Mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa Mourinho và cậu học trò cá biệt Balotelli lại có thêm những trục trặc mới, sau khi báo chí moi ra chuyện Balotelli đã bị Mourinho bắt ép phải đá trận gặp Genoa hôm 7/3 dù cầu thủ này đang bị sốt. Balo thậm chí còn bị nôn trong khi đứng xếp hàng chờ bước ra sân, và đó là lý do anh đã chơi rất đáng thất vọng. Nhưng Mourinho đã giận dữ bác bỏ tất cả: “Sốt ư, ai sốt? Cả bác sỹ Franco Combi và tôi đều biết rõ cậu ta chẳng bị sao cả. Sẽ là phi đạo đức nếu bắt Balotelli ra sân trong hoàn cảnh cậu ta bị ốm. Dối trá hết. Người bị sốt không phải cậu ta, mà chính là tôi”. Mourinho nói đúng. Rõ ràng ông đang mới là người phải “phát sốt” vì phong độ tồi tệ của hàng công Inter thời gian gần đây, mà trong đó Balotelli thậm chí còn là người chơi tốt nhất. Chính sự yếu kém đó là nguyên nhân dẫn đến việc Inter bị các đội phía sau rút ngắn cách biệt, cũng như không thể tận dụng được những bước sẩy chân của Milan để bứt phá ở vòng đấu vừa qua.

Nguyên nhân vì đâu?
Không phải bởi sự vắng mặt của Mourinho: “Tôi có đá đâu, tôi không thể ghi bàn. Nếu đội bóng có tinh thần tốt thì chẳng cần phải có HLV mới giành được chiến thắng”. Mou mới chỉ bị treo quyền chỉ đạo 2 trận gần đây (Inter ghi 3 bàn), trong khi cơn khủng hoảng bàn thắng của Inter là từ 3 trận trước đó (Parma 1-1, Napoli 0-0 và Samp 0-0). Samuel Eto’o càng chơi càng mất tự tin và có quá ít cơ sở để tin tưởng vào sự hồi sinh của anh (bàn gần nhất của Eto’o là từ 20/12/2009, trận thắng Lazio 1-0). Pandev thì đã đánh mất đi cảm hứng và cả sự nhạy bén khi liên tục phải mài ghế dự bị khoảng 1 tháng gần đây (bàn gần nhất hôm 7/2, trận thắng Cagliari 3-0). Milito cũng trở nên vô duyên một cách kỳ lạ (1 bàn trong 5 trận gần nhất, trong khi ghi tới 14 bàn/20 trận trước đó). Chỉ Balotelli vẫn giữ được phần nào sự hiệu quả, nhưng chẳng ích gì khi cầu thủ này chơi bóng với tâm lý hợm hĩnh, thích đòi hỏi và không chịu hy sinh.
Balotelli sẽ không có mặt ở Massimino bởi chấn thương đầu gối (theo trang web của Inter, nhưng có khả năng anh bị trừng phạt vì bịa ra vụ bị sốt), có nghĩa là Inter sẽ ra sân với bộ ba chân sút chỉ ghi duy nhất 1 bàn trong 5 trận vừa qua. Mourinho sẽ làm thế nào để giúp họ lấy lại bản năng sát thủ, nhất là khi ông phải ngồi khán đài thụ nốt án cấm 3 trận? Nếu hàng công tiếp tục tịt ngòi trước Catania và Inter tiếp tục không thắng, thì bầu không khí trước trận tái đấu Chelsea sẽ vô cùng nặng nề. Dẫu biết rằng ở Stamford Bridge giữa tuần tới, nhiệm vụ hàng đầu của Inter sẽ là giữ sạch lưới chứ không phải ghi bàn, nhưng trước một đối thủ bùng nổ tấn công như Chelsea, thì chiến đấu với những khẩu súng bắn chim sẽ tương đương với tự sát.
|
02h45 ngày 13/3, sân Massimino: Catania – Inter (lượt đi 1-2) Mihaj không chào đón Inter Nếu không có những ngày tháng quý báu làm trợ lý huấn luyện viên cho người bạn thân Mancini ở Inter trong 2 mùa giải (2006-08), có lẽ Sinisa Mihajlovic đã không có một sự nghiệp “solo” đang ấn tượng như hiện tại. Ở Inter, nhà cầm quân trẻ tuổi người Serbia học được cách tổ chức của một đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu, cách quản lý của một trong những ông chủ tuyệt vời nhất của bóng đá (Moratti), cách chịu đựng những sức ép ngàn cân từ truyền thông và người hâm mộ. Gặp lại đội bóng cũ đêm nay trên cương vị HLV của Catania, Mihaj vẫn sẽ dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Moratti, người yêu thương ông như con, cho các đồng đội/học trò cũ và cho cả Mourinho, người mà Mihajlovic thừa nhận rằng không thể không khâm phục và cảm mến. Song đó là tình cảm, còn trên sân cỏ, Mihaj đang chờ Inter với khát khao chiến thắng. Mihajlovic đang được xem là người hùng ở Catania. Sau khi thay thế Gianluca Atzori hồi đầu tháng 12/2009, cựu hậu vệ lừng danh này đã đưa Catania trở thành một đối thủ không dễ chơi chút nào ở Serie A, thoát khá xa khỏi khu vực nguy hiểm và dám thách thức tất cả. Trong 12 trận với ông, Catania thắng 5, hòa 4 và chỉ thua 3, giành số điểm còn lớn hơn Juventus trong cùng thời kỳ. Trên sân nhà, Catania cũng đang tỏ ra rất sung sức, khi họ bất bại và giành được 11/15 điểm tối đa ở 5 trận gần nhất đá tại Massimino, mà chiến thắng 4-0 trước Bari ở vòng 26 là một tín hiệu cảnh báo có sức nặng gửi đến Mourinho. Trong 8 trận gần đây, Catania chỉ thua 1 trận. Cuối tuần trước, họ còn 2 lần dẫn trước ngay trên sân Sant’Elia của Cagliari, nơi là Inter thường xuyên gặp khó khăn. Lịch sử không đứng về phía Catania khi trận thắng gần nhất của họ trước Inter xảy ra cách đây đã 44 năm, còn trận hòa gần nhất cũng cách đây 26 năm. Hai lần gặp Inter sân nhà gần đây sau khi lên hạng, Catania đều phơi áo với tỷ số 0-2. Nhưng câu chuyện có thể sẽ khác, khi sự tự tin đang thuộc về Mihaj và lo lắng là của Mourinho. Dự đoán: 1-1 Đối đầu Serie A: 12 trận ở Massimino, Catania thắng 3 (gần nhất 20/2/1966, 1-0), hòa 2 (8/1/1984, 0-0), thua 7 (28/1/2009, 0-2) Lực lượng: Catania vắng Llama, Marchese, Spolli, Bellusci, Plasmati (chấn thương). Inter vắng Chivu, Balotelli (chấn thương), Samuel (treo giò). Mourirnho vị treo quyền chỉ đạo. Đội hình dự kiến: Catania: Andujar – Potenza, Silvestre, Terlizzi, Capuano – Izco, Biagianti, Ricchiuti – Martinez, Maxi Lopez, Mascara Inter: J.Cesar – Maicon, Lucio, Cordoba, Santon – Zanetti, Cambiasso, Stankovic – Sneijder – Eto’o, Milito |