Blog bóng đá: Nếu bóng đá không có Blatter…

Thứ Hai, 08/03/2010 11:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - …Thì chắc chắn sẽ rất buồn, vì môn thể thao vua thu hút người xem đâu phải chỉ vì những trận chiến nảy lửa trên sân cỏ mà còn bởi những thông tin ở hậu trường và hành lang. Chẳng hạn như Pele, được mệnh danh là Vua bóng đá hẳn hoi, nhưng cứ dự đoán đội nào vô địch World Cup là đội đó y như rằng xách valy về nước sớm. Hôm nọ Pele dự đoán năm nay Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, người hâm mộ TBN than trời than đất vì sợ cái dớp của Pele. Cha nội này mà đi cá độ chắc có nước bán nhà.

Nhưng Vua bóng đá thì cũng chỉ là cái tên mà người đời ưu ái ban tặng cho Pele. Cỡ như Sepp Blatter mới là Vua xịn vì ông này làm tới chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá hẳn hoi. Nếu xem bóng đá và những thứ liên quan là một vương quốc thì Blatter đích thực là một vị Hoàng đế với quyền lực tối cao. Vui ở chỗ ông vua này không được ai coi trọng. Trái lại, ổng muốn ban hành một “chiếu chỉ” nào cũng bị dân chúng xúm vào chửi bới.

Có lẽ cũng nên trao cho Blatter một giải "phản Oscar" vì những ý tưởng kỳ cục của ông

Mà lạ ở chỗ, một cái tổ chức lớn như FIFA mà không biết mấy cha cố vấn đi đâu hết ráo, để cho ông vua tối ngày rặn ra những ý tưởng kỳ cục. Hồi 2007, Blatter quyết định sẽ không có trận đấu nào được tổ chức ở độ cao trên 2.500 mét so với mực nước biển hết. Mấy nước Colombia, Ecuador, Bolivia kêu la ỏm tỏi: tụi tui xứ cao nguyên, sân nào sân nấy toàn cao từ 3.000 mét trở lên, cấm thì lấy sân đâu tụi tui đá. Blatter ra vẻ học cao hiểu rộng: các vị không lo cho sức khỏe cầu thủ gì ráo, đá ở đó nguy hiểm cho hệ tim mạch. Giới khoa học vào cuộc: làm gì có công trình nào chứng minh điều này. Blatter tẽn tò bỏ quy định nhảm nhí của mình.

Rồi là chuyện 2 năm tổ chức World Cup một lần (đến lúc đó thì World Cup chắc cũng nhạt như AFF Cup) hay kỳ khôi hơn nữa là đề nghị các cầu thủ nữ mặc áo bó sát như môn... bóng chuyền bãi biển!

Nhưng mọi ý tưởng trên đều không là gì so với ý tưởng mà Blatter đưa ra, từ gợi ý của ông Chủ tịch Liên đoàn Hockey thế giới Leandro Negre, rằng từ ngày bỏ luật việt vị, môn hockey hấp dẫn hơn hẳn. Blatter liền đề nghị học hỏi, dân chúng lại được một dịp chửi cho thôi rồi, bởi ai cũng hiểu, Việt vị là luật quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của bóng đá. Nhờ có nó mới có đội hình chiến thuật, bẫy việt vị rồi hệ thống phòng ngự này nọ. Bỏ luật việt thì cần gì cầu thủ phòng ngự nữa, cứ 10 cầu thủ dồn hết qua mắc màn bên cầu môn đối phương, ai sút nhiều thì thắng thôi. Bàn thắng là vốn quý, nên trận nào có nhiều bàn đều gọi là bữa tiệc bàn thắng. Trận nào cũng ăn tiệc dân chúng bội thực thì còn gì là vui. Vậy mà Blatter cũng nghĩ ra được. Chữ blat trong tiếng Anh có nghĩa là nhảm nhí, lá cải, hèn chi Blatter tào lao dữ vậy.

Nhưng nghĩ lại, ý tưởng của Blatter nhằm "cải tiến" môn bóng đá nữ cũng hay đấy chứ. Bởi làm thế, các sân bóng đá nữ có lẽ sẽ không phải chịu cảnh đìu hiu như bây giờ, đến độ giải bóng đá nữ Việt Nam đến phút chót mới kiếm được nhà tài trợ mà chả ai biết là ai!

BLV Đình 8


 

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Mình thấy kết ý tưởng cải tiến trang phục trong bóng nữ của bác Blatter
United  (caodainghia@yahoo.com) (09:52 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài viết này mà ko thể nhịn đc cười. Bác BLV nói chuẩn quá. Ông này thỉnh thoảng lại có những chuyện khiến người khác giật mình. Em kết nhất câu "C.Ronaldo và các cầu thủ bóng đá khác là nô lệ của CLB" mà ông ta đã nói. Choáng luôn!
KeoDang  (lamvtg07@gmail.com) (12:48 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hay!!!
Jackson  (motlubecon@yahoo.com) (11:34 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ý tưởng bỏ luật Việt vị theo tôi không hề điên rồ chút nào. Nhiều người cho rằng nó sẽ phá vỡ hệ thống chiến thuật là hoàn toàn sai lầm, bởi "khó người, khó ta", trước khi lo ghi bàn thắng cần phải bảo toàn phần sân nhà trước đã. Vì vậy trận đấu sẽ trở nên nhanh hơn, hấp dẫn hơn, các cầu thủ phải 1 kèm 1, để ko cho đối phương chỗ trống. Như vậy, đội nào có nền tảng thể lực tốt sẽ có lợi thế. Khi đó, một chiến thuật mới sẽ ra đời. Nên nhớ, đa số những người đá "phủi" có bao giờ cần đến luật việt vị đâu mà vẫn hấp dẫn như thường. Nên tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay, có thể tham khảo.
Gã Nhà Quê  (lethuongvj@yahoo.com) (12:03 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ý, bài này hợp với tinh thần 8-3 bất diệt nè, hay hay
khigia  (khigia69@yahoo.com) (12:43 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Tran Quoc Khanh - 5/17/2012 12:39:06 PM
Cậu Mas này cũng khéo nói phết. Tớ thích!
VHQ - 5/17/2012 10:02:57 AM
Thời bây giờ người ta ít phát biểu kiểu này vì chẳng thuyết phục được ai, quan trọng là có "chiêu" gì mới sau một mùa thất bại không?
Goals - 5/17/2012 12:17:39 PM
Roberto Martinez ư ? Không tin 1 tý nào về tài năng của ông này...mấp mé xuống hạng rồi đùng 1 cái thắng New, Liv, Arsenal, Mu và suýt thắng luôn Chelsea rất nghi ngờ ông ta có chiếc đủa thần hay...
bbq - 5/17/2012 12:13:07 PM
Cái hay của MOU chính là chỗ này.Ông ta đưa ra trước một vấn đề nhạy cảm để cho dư luận sớm "săm soi" và dò xem phản ứng thế nào.Trên cơ sở ấy,Mou sẽ lại có các động thái tiếp theo để cầu thủ của...
dương - 5/16/2012 8:05:44 PM
Giáo sư không bạc đãi cầu thủ, các cầu thủ của Arsenal thực ra cũng không quá bạc bẽo đâu. Nhưng họ cần gianh hiệu, cần tham vọng lớn từ BLĐ, nhưng những ông chủ của Arsenal thì chỉ cần có doanh thu...