăng? Lượt đi chúng ta thua họ 2 quả trắng mắt rùi đó . Hy vọng lượt về lần này, trả sạch bằng số đó hoặc gấp đôi, cho ... hả giận đi ha . Vậy thì để làm được điều đó, niềm vui đã phục thù xong Fullham thì hãy nếm trọn hôm nay đi. Để rồi mai nghiêm túc tập dợt bắn tỉa, chiến thuật chia cắt và đeo bám, công thủ linh hoạt, quyết tâm cao độ ... để ngâm câu ca : "Trả hết, trả hết cho người. Trả luôn mắt môi nụ cười ..." Anh Liv ơi, em ManU đang chờ anh tới tính sổ nợ đời hai ta nè !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (01:32 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man U vo dich,Arsenal ve nhi,Chelsea thu ba
Thuong Tuong  (gaubongdn@yahoo.com) (01:52 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thanh Tung: Đồng ý là trận này Rooney tiếp tục tỏa sáng thế là nhờ nhiều vào công sức của đồng đội mà phần của Berba là rất lớn. Nhưng giúp là một chuyện, còn làm ăn gì được không lại là chuyện khác. Vẫn cứ là hợp lý nếu tiếp tục dành những gì đẹp nhất (như kiểu mỗi câu, mỗi từ đều như những bông hoa, giọt nắng) cho Rooney. Rất sắc xảo, tinh tế nhưng cũng thật nhiệt tình. Berba trận này cũng chơi tuyệt hay mà nếu bớt đi một chút vô duyên thì có lẽ anh sẽ vượt qua Rooney ngay để là Man of the Match. Rất sexy. Cũng không thể không khen Nani. Theo món ăn truyền thống mà ngài Alex vẫn thường áp dụng trong những trận gần đây là tạt vào để đánh đầu thì Nani đã nấu ra món không thể ngon hơn. Gần như mọi đường tạt vào của anh đều rất chính xác mà nếu Berba không vô duyên (cả Rooney nữa)thì cũng hơi hơi nhiều bàn thắng được bắt nguồn từ những quả tạt ấy. Tuy nhiên, anh vẫn còn một chút nóng vội, những quả phạt góc thì không tốt lắm. Không đồng ý với Thanh Tung cho rằng những Evra, Fletcher, Carrick là những dạng chỉ chuyên cày bừa (còn bẩu Ronaldo hay Rooney là thừa sức và tốc độ thì tớ không hiểu dụng ý ở đây là gì!). Hiện tại, rất khó để tìm ra được một hậu vệ trái nào hơn Evra. Tất nhiên, Evra rất khỏe (nếu 3 phổi là để nói về cầu thủ rất khỏe, thì Evra có 4 phổi!). Fletcher cũng không cục sức như bạn nghĩ. Carrick thì càng không. Chẳng ai biểu Carrick khỏe. Cũng không có nhiều người nói anh có khả năng tranh chấp bóng tốt. Nói chung là nếu tay đôi ở khu vực trung tuyến thì Carrick...tịt đầu nước. Nhưng ở anh có một nhãn quan chiến thuật rất tốt và nếu nhìn những đường chuyền rất tinh tế mà chính xác, thậm chí từ khoảng cách rất xa của anh thì sẽ hiểu được tại sao trong những trận cầu có tính mở thì Carrick luôn được ưu tiên sử sụng.
blackrose  (minhnguyencr@yahoo.com) (02:20 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real No 1 thật lẻ loi ! Bây giờ chả ai buồn để ý đến "ả" nên thật tội nghiệp! Gieo gó thì gặt bão thôi! Nghe nói Perez mua luôn cả đội hình MU ( từ HLV đến cả dự bị) để vô địch mùa sau!Và ông sẽ phải bán hết cả gia tài ba đời mới đủ!?
Real No 0  (vanchungsg@yahoo.com) (04:36 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
Wind  (windseaking@yahoo.com.vn) (11:48 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quyết định ngôi vô địch Anh là trận MU-Chelsea, MU-Liv thì MU thắng còn nói gì. Liv rõ ràng là muốn thắng tất cả các trận từ nay đến cuối mùa, thế nhưng phong độ của họ là ko thể tin được, mới thua ngay cả những đội làng nhàng thì "đi về đâu hỡi em".
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (12:53 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả có vẻ không có thiện cảm với Berbatov nên mới không nhìn nhận những điểm sau: - Trong 10 bàn của B9, 4 bàn mở tỷ số, 4 bàn ghi thế trận an bài nhưng có 2 bàn anh ta ghi mang tính quyết định và đều là bàn thứ 2. Trận gặp Wigan, bàn 2-0 của B9 đã đánh gục ý chí cầm cự của Wigan, trận gặp Sunderland, nếu không có bàn thứ 2 đó thì ManU đã thua. - Mùa này B9 phải đá với cái đầu gối chấn thương, phải lùi xuống làm nền cho Rooney theo đúng cách Rooney đã hỗ trợ Ronaldo. Hơn nữa, mùa này mọi cầu thủ ManU đều dồn sức cho Rooney ghi bàn nên B9 ít có cơ hội nhận bóng như trận thắng Fullham hôm qua. Bù lại, kỹ năng chuyền bóng, tạo cơ hội cho đồng đội 1-1 với thủ môn đối phương của B9 giờ là hay nhất nhì ở ManU. - Khi mua B9 về, SAF không hề khẳng định mua 1 cầu thủ bùng nổ trong những trận cầu lớn và chỉ có mọi người mới nói B9 là miếng ghép còn thiếu trong hàng công ManU. Rõ ràng trong 2-3 năm qua, ManU thừa mứa những cầu thủ nhiều thể lực và tốc độ như Tevez, Ronaldo, Rooney hoặc chuyên cày bừa như Fletcher, Evra, Carrick. B9 là phần kỹ thuật và tinh tế còn thiếu của đội hình, thế có gì sai? Ở ManU hiện Tov có thể so ngang với Gigg về đội quái trong các đường chuyền. - Trong vài trận vừa qua, Rooney ghi nhiều bàn thắng nhưng anh Đức Lộc có đếm thử bao nhiêu bàn không có dấu ấn của B9 trong đấy không? Trận FUlham hôm qua, bàn đầu tiên là B9 dùng đầu chuyền bóng qua tầm khống chế của HV Fulham chuyền cho Rooney, bàn thứ 2 là 1 pha nỗ lực thể hiện rõ độ quái và ưu điểm của B9 trước khi chuyền cho Rooney. Bàn thứ 3 cho thấy nếu được rũ bỏ nhiệm vụ kiếan ạo cho Rooney và đồng đội, B9 hoàn toàn có thể chạy chỗ chọn điểm rơi tốt thế nào. - Ngoài ra, trong trận này B9 còn có 2-3 pha hỏng ăn khác nhưng trong những tình huống đó anh ta đều đã đứng đúng chỗ. Vấn đề giờ chỉ còn là sự tự tin khi dứt điểm nữa thôi. Không phải vô cớ mà sau trận đấu SAF, BLV các đài ESPV và Starsport đều hết lời khen ngợi B9 đâu anh Lộc ạ.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (01:27 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Tran Quoc Khanh - 5/17/2012 12:39:06 PM
Cậu Mas này cũng khéo nói phết. Tớ thích!
VHQ - 5/17/2012 10:02:57 AM
Thời bây giờ người ta ít phát biểu kiểu này vì chẳng thuyết phục được ai, quan trọng là có "chiêu" gì mới sau một mùa thất bại không?
Goals - 5/17/2012 12:17:39 PM
Roberto Martinez ư ? Không tin 1 tý nào về tài năng của ông này...mấp mé xuống hạng rồi đùng 1 cái thắng New, Liv, Arsenal, Mu và suýt thắng luôn Chelsea rất nghi ngờ ông ta có chiếc đủa thần hay...
bbq - 5/17/2012 12:13:07 PM
Cái hay của MOU chính là chỗ này.Ông ta đưa ra trước một vấn đề nhạy cảm để cho dư luận sớm "săm soi" và dò xem phản ứng thế nào.Trên cơ sở ấy,Mou sẽ lại có các động thái tiếp theo để cầu thủ của...
dương - 5/16/2012 8:05:44 PM
Giáo sư không bạc đãi cầu thủ, các cầu thủ của Arsenal thực ra cũng không quá bạc bẽo đâu. Nhưng họ cần gianh hiệu, cần tham vọng lớn từ BLĐ, nhưng những ông chủ của Arsenal thì chỉ cần có doanh thu...